3 "công chúa" nhà GS Ngô Bảo Châu về Việt Nam trải nghiệm

Ba chị em tiếp tục mang tới cho các bệnh nhi của Lớp học Hy vọng BV Nhi TƯ những giờ phút vui vẻ cùng nụ cười sảng khoái.

Tiếp theo hoạt động tình nguyện tại lớp học Hy vọng ở Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương vào tuần trước, sáng 26/7, 3 tố nữ của nhà Gs Ngô Bảo Châu: Ngô Thanh Hiên, Ngô Thanh Nguyên, Ngô Hiền An quay trở lại BV để vui chơi cùng những bệnh nhi.

Những nụ cười tươi, những ánh mắt ánh lên niềm vui khi 3 chị em gặp lại một số “học trò” cũ của mình ở lớp học Hy vọng. Sở dĩ chỉ có một số “học trò” cũ là vì số học sinh của lớp luôn có biến động. Một số em đang phải truyền máu, hóa chất. Số khác đang điều trị trên phòng bệnh nên không tới lớp được.

Vui mừng gặp lại những khuôn mặt quen

Lần này, các em không còn là “cô giáo” dạy tiếng Anh mà đơn giản là những người bạn, người chị cùng chơi đùa, tham gia sinh hoạt tập thể, mang lại nụ cười cho những bệnh nhi nhỏ tuổi của lớp học đặc biệt này. Các em đã có một buổi hoạt động ngoại khóa hết sức sinh động và vui vẻ, đầy ắp tiếng cười, cùng nhau hát, học thủ công, gấp giấy thành con thuyền chở đầy ước mơ của mình…

Với chị cả Ngô Thanh Hiên, đây không phải lần đầu em tham gia những hoạt động có ý nghĩa như thế này. Hoạt động tình nguyện là một trong những điều bắt buộc đối với học sinh lớp 10 ở Mỹ. Sau lớp 10, các em có thể tiếp tục tham gia hoặc không. Nay đã học lớp 11, dù bận học nhưng Ngô Thanh Hiên vẫn tiếp tục tham gia vì em cho rằng đây là việc làm xã hội rất có ý nghĩa, giúp đỡ trực tiếp cho cộng đồng.

Hàng tuần em tham gia ít nhất 1 buổi, từ 16h chiều tới 20h. Công việc của em và các bạn trong trường là phục vụ bữa tối cho những người gặp khó khăn, người không có gia đình. Năm 2011 về nước nghỉ hè, Thanh Hiên theo bà nội mình là Phó Gs Trần Lưu Vân Hiền và các anh chị sinh viên trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác tới phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân Viện Bỏng quốc gia.

Về nước hè này, Thanh Hiên đã kịp tham gia dự Triển lãm nghệ thuật mang tên “Chase Hanoi” với chủ đề Live (Sống) do học sinh Việt Nam tổ chức. Em có 2 bức ảnh chụp ở Ấn Độ trong chuyến du lịch năm 2010 được chọn trưng bày tại triển lãm. Cô con gái lớn của Gs Ngô Bảo Châu sẽ tốt nghiệp THPT vào năm tới.

Chị ơi, đội mình hát bài "Chị ong nâu nâu...nhé"

Còn với 2 cô em nhỏ Thanh Nguyên và Hiền An, đây là lần đầu được tham gia cùng chị Thanh Hiên hoạt động tình nguyện. Các em rất vui vẻ và hào hứng chuẩn bị cho sự kiện này. Đến với lớp dạy tiếng Anh lần trước, Thanh Nguyên đã thức khuya để chuẩn bị rất công phu clip trình chiếu cho “học sinh”. Nhưng rất tiếc, điều kiện lớp học không cho phép nên em không thể thực hiện “giáo án” của mình.

Còn lần này, trước khi tới lớp Hy vọng, Thanh Nguyên và cô họ của mình say sưa tập hát các bài hát tiếng Anh để phục vụ các bạn. Út ít Hiền An mới 8 tuổi nhưng rất tự tin và hòa nhập nhanh. Hiền An cho biết, em rất vui và thích tới chơi và hát cùng các bạn bệnh nhi.

