Già làng ở Quảng Ngãi hiến 1.000 m2 đất xây trường học

Già làng Hồ Văn Ký, người dân tộc Cor, thôn Sơn Bàng, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi chỉ mong muốn, có được trường học ở gần nhà, học sinh không phải bỏ học giữa chừng và vất vả khi đến trường.          

Trà Bồng là một trong những huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, dân cư sống thưa thớt, địa hình phức tạp, đi lại khó khăn, nhất là trong mùa mưa lũ, nhiều vùng bị cô lập. Đây là một trong những trở ngại lớn đối với học sinh mỗi khi đến trường và đã có nhiều học sinh bỏ học giữa chừng vì đường quá xa. Trong khi đó, việc chọn mặt bằng xây dựng trường học không phải dễ vì nơi đây đồi núi nhiều. Mới đây, già làng Hồ Ngọc Ký, người dân tộc Cor ở thôn Sơn Bàng, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng đã tự nguyện hiến 1.000 m2 đất để làm trường học cho con em trong làng. Hành động này đã góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương.

Ngôi trường tiểu học số 2 Trà Sơn được xây dựng trên mảnh đất ông Ký hiến tặng

Trước đây, con em ở thôn Sơn Bàng, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng muốn đi học phải qua tận làng bên kia mới có điểm trường để học. Con đường từ nhà đến trường phải qua mấy con suối nên mùa mưa thì phải nghỉ học. Vì vậy, trong làng đã có nhiều em nghỉ học giữa chừng. Ngành Giáo dục huyện Trà Bồng cũng nhìn thấy bức xúc của phụ huynh nơi đây, nhưng đành bó tay vì không tìm được mặt bằng để xây dựng trường học. Thấu hiểu được nổi khổ đi tìm “con chữ” của con em trong làng, già làng Hồ Văn Ký bàn bạc với gia đình và tự nguyện hiến 1000 m2 đất ở vị trí cao ráo, bằng phẳng đang trồng rừng nguyên liệu để xây dựng trường.

Già làng Hồ Văn Ký bộc bạch: “Đời sống của người dân nơi đây còn nghèo khổ, nếu để các em đi học xa quá thì sẽ có nhiều cháu bỏ học giữa chừng. Việc hiến đất xây trường học của tôi chỉ với mong muốn con em ở địa phương đỡ vất vả khi đến trường”.

Ngay sau khi có mặt bằng, ngành giáo dục huyện Trà Bồng đã tiến hành xây dựng Trường tiểu học số 2 Trà Sơn với 5 phòng học kiên cố. Kể từ khi có trường các em đi học đều hơn, không còn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng và chất lượng giáo dục được nâng lên.

Già làng Hồ Văn Ký

Cô giáo Trương Thị Nở, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Trà Sơn, huyện Trà Bồng cho biết: “Từ khi có trường học được xây dựng kiên cố, khang trang, giáo viên và học sinh cảm thấy yên tâm hơn trong giảng dạy và học tập. Tình trạng học sinh bỏ học đã giảm nhiều so với trước đây”.

Có được trường học ngay trên làng của mình nên nhiều phụ huynh rất vui mừng, không còn lo lắng mỗi khi con em của mình đi học xa, nhất là trong mùa mưa lũ. Vì vậy, dân làng rất biết ơn “cái bụng” tốt của ông Hồ Văn Ký. Ông Hồ Văn Thái, một người dân ở đây vui mừng nói: “Ông Ký đã hiến đất làm trường nên con em được đi học gần. Khu dân cư đây ai cũng cảm ơn ông Ký”.

Nói về giá trị mãnh đất của mình hiến tặng, ông Hồ Văn Ký thổ lộ: Trước đây, có người muốn đổi mảnh đất này để cho gia đình ông vài ba con trâu. Đối với gia đình ông, đây là tài sản sản lớn nhưng khi được nhìn thấy con em ở trong làng hăm hở cắp sách đến trường là ông Ký lại thấy có ý nghĩa hơn. Già làng Hồ Văn Ký mong muốn làm sao bà con, nhất là khu vực thôn Sơn Bàng có con cháu ăn học đến nơi đến chốn, có trình độ, sau này trưởng thành có ngành nghề…

Với sự cống hiến và đóng góp của mình, năm 2009, ông Hồ Ngọc Ký đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên