Một trường hợp thương tâm cần được giúp đỡ

VOV.VN - Anh Nguyễn Văn Chiến, mắc bệnh viêm thần kinh đa rễ đã lâu và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Tại bệnh viện Bạch Mai, khoa Hồi sức tích cực, anh Nguyễn Văn Chiến (1991) đến từ Phù Đổng, Gia Lâm đang nằm liệt ngày đêm trên giường bệnh, không thể đứng dậy đi lại cũng như sinh hoạt cá nhân đươc. Nhiều lúc sức khỏe xuống thấp, cơ thế yếu đi, Chiến phải thở bằng máy oxy. Hiện Chiến đang ở trong tình trạng nguy cấp. Trước tình hình bệnh ngày một xấu, Chiến có thể bị mất tính mạng bất cứ lúc nào.

Nguyễn Văn Chiến và mẹ trong bệnh viện

Theo lời kể của bà Phạm Thị Dung, mẹ anh Nguyễn Văn Chiến, cho biết, ngày 22/7 Chiến bỗng dưng tê tay, tê chân, cơ thể bị run bần bật, không thể đứng vững hoặc làm việc được. Cả gia đình hốt hoảng đưa Chiến đi cấp cứu ngay tại bệnh viện Bạch Mai, khoa Thần kinh. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh của Chiến là viêm đa rễ thần kinh. Nhưng đến ngày 26/7, bệnh của anh Chiến vẫn không hề thuyên giảm, các bác sĩ làm thủ tục để chuyển Chiến lên khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai để được điều trị đặc biệt.

Bà Dung nghẹn ngào, tâm sự: “Từ hôm giờ đến đây, tôi chỉ lo không chữa được bệnh cho con. Hai vợ chồng tôi đều làm nông, cũng chẳng có tý của nả gì trong nhà. Bây giờ con bị bệnh thế, phải vay mượn khắp nơi. Từ hôm con nhập viện đến giờ, gia đình đã chi ra hết khoảng 50 triệu đồng, cả tiền chữa bệnh, ăn uống, đi lại. Con tôi thương tôi, mấy hôm nay nó cứ đòi về, không chịu nằm viện nữa, sợ hết nhiều tiền của mẹ. Tôi phải động viên con cứ an tâm điều trị, các bác sĩ nhất định sẽ chữa cho con khỏi bệnh. Nói vậy nhưng trong lòng tôi xót xa lắm, bây giờ cứ vay bao nhiêu biết bấy nhiêu thôi, chứ chưa biết ngày mai thế nào”.

Bác sĩ Giang Thục Anh (khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai) cho biết: “Bệnh của anh Chiến hiện tại vẫn chưa tìm được nguyên nhân cụ thể. Có thể, đó là do việc nhiễm virus lạ vào cơ thể, làm thay đổi hệ miễn dịch. Hôm trước lọc huyết thanh cho bệnh nhân Nguyễn Văn Chiến, cơ thể bệnh nhân không nhận huyết thanh và gây ra dị ứng. Bởi thế, bệnh nhân chỉ có thể đồng lọc bằng dung dịch Albumin. Mỗi lần lọc như vậy tốn hết khoảng 15 triệu đồng, nếu bệnh diễn biến tốt, cần đến 5 lần lọc như vậy. Còn nếu không lọc Albumin kịp thời, bệnh nhân có thể bị nguy hiểm đến tính mạng”.

Được biết, Nguyễn Văn Chiến mới chỉ mua bảo hiểm y tế từ tháng trước. Vậy nên, theo quy định của bảo hiểm, gia đình sẽ chỉ nhận được sự hỗ trợ khoảng 30% tiền viện phí, còn các dịch vụ chữa bệnh kĩ thuật cao sẽ không được hỗ trợ. Toàn bộ tiền để lọc Albumin, gia đình hoàn toàn tự chi trả.

Nhìn anh Nguyễn Văn Chiến nằm trên giường, hơi thở nặng nhọc, bên cạnh Chiến là người mẹ nghèo chăm sóc, lo lắng ngày đêm, tôi không khỏi xót xa, chạnh lòng. Đáng lẽ ở tuổi 22, