Lễ Thượng cờ - Biểu tượng của khát vọng thống nhất non sông
VOV.VN - Như tin đã đưa, sáng nay (29/4), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị diễn ra Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông, kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).
Lễ Thượng cờ diễn ra dịp lễ 30/4 hằng năm được ví như là biểu tượng của khát vọng thống nhất non sông.
Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị là nghi lễ quốc gia thiêng liêng, mang ý nghĩa tôn vinh giá trị lịch sử, khẳng định khát vọng đoàn kết dân tộc và tri ân những người đã hy sinh vì nền độc lập, thống nhất nước nhà.
Từ sáng sớm, đông đảo cựu chiến binh, nhân dân, cán bộ chiến sĩ đã về dưới chân kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải để tham dự lễ thượng cờ thiêng liêng mừng kỷ niệm 51 năm ngày Thống nhất non sông. Trong không khí trang nghiêm, lá cờ Tổ quốc được kéo lên kỳ đài Hiền Lương - Bến Hải trong tiếng nhạc Tiến quân ca hùng tráng. Tiếp đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu dành phút tưởng niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Cựu chiến binh Phan Xuân Lai, ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị từng là chiến sĩ bảo vệ cờ giới tuyến và cầu Hiền Lương trở về bên bờ giới tuyến, đứng dưới chân kỳ đài. Ông đến đây không chỉ chứng kiến thời khắc thiêng liêng của dân tộc mà còn nhắc nhớ một thời hoa lửa ông cùng đồng đội chiến đấu, bảo vệ biểu tượng thiêng liêng của dân tộc, để lá cờ tổ quốc luôn tung bay trên kỳ đài.
Ông Phan Xuân Lai tâm sự, lễ thượng cờ có ý nghĩa tôn vinh những chiến công bất tử, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. “Hàng năm, cứ đến dịp 30/4, cựu công an nhân dân đồn Hiền Lương trong lòng rất rạo rực vì ngày này tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội Thống nhất non sông. Đây là niềm vui, niềm tự hào của chúng tôi. Lễ thượng cờ có ý nghĩa, từ năm 1954 đến 1975, cả đất nước ta có chung một khát vọng thống nhất nong sông”.
Ôn lại chặng đường lịch sử đầy bi tráng mà hào hùng của dân tộc, ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nêu rõ, sau Hiệp định Geneve 1954, sông Bến Hải tại vĩ tuyến 17 trở thành giới tuyến quân sự tạm thời với niềm tin sẽ tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước trong vòng 2 năm. Tuy nhiên, do âm mưu, hành động phá hoại của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, hiệp định không được thực thi, đất nước ta phải chịu cảnh chia cắt suốt 21 năm với nỗi đau “non sông hai nửa, Tổ quốc hai miền”.
Trong bối cảnh đó, Quảng Trị cùng với quân và dân cả nước đã kiên cường, bất khuất chiến đấu, làm thất bại mọi chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc giới tuyến, ngăn chặn âm mưu mở rộng chiến tranh ra miền Bắc. Dưới mưa bom bão đạn của quân thù, lá cờ trên kỳ đài Hiền Lương vẫn kiêu hãnh tung bay, trở thành biểu tượng của niềm tin và ý chí thống nhất của hai miền Nam - Bắc. Chính từ tinh thần ấy, quân và dân ta đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt gắn với các địa danh như Thành Cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Bến phà Gianh, Đường 20 Quyết Thắng.
Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết, từ vùng “đất lửa” anh hùng, Quảng Trị đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế, mở ra vận hội phát triển mới. “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng, bi tráng vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim mỗi người Việt Nam, đặc biệt là nhân dân Quảng Trị. Hiền Lương - Bến Hải mãi là biểu tượng thiêng liêng của ý chí thống nhất, khát vọng hòa bình và niềm tin sắt son về ngày Bắc Nam sum họp một nhà”.