Chuyện học Bác của một cán bộ mặt trận người dân tộc Hoa​

VOV.VN -Bằng tấm lòng nhiệt thành, nhân ái và tinh thần học Bác, ông Hoàng A Pẩu là tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng người dân tộc thiểu số ở Đồng Nai.

Vừa là một nông dân làm kinh tế giỏi, vừa là một cán bộ mặt trận năng nổ, tâm huyết, hết lòng với những hoàn cảnh khó khăn, đó là tấm gương ông Hoàng A Pẩu, một cựu chiến binh, cán bộ mặt trận người dân tộc Hoa ở xã Bảo Quang, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai học tập, làm theo gương Bác.

Ông Hoàng A Pẩu (phải) thường xuyên động viên, hỗ trợ người dân phấn đâu vươn lên thoát nghèo.

65 tuổi, ngày ngày ông Hoàng A Pẩu vẫn cần mẫn, gắn bó với công việc ruộng vườn. Khu vườn rộng 2ha với nhiều cây ăn trái giá trị cao đang cho thu hoạch là nguồn thu nhập chính, mỗi năm mang về cho gia đình ông khoảng 300 triệu đồng. Cơ ngơi này được ông Pẩu phải vất vả gầy dựng từ 2 bàn tay trắng trong nhiều năm.

Vài chục năm trước, với tinh thần, ý chí của người lính bộ đội cụ Hồ, khi ra quân về làm kinh tế, ông Pẩu nỗ lực vươn lên từ gian khó, vay mượn, dành dụm mua được mảnh đất. Rồi ông tự tìm tòi, học hỏi, thử nghiệm từng loại cây trồng, vật nuôi. Vật nuôi từng bị dịch bệnh, cây trồng từng được mùa mất giá, mất mùa được giá hay trồng cây này chặt cây kia... ông đều trải qua. Cuộc sống và công việc làm ăn nhiều thăng trầm, có cả những lần thất bại nhưng ông nhớ lời Bác dạy, giữ ý chí người lính, không buông xuôi. Đến nay, ông Hoàng A Pẩu là một trong những nông dân sản xuất giỏi của địa phương.  

Kinh tế đã ổn định, nhưng ông  Hoàng A Pẩu không cho phép mình tự thỏa mãn. Ông tham gia Mặt trận tổ quốc xã Bảo Quang, TP. Long Khánh, trở thành một cán bộ mặt trận năng nổ, giàu lòng nhân ái, được bà con yêu mến, khâm phục.

Anh Lê Văn Xuyên ở tổ 10 , ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, TP. Long Khánh có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Một căn nhà che mưa che nắng là niềm mơ ước của vợ chồng anh chị, nhưng suốt nhiều năm trời không thực hiện được. Chứng kiến gia cảnh vợ chồng hàng xóm, ông Pẩu đã đứng ra vận động hỗ trợ xây cho gia đình anh Xuyên một căn nhà tình thương. Nhờ sự động viên, hỗ trợ của ông Hoàng A Pẩu, từ một hộ nghèo, anh Xuyên đã vươn lên thoát nghèo.

Nhớ lời Bác Hồ dạy người làm công tác mặt trận, ông Pẩu tâm niệm phải nắm vững chính sách của Đảng và Nhà nước, để tuyên truyền, vận động, tổ chức tập hợp quần chúng. Để làm được như vậy thì người cán bộ mặt trận phải xác định gương mẫu học trước, làm trước.

Với ông Hoàng A Pẩu, học Bác thật giản dị, mỗi việc làm của ông giúp đời, giúp người không phải là điều gì to tát, mà đơn giản là giúp nhau ngay trong cuộc sống thường ngày, người có điều kiện thì giúp đỡ người khó khăn. Ông tâm niệm: “Mình truyền đạt lại những kinh nghiệm của mình để bà con nắm bắt được, làm kinh tế. Giờ mình tham gia công tác xã hội, giúp đỡ mọi người gặp khó khăn. Mình có kinh tế thì mình mong được giúp đỡ bà con để cùng làm ăn phát triển”.

Nhiều năm qua, trong vai trò là Trưởng Ban công tác mặt trận ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, ông Pẩu đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động tuyên truyền, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Là người dân tộc Hoa nên lời nói, việc làm của ông càng thêm giá trị trong cộng đồng.

Bà Lương Thị Bảo Thùy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Xã Bảo Quang, TP. Long Khánh nhận xét, ông Hoàng A Pẩu là hình mẫu ở địa phương, đi đầu trong phong trào học tập, làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ là một nông dân sản xuất giỏi, ông Hoàng A Pẩu còn là một cán bộ đảng viên gương mẫu. Với trách nhiệm là một Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, ông luôn tận tâm với công việc.

“Là một đồng bào người Hoa, ông Pẩu là một tấm gương sáng trong học tập làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, luôn gần dân, quan tâm đến lợi ích của người dân”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Xã Bảo Quang nhận xét. 

Ở xã Bảo Quang có không ít gia đình khó khăn được ông Hoàng A Pẩu hỗ trợ. Có người ông cho vay vốn không tính lãi, có người ông hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; có người ông đến thăm hỏi, động viên tinh thần khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Địa phương làm đường, ông đóng góp kinh phí; các cháu học sinh khó khăn, ông vận động học bổng và xe đạp... Riêng mô hình “Cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã tiếp sức các em đến trường” mà ông Pẩu làm tổ trưởng đã thu hút 24 thành viên là các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, hưởng ứng, đóng góp hàng chục triệu đồng hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Bằng tấm lòng nhiệt thành, nhân ái và tinh thần học Bác, làm theo Bác, ông Hoàng A Pẩu là tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng người dân tộc thiểu số ở TP. Long Khánh, làm kinh tế giỏi, làm cán bộ mặt trận gương mẫu. Những việc làm thiết thực của ông được người dân, đặc biệt người đồng bào dân tộc nhìn vào, làm theo, đoàn kết, phấn đấu vươn lên, phát triển kinh tế gia đình./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Học tập và làm theo Bác Hồ không phải việc làm cao siêu, to tát"
"Học tập và làm theo Bác Hồ không phải việc làm cao siêu, to tát"

VOV.VN - Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải việc làm cao siêu, to tát mà rất gần gũi, thiết thực gắn với nhiệm vụ hàng ngày.

"Học tập và làm theo Bác Hồ không phải việc làm cao siêu, to tát"

"Học tập và làm theo Bác Hồ không phải việc làm cao siêu, to tát"

VOV.VN - Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải việc làm cao siêu, to tát mà rất gần gũi, thiết thực gắn với nhiệm vụ hàng ngày.

Nhận thức sâu sắc hơn giá trị thực tiễn của Di chúc Bác Hồ
Nhận thức sâu sắc hơn giá trị thực tiễn của Di chúc Bác Hồ

VOV.VN - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những giá trị tư tưởng to lớn và đặc sắc đã trở thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta. 

Nhận thức sâu sắc hơn giá trị thực tiễn của Di chúc Bác Hồ

Nhận thức sâu sắc hơn giá trị thực tiễn của Di chúc Bác Hồ

VOV.VN - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những giá trị tư tưởng to lớn và đặc sắc đã trở thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta. 

“Tôi kính yêu Bác Hồ và muốn được làm theo Người“
“Tôi kính yêu Bác Hồ và muốn được làm theo Người“

VOV.VN - Đó là chia sẻ của tác giả "Nghìn việc tốt" đồng thời cũng là tâm niệm chung của những cá nhân tiêu biểu, sống vì cộng đồng, vì Tổ quốc.

“Tôi kính yêu Bác Hồ và muốn được làm theo Người“

“Tôi kính yêu Bác Hồ và muốn được làm theo Người“

VOV.VN - Đó là chia sẻ của tác giả "Nghìn việc tốt" đồng thời cũng là tâm niệm chung của những cá nhân tiêu biểu, sống vì cộng đồng, vì Tổ quốc.