Hàng năm, 3 chị em Ngô Thanh Hiên, Ngô Thanh Nguyên, Ngô Hiền An lại cùng bố mẹ trở về nước 3 tháng hè. Năm nay mẹ bận không về được, chỉ có bố và 3 chị em về quê nhà. Mặc dù sinh sống và học tập ở Mỹ nhưng ngôi nhà của các em ở Việt Nam mới thực sự là nhà của mình. Về nhà, các em được gặp ông bà nội, ngoại, những người họ hàng thân thiết của mình, được đi chơi, thăm nhiều nơi của đất nước, được ăn nhiều món ăn Việt thật là ngon.

Sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng cả 3 chị em đều nói tiếng Việt khá tốt. Mặc dù vậy, năm nào về nước các em vẫn đi học thêm tiếng Việt. Hiện các em đang sống và học tập tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ. Cả ba đều muốn dành thời gian nghỉ hè này để tham gia những hoạt động có ý nghĩa, mang lại niềm vui cho các em nhỏ không may mắn mắc bệnh hiểm nghèo. Việc làm của các em luôn được sự ủng hộ và khuyến khích của cha mình – Gs Ngô Bảo Châu và ông bà nội ngoại.

Tuần tới, 3 chị em sẽ tham dự khai giảng “Lớp học Nhân ái” với mô hình hoạt động tương tự lớp học Hy vọng dành cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị các căn bệnh mãn tính về máu ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Lớp học Hy vọng do Báo Điện tử Giáo dục VN và Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp tổ chức với tiêu chí “Các em không đến được với lớp học, chúng tôi sẽ mang lớp học đến bên giường bệnh cho các em”. Qua hơn 8 tháng hoạt động, lớp học Hy vọng trở thành niềm hạnh phúc, niềm vui chung của các bệnh nhi, các bậc phụ huynh và cả bệnh viện.

Lớp học là tiếp nối sự học cho các em nhỏ để ước mơ đến trường không bị gián đoạn, giúp các em sau khi xuất viện có thể theo kịp chương trình học ở trường. Lớp học Hy vọng còn là lớp “vỡ lòng” cho nhiều bệnh nhi chưa bao giờ được đi học vì bệnh tật.

 Cùng 3 tố nữ nhà Gs Ngô Bảo Châu tới với lớp học Hy vọng, BV Nhi Trung ương:

Thanh Hiên và cô họ mình đang tập hát ở nhà trước khi tới BV Nhi Trung Ương. Còn Hiền An (ngồi) đang nghe lại bài hát tiếng Anh trên ipad.

3 chị emThanh Hiên (bìa phải ), Thanh Nguyên (bìa trái) và Hiền An (áo da cam) cùng cô họ của mình nóng lòng chờ đợi người đưa vào lớp học Hy vọng. Là con của người nổi tiếng – Gs Toán học Ngô Bảo Châu nhưng 3 chị em không là những "công chúa" trong cung cấm, không chảnh, không kiêu căng mà thật bình dị, dễ thương và hòa đồng. 

Tham gia hoạt động tình nguyện với 3 tố nữ của Gs Ngô Bảo Châu còn có các chị sinh viên học ở nước ngoài về nghỉ hè, có chị từ BV Yên Bái về BV Nhi TƯ học chuyên khoa Nhi nâng cao, có chị tới đây chơi với các bệnh nhi trước khi lên đường du học…

Theo gợi ý của các chị phụ trách lớp học, hôm nay các em sẽ cùng nhau hát những bài viết về những con vật.

Cả ba chị em đều mong muốn mang lại niềm vui, sự cổ vũ tinh thần cho các bệnh nhi.

 Cùng bàn bạc nhé

Đội mình hát bài gì giờ nhỉ? "Một con vịt xòe ra 2 cái cánh..." nhé.

Đến lượt đội mình rồi nhưng mãi chưa nghĩ ra bài mới...

... phải nhờ mẹ trợ giúp thôi chứ không đội mất quà: "Mẹ ơi, con mèo trèo cây cau như thế nào nhỉ?..."

Còn bây giờ chị em mình học cách gập thuyền bằng giấy thủ công nhé.

Thanh Nguyên: "Em phải gấp theo đường này nhé..."

Em út Hiền An tuy mới 8 tuổi nhưng đã biết chia sẻ với "chị bạn" những gì mình biết

Chị cả Thanh Hiên bận rộn hướng dẫn các em gấp thuyền

Bà nội các em đã chuẩn bị sẵn những gói quà nhỏ để tặng các bệnh nhi.
Ai cũng có con thuyền chở ước mơ của mình.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên