Điểm hẹn của những người yêu mèo

Cửa hàng nhỏ ABC (quận 4- TP HCM) không chỉ bán đồ dành cho người yêu thú cưng mà còn điểm hẹn của người yêu mèo khắp miền Nam.

Nhà thiết kế thời trang… mèo

Ông chủ cửa hàng ABC chuyên bán thức ăn và thời trang cho… mèo tên Sang. Năm nay anh Sang chắc chưa đến 40 nhưng tướng tá khá bệ vệ, lại có nụ cười hiền lành khiến người mới gặp đã có cảm giác tin tưởng.

Dĩ nhiên làm nghề kinh doanh đặc biệt này thì đầu tiên là phải yêu mèo một cách đắm đuối. Như cách ông tham gia thiết kế thời trang cho mèo. “Ban đầu tôi cũng không hề biết gì về chuyện này. Sau nghe mấy người trong Hội Yêu mèo phải đặt mua thời trang cho thú cưng ở tận nước ngoài, tôi mới nảy ra ý định thiết kế đồ cho chúng. Cũng phải mất mấy năm tìm tòi trên mạng, tự may thử nghiệm rồi nhờ các thành viên trong Hội góp ý, mới có được những mẫu mã đầu tiên. Tới giờ, tôi đã có vài chục mẫu nhưng vẫn đang tìm những thiết kế mới”, ông Sang tâm sự.

Hiện cửa hàng của ông không chỉ bán thời trang mèo cho các thành viên trong Hội mà còn xuất cho nhiều cửa hàng kinh doanh chó mèo khác, rất nhiều người cứ vài ngày lại hỏi ông xem có bộ nào mới chưa để họ mua.

vietpet.com- nơi tụ hội của những người yêu mèo

Có vị khách ở quận 10 từng đặt mua tới vài trăm bộ cho chú mèo cưng của mình. Xem những bản thiết kế thời trang cho mèo của ông, thấy ngồn ngộn từ váy áo, giày, mũ, mắt kiểng, khăn quàng cho tới nhiều món đồ chơi như vòng, bóng, xúc xắc…

Theo ông Sang cái khó nhất là làm sao cho chủ của những cô cậu mèo hài lòng, mà ý của họ thì muôn hình vạn trạng.

Và chuyện của những người yêu mèo

Trong Hội Yêu mèo, không ai không biết đến những sư cô chùa T. ở quận 8. Trước đây thấy cảnh mèo hoang nhiều, nhà chùa bèn gom về nuôi. Dần dần tiếng đồn nhà chùa nhận nuôi mèo được nhiều người biết tới, nên người thì nhiệt tình đi gom mèo hoang cho chùa, người lại coi chùa là nơi bỏ mèo nên mèo ốm, mèo bị thương, mèo đẻ họ đều đem đến thảy vào chùa.

Chẳng bao lâu, số mèo trong chùa lên tới trên trăm con. Quá nhiều mèo, chùa không đủ điều kiện nuôi dưỡng nên không nhận nữa nhưng nhiều người vẫn đem mèo tới bỏ ở cổng chùa. Thậm chí có người xách mèo mẹ và mấy mèo con đỏ hỏn tới, bảo thẳng: “Nếu chùa không nhận tôi sẽ ném xuống sông ngay đây nè…”. Đến nước này các sư phải vội vàng nhận.

Sau nhiều lần như thế, chùa đã phải chuyển toàn bộ số mèo lên một ngôi chùa khác ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) và không công bố địa chỉ để không bị mọi người làm phiền nữa.

Hội Yêu mèo có những phụ nữ yêu mèo tới mức đam mê. Một phụ nữ tên T. (nick name là T.y2k) làm văn phòng cho một công ty Nhà nước, vốn rất ghét những ai nói đến chuyện đánh mèo, thịt mèo. Khi đọc báo viết về một tỉnh phía Bắc có cả một khu phố chuyên bán thịt mèo, T. đã ghét luôn… cả tỉnh nọ. Tình cờ làm cùng văn phòng có một chị quê ở tỉnh đó nên hai người luôn xung khắc. Chị kia cũng không phải tay vừa, cứ thỉnh thoảng vô cơ quan lại tưng tửng: “hôm qua nhà mình vừa thịt con mèo đen, ăn ngon hết biết luôn…”. Thế là T. lại nổi cơn tam bành, cả hai lại đấu khẩu ầm ỹ tới mức sếp phải can thiệp. Sau rồi chán, sếp đành phải tách hai người sang hai phòng khác nhau.

Một chị khác có nick là Cún, từ ngày vào Hội Yêu mèo lại bị hội chứng lạ lùng. Ấy là một lần đi ngang quán nhậu gần nhà, thấy cái bảng to chình ình “Ở đây có bán thịt mèo” là nguyên ngày hôm đó đầu óc bần thần, lơ ngơ không làm được việc gì ra hồn. Cuối cùng chị quyết định tìm hiểu luật rồi đâm đơn ra phường kiện quán nhậu đó. Không biết kết quả vụ kiện ra sao, chính quyền sẽ giải quyết thế nào nhưng sau thời gian ngắn, quán nhậu đó đã hạ cái bảng quảng cáo thịt mèo kia xuống, lúc ấy chị Cún mới thư thái trở lại…

Trong Hội, mỗi thành viên đều tham gia viết bài về mèo của mình trong chuyên mục “Bạn và mèo của bạn”.

Hàng ngàn topic được các thành viên tạo lên với những tựa rất ấn tượng như Nhật ký cho con trai bé bỏng, thiên thần của tôi, bé mèo yêu ơi là yêu… để ca tụng những chú mèo cưng. Rất nhiều bài viết đẫm nước mắt về chuyện con mèo này bỏ đi, con mèo kia bị bệnh đã mấy ngày không ăn uống. Người khóc vì thương xót, người an ủi chia sẻ nỗi đau, khiến cả trăm trang viết cùng các comment chỉ là một màu bi thương về… mèo.

Đặc biệt khi Admin nêu ý kiến thành lập Quỹ “Chung tay vì đàn mèo thân yêu” nhằm quyên góp tiền để nuôi những con mèo lang thang cơ nhỡ, đã có hàng trăm thành viên gửi tiền giúp đỡ. Người ít kẻ nhiều, tổng số lên tới hơn chục triệu chỉ trong vòng hơn 1 tháng.

Admin của Hội yêu mèo

Forum dành cho những người yêu mèo lập lên đã được gần 3 năm và do một đội ngũ quản trị có tâm huyết với loài mèo làm chủ xị. Trong đó người quản trị về nội dung trang này có cái nick khá hay: PhuDung, một cô giáo cấp 2. PhuDung năm nay ngoài 30 tuổi, bề ngoài xinh và trẻ hơn so với tuổi. Yêu và nuôi mèo từ khi lên 7, đến nay cô cũng không nhớ nổi có bao nhiêu đời mèo đã sống với mình.

Hiện PhuDung có 6 con mèo làm bạn và hàng ngày sau giờ lên lớp, cô chăm sóc mèo và quản trị trang web. PhuDung bảo, nếu những người yêu chó có xu hướng hướng ngoại thì những người yêu mèo lại thường hướng nội. Khi làm bạn với mèo, dường như ai cũng có những tâm tư, trăn trở và chú mèo chính là người bạn để tâm tình, sẻ chia. Bởi thế, thành viên của Hội Yêu mèo đa phần là phụ nữ và một số tuổi teen đến dưới teen.

PhuDung cho biết hiện Hội đã có nhiều chi nhánh ở các tỉnh để sẻ chia niềm đam mê cũng như sự yêu thương với loài mèo. Thôi thì đủ cả, tư vấn, khuyên nhủ, dạy dỗ, hướng dẫn… Forum của Hội yêu mèo cũng là một bản sao thu nhỏ đời sống xã hội với buồn, với vui, với giận hờn trách móc và cả vị tha, trăn trở.

Nhiều “danh ngôn” được đúc kết từ forum như “Nỗi buồn nhất của người yêu mèo là khi con mèo dửng dưng”; “Kẻ thù của người yêu mèo là những kẻ ăn thịt mèo”; “Niềm vui lớn nhất là con mèo tự động tới bên để động viên…”.

Ba năm hoạt động, Hội lớn mạnh từng ngày tuy nhiên vẫn chỉ là tự phát. Nhiều hội viên mong mỏi Hội sẽ được hoạt động chính thức, được liên kết với các Hội Yêu mèo trên thế giới để cùng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như vận động xã hội không bỏ mèo hoang, không ăn thịt mèo, thành lập trung tâm nuôi dưỡng mèo… hay là tổ chức các cuộc thi mèo khoẻ, mèo đẹp…

“Chúng tôi mong muốn sẽ làm giảm đi định kiến là mèo luôn đem tới sự xui xẻo, bệnh tật mà nhiều người ở Việt Nam vẫn quan niệm. Đây là quan niệm thiếu cơ sở khoa học, mang nặng tâm lý mê tín dị đoan cần phải dẹp bỏ”, bà Admin Hội Yêu mèo khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên