Giao lưu “Hà Nội 12 ngày đêm – Khát vọng và vinh quang”

(VOV) - Chương trình giao lưu đã tái hiện “12 ngày đêm Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tròn 40 năm trước.

Tối 28/12, tại Hà Nội diễn ra chương trình giao lưu “Hà Nội 12 ngày đêm – Khát vọng và vinh quang”. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban chỉ đạo cấp nhà nước “kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cùng đông đảo các tướng lĩnh, cựu chiến binh, các nhân chứng và đông đảo bạn trẻ  tham dự buổi giao lưu.

ảnh tư liệu minh họa

Bằng hình ảnh, phim tài liệu, các tiết mục ca múa nhạc và bản giao hưởng “Hồi ức chiến tranh”, buổi giao lưu đã tái hiện “12 ngày đêm Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tròn 40 năm trước. Các nhân chứng lịch sử như: Trung tướng, PGS Phan Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kể về nhiệm vụ làm trinh sát gây nhiễu máy bay B52; Đại tá Trần Văn Tụ, nguyên cán bộ Tổng cục 2 lần đầu tiên công bố “nhiệm vụ âm thầm đặc biệt”, đầy sáng tạo của những chiến sĩ tình báo quân đội để cung cấp thông tin đánh địch; Trung tướng Phạm Tuân; bà Tôn Nữ Thị Ninh và ông Tom Hayden cùng giao lưu với người từng là phi công Mỹ lái máy bay B52 ném bom Hà Nội; những người đã từng tham gia các cuộc biểu tình, phản đối chiến tranh của đế quốc Mỹ tại Việt Nam.

Các nhân chứng ôn lại năm tháng hào hùng của quân và dân thủ đô 40 năm trước, cũng như phong trào sinh viên và các tổ chức yêu chuộng hòa bình trên thế giới ủng hộ cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, góp phần làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Tham dự buổi giao lưu, nhắc đến truyền thống hào hùng, gan dạ của bộ đội phòng không - không quân và các lực lượng hiệp đồng tác chiến thông qua cuốn nhật ký của mình, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam xúc động: Thành tích của không quân trong năm 1972 ta bắn rơi 82 máy bay, trước 12 ngày đêm ta bắn rơi 73 chiếc, nhưng hy sinh cũng lớn lắm. Có những đại đội như đại đội 9 của trung đoàn không quân 957 có 12 phi công thôi, mà từ tháng 5 đến tháng 10 có 6 đồng chí hy sinh, đại đội trưởng cũng hy sinh, đại đội phó phải nhảy dù, ba phi công khác cũng nhảy dù không về. Cả đại đội chỉ còn 3 người. Sự ác liệt của chiến tranh là rất lớn, nhưng anh em cũng không chùn bước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôi lớn lên cùng Thủ đô năm ấy
Tôi lớn lên cùng Thủ đô năm ấy

(VOV) - Đại tá Nguyễn Mạnh Hà,  một người con của làng Ngọc Hà, niềm tự hào là được lớn lên cùng Hà Nội 12 ngày đêm.

Tôi lớn lên cùng Thủ đô năm ấy

Tôi lớn lên cùng Thủ đô năm ấy

(VOV) - Đại tá Nguyễn Mạnh Hà,  một người con của làng Ngọc Hà, niềm tự hào là được lớn lên cùng Hà Nội 12 ngày đêm.

Phát thanh đặc biệt “Bản hùng ca Hà Nội – tháng 12/1972”
Phát thanh đặc biệt “Bản hùng ca Hà Nội – tháng 12/1972”

(VOV) -Chương trình giúp thính giả tái hiện lại phần nào toàn cảnh của Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972

Phát thanh đặc biệt “Bản hùng ca Hà Nội – tháng 12/1972”

Phát thanh đặc biệt “Bản hùng ca Hà Nội – tháng 12/1972”

(VOV) -Chương trình giúp thính giả tái hiện lại phần nào toàn cảnh của Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972