Hoàn cảnh éo le của một gia đình người Dao ở Yên Bái

(VOV) -Những thành viên trong nhà vài năm nay đang oằn mình chống trọi lại sự cay nghiệt của số phận.

Cuộc sống ngược xuôi với biết bao số phận, mảnh đời. Hoàn cảnh éo le của gia đình anh Triệu Tiến Chu và chị Bàn Thị Sính, dân tộc Dao ở thôn Lũng Cọ, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái khiến bất cứ ai chứng kiến cũng cảm thấy xót thương, chạnh lòng.  

Một góc nhà xiêu vẹo của vợ chồng anh Tiến, chị Sính

Căn nhà tuyềnh toàng, xiêu vẹo, phên tre vách nứa đã mục nát theo thời gian của vợ chồng anh Triệu Tiến Chu và chị Bàn Thị Sính ở thôn Lũng Cọ, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái nằm lọt thỏm dưới chân đồi cọ. Trong nhà  không có gì đáng giá ngoài mấy chiếc nồi nhôm méo mó, cũ kỹ. Trời nắng còn đỡ, trời mưa nước dột từ mái nhà xuống thành hàng. Dù thế, nhưng đây là nơi trú ngụ của gia đình anh chị trong nhiều năm nay. Những thành viên trong nhà vài năm nay đang oằn mình chống trọi lại sự cay nghiệt của số phận. Cả nhà có 7 thành viên, thì 3 người lớn đều không có khả năng lao động để nuôi 4 con thơ dại. Bởi chị bị bại liệt, anh ung thư gan giai đoạn cuối, còn người em chú tưởng là trụ cột thì lại bị câm điếc bẩm sinh. Giàn dụa nước mắt trước cuộc sống dường như bế tắc, chị Bàn Thị Sính nói: “Từ năm 1985 tôi bị bệnh tật triền miên tới giờ không khỏi, giờ lại đến chồng  bị ung thư gan vào giai đoạn cuối rồi cũng không đi lại được nữa. Gia đình khó khăn quá cái gì cũng không có, hằng năm thiếu đói triền miền, con cái đứa lớn thì không tổ chức nổi hết cho chúng nó có gia đình, đứa nhỏ đói khóc bố mẹ chẳng ai dậy kiếm được thứ gì cho chúng  ăn”.

Nằm trên giường bệnh, nước mắt lăn dài trên gò má chỉ còn da bọc xương, anh Triệu Tiến Chu cho biết: Trước đây, tuy cuộc sống không giàu sang, nhưng bằng sự lao động miệt mài của hai vợ chồng nên cuộc sống của gia đình được đảm bảo, con cái được tới trường. Nhưng cuộc sống của anh chị đã bắt đầu đảo lộn khi vợ anh sinh đứa con thứ 3. Nhà cách  xa  trạm y tế, lại không có phương tiện đi lại,  việc sinh nở tại nhà không đảm bảo đã làm vợ anh bị bại liệt hoàn toàn và bệnh tình của chị cũng nặng dần theo sự ra đời của những đứa con. Mọi thứ trong nhà đều bán hết để chữa trị nhưng đều trong vô vọng.

Anh Chu từ đó một mình bươn chải lo cho cuộc sống. Gia đình nghèo, việc làm thêm thì không có, hằng năm chỉ biết trông chờ vào vài sào ruộng khô mỗi năm 1 vụ nên thường xuyên thiếu đói. Cuộc sống vốn đã vất vả, nay lại càng trở nên cơ cực hơn gấp bội khi anh đang mang trong người trọng bệnh nằm một chỗ. Anh Chu tâm sự “Mấy năm trước, thi thoảng anh cảm thấy đau ngực. Nhưng do gia đình quá khó khăn, lại phải lo cơm ăn, áo mặc cho vợ con nên anh không đi khám. Mãi đến một lần cách đây khoảng hơn 1 năm đau quá nên anh mới đi khám thì phát hiện mình đã bị ung thư gan giai đoạn cuối”.

Mọi đóng góp, chia sẻ của quý vị, các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ:

Gia đình anh chị Triệu Tiến Chu, Bàn Thị Sính, Thôn Lũng Cọ, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái..

Hoặc Cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực Tây Bắc

158-Đường Trường Chinh-TP Sơn La

ĐT: 0226. 270.158.

