Bé 4 tuổi bị ong đốt gần 100 vết đã xuất viện

VOV.VN - Theo các bác sĩ Viện Nhi Trung ương, đến nay, sức khỏe của bé Minh đã hoàn toàn bình phục. 

Hơn nửa tháng điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé Trang Văn Minh, sinh năm 12/7/2009 là con anh Trang A Lềnh, 37 tuổi và chị Giàng Thị Hầu 36 tuổi, dân tộc Mông (ở tại thôn Khuổi Lè, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Cạn) bị ong đốt gần 100 vết đã được các bác sĩ cho xuất viện.

Bé Minh những ngày còn điều trị ở bệnh viện Nhi Trung ương

Theo các bác sĩ Viện Nhi Trung ương, đến nay, sức khỏe của bé Minh đã hoàn toàn bình phục. Bé có được sự may mắn này cũng một phần nhờ bé có sức đề kháng đặc biệt. Bởi khi bé được đưa xuống cấp cứu tại Viện Nhi Trung ương, bé đã trong tình trạng hết sức nguy kịch, toàn thân tím tái, ngũ tạng suy giảm, ngộ độc máu...

Hôm nay (26/7), vợ chồng anh Lềnh đã đưa con trở về nhà ở Bắc Cạn. Họ gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã chung tay tìm lại sự sống cho con của họ. Phần lớn khoản tiền viện phí lên tới cả trăm triệu đồng cũng nhờ sự chia sẻ, hỗ trợ của tất cả mọi người.

Vợ chồng anh Lềnh cảm động khi phải chia tay các bạn trẻ tình nguyện Hà Nội, những người đầu tiên đã liên hệ để đưa bé Minh xuống Hà Nội chữa bệnh và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ bé Minh. Trong những qua, các bạn trẻ luôn ở bên, lo cho vợ chồng anh Lềnh và cháu Minh đi lại, ăn uống, làm các thủ tục thanh toán viện phí… Khi bé Minh khỏi bệnh, các bạn trẻ đã đưa vợ chồng anh Lềnh và bé Minh đi thăm Lăng Bác và nhiều nơi ở Hà Nội.

Bạn Nguyễn Văn Tùng, một trong những bạn trẻ ở bên vợ chồng anh Lềnh và bé Minh trong những ngày qua chia sẻ, bạn cũng như nhiều bạn khác trong nhóm, cảm thấy rất mừng khi bé Minh khỏi bệnh. Niềm vui của vợ chồng anh Lềnh cũng là niềm vui của họ. Trong nhóm cũng đã cử một số bạn đưa gia đình anh Lềnh về đến nhà an toàn và họ muốn lên tận nơi, để tận mắt thấy được cuộc sống của bà con nơi đây và có kế hoạch kêu gọi cộng đồng hỗ trợ họ.

Như VOV online đã đưa tin, cháu Trang Văn Minh, ngày 8/7, khi đi chăn trâu cùng 2 người chị trong rừng đã bị ong rừng bao vây. Khi bị ong đốt, hai chị gái kịp chạy thoát và về nhà gọi bố mẹ. Anh Lềnh và vợ vội chạy vào rừng tìm con. Khi đến nơi đã thấy bé Minh ngất xỉu, toàn thân đầy vết ong đốt.

Do không có tiền để chuyển viện cho cháu nên mãi đến rạng sáng 10/7 cháu mới được đưa xuống bệnh viện Bạch Mai. Sau đó chuyển sang Khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Nhi Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé 4 tuổi bị ong đốt đã qua cơn nguy kịch
Bé 4 tuổi bị ong đốt đã qua cơn nguy kịch

(VOV) - Theo các bác sĩ, bé Minh vượt qua được cơn nguy kịch như vậy chứng tỏ cháu phải có sức đề kháng đặc biệt.

Bé 4 tuổi bị ong đốt đã qua cơn nguy kịch

Bé 4 tuổi bị ong đốt đã qua cơn nguy kịch

(VOV) - Theo các bác sĩ, bé Minh vượt qua được cơn nguy kịch như vậy chứng tỏ cháu phải có sức đề kháng đặc biệt.

Sức đề kháng đặc biệt, bé 4 tuổi bị ong đốt hồi phục nhanh
Sức đề kháng đặc biệt, bé 4 tuổi bị ong đốt hồi phục nhanh

(VOV) - Bé Minh hôm nay đã tỉnh táo hơn rất nhiều, bé đã nói được và đòi ăn cơm...

Sức đề kháng đặc biệt, bé 4 tuổi bị ong đốt hồi phục nhanh

Sức đề kháng đặc biệt, bé 4 tuổi bị ong đốt hồi phục nhanh

(VOV) - Bé Minh hôm nay đã tỉnh táo hơn rất nhiều, bé đã nói được và đòi ăn cơm...

Bị ong đốt gần 100 vết, bé 4 tuổi nguy kịch
Bị ong đốt gần 100 vết, bé 4 tuổi nguy kịch

(VOV) - Khi được chuyển xuống Hà Nội, bé Minh trong tình trạng hết sức nguy kịch, toàn thân tím tái, ngũ tạng suy giảm...

Bị ong đốt gần 100 vết, bé 4 tuổi nguy kịch

Bị ong đốt gần 100 vết, bé 4 tuổi nguy kịch

(VOV) - Khi được chuyển xuống Hà Nội, bé Minh trong tình trạng hết sức nguy kịch, toàn thân tím tái, ngũ tạng suy giảm...

Bé 4 tuổi bị ong đốt: Cần lắm những tấm lòng sẻ chia
Bé 4 tuổi bị ong đốt: Cần lắm những tấm lòng sẻ chia

(VOV)-Nghe tin cháu bé bị ong đốt, nhiều người đã đến chia sẻ, thậm chí các bạn tình nguyện còn ở lại luôn trong viện để hỗ trợ bố mẹ cháu...

Bé 4 tuổi bị ong đốt: Cần lắm những tấm lòng sẻ chia

Bé 4 tuổi bị ong đốt: Cần lắm những tấm lòng sẻ chia

(VOV)-Nghe tin cháu bé bị ong đốt, nhiều người đã đến chia sẻ, thậm chí các bạn tình nguyện còn ở lại luôn trong viện để hỗ trợ bố mẹ cháu...

Bé 4 tuổi bị ong đốt: Cháu bé không phải thở máy
Bé 4 tuổi bị ong đốt: Cháu bé không phải thở máy

(VOV) - Khi thấy bố và mấy bạn trẻ tình nguyện vẫy tay chào, bé cũng đã cử động được tay để chào lại.

Bé 4 tuổi bị ong đốt: Cháu bé không phải thở máy

Bé 4 tuổi bị ong đốt: Cháu bé không phải thở máy

(VOV) - Khi thấy bố và mấy bạn trẻ tình nguyện vẫy tay chào, bé cũng đã cử động được tay để chào lại.

Hồi phục tốt, bé 4 tuổi bị ong đốt sắp được xuất viện
Hồi phục tốt, bé 4 tuổi bị ong đốt sắp được xuất viện

(VOV) - Bác sĩ Đào Hữu Nam, phụ trách phòng điều trị của bé Minh cho biết, sức khỏe của Minh đã cải thiện khoảng gần 90%. 

Hồi phục tốt, bé 4 tuổi bị ong đốt sắp được xuất viện

Hồi phục tốt, bé 4 tuổi bị ong đốt sắp được xuất viện

(VOV) - Bác sĩ Đào Hữu Nam, phụ trách phòng điều trị của bé Minh cho biết, sức khỏe của Minh đã cải thiện khoảng gần 90%.