Để cả gia đình có thể sống tạm qua ngày, hiện tại, 6 sào ruộng 1 vụ do người chú câm điếc bẩm sinh đảm nhận cày bừa được chăng hay chớ. Cô con gái Triệu Thị Lai đang tuổi lớn phải đi làm thuê kiếm tiền, mỗi lần về được vài đồng mua vài viên thuốc, gói muối, vai quyển vở cho em là hết… nên hiện giờ gia đình anh Chu, chị Sính là nhà duy nhât trong thôn vẫn chưa có điện thắp sáng vì không có tiền mua công tơ và dây điện kéo về. Cậu con trai Triệu Văn Nghiệp 11 tuổi đang trong tuổi ăn tuổi học như bao bạn bè trang lứa khác nhưng đành phải gác lại việc học hành để lo cho ba mẹ đang trong lúc ốm đau khốn khó. Còn hai em Nghiệp là Thương và Tích đứa học lớp 3, đứa lớp 4 cũng đang đứng trước nguy cơ dừng bước tới trường vì nhà không có tiền. Em Triệu Văn Nghiệp buồn bã nói: “Cháu vẫn rất muốn đi học nữa nhưng bố mẹ ốm hết rồi không ai kiếm tiền cho đi học, cháu phải nghỉ học để ở nhà làm việc nhà nấu nướng, giặt quần áo cho bố mẹ. Hiện nhà cháu rất cần sự giúp đỡ của mọi người, của nhà nước để giảm bớt phần nào khó khăn”.

Thấy hoàn cảnh gia đình anh Chu, chị Sính quá khó khăn, bà con hàng xóm cũng như các tổ chức đoàn thể địa phương giúp đỡ nhưng cũng chẳng được gì nhiều vì họ cũng không phải là người khấm khá. Chị Triệu Thị Bình ở thôn Lũng Cọ, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, hàng xóm của anh Chu, chị Sính nói: “Bà con trong thôn chúng tôi cũng như đoàn thanh niên, hội nông dân, hội phụ nữ khi gia đình anh chị có việc gì là chúng tôi đều đến giúp đỡ bằng ngày công, còn tiền bạc thì không có. Tuy nhiên chỉ được phần rất nhỏ thôi".

Rời thôn Lũng Cọ vào lúc chiều tà. Nhìn khói lam chiều từ những ngôi nhà lợp bằng lá cọ, chúng tôi không khỏi trạnh lòng khi nghĩ về hoàn cảnh éo le của gia đình anh chị Chu-Sính và những số phận không may mắn trong cuộc sống. Thầm  mong sớm có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình vượt qua giông bão./.  

Ngôi nhà mái lá vách tre mục nát

 

Đường xuống nhà phải qua con suối

 

Một góc nhà xiêu vẹo

 

Bên trong không có tài sản giá trị

 

Chị Sính ốm đau ngồi một chỗ

 

Trong khi người chồng mắc bệnh ung thư

 

Cậu con trai 11 tuổi phải bỏ học để chăm lo cho gia đình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Ngày vì người nghèo” không chỉ là một ngày
“Ngày vì người nghèo” không chỉ là một ngày

Sáng nay (22/3), Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2012.

“Ngày vì người nghèo” không chỉ là một ngày

“Ngày vì người nghèo” không chỉ là một ngày

Sáng nay (22/3), Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” năm 2012.

Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo
Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo

Từ tháng 6/2011 đến nay, TP HCM vận động, xây dựng và bàn giao 46 căn nhà tình thương, sửa chữa 23 căn nhà tình thương, tình nghĩa.

Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo

Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo

Từ tháng 6/2011 đến nay, TP HCM vận động, xây dựng và bàn giao 46 căn nhà tình thương, sửa chữa 23 căn nhà tình thương, tình nghĩa.

Suất cơm 5.000 đồng cho những người nghèo
Suất cơm 5.000 đồng cho những người nghèo

Hơn 3 tháng nay, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, có một quán cơm với giá 5.000 đồng/suất. Đó là quán cơm tình nguyện của những bạn trẻ giàu lòng nhân ái, muốn chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo.

Suất cơm 5.000 đồng cho những người nghèo

Suất cơm 5.000 đồng cho những người nghèo

Hơn 3 tháng nay, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, có một quán cơm với giá 5.000 đồng/suất. Đó là quán cơm tình nguyện của những bạn trẻ giàu lòng nhân ái, muốn chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo.

Chữa bệnh ung thư miễn phí cho người nghèo
Chữa bệnh ung thư miễn phí cho người nghèo

(VOV) - Bệnh viện sẽ giúp bệnh nhân phát hiện sớm bệnh ung thư, điều trị bệnh, khi điều trị không phải mất phí.

Chữa bệnh ung thư miễn phí cho người nghèo

Chữa bệnh ung thư miễn phí cho người nghèo

(VOV) - Bệnh viện sẽ giúp bệnh nhân phát hiện sớm bệnh ung thư, điều trị bệnh, khi điều trị không phải mất phí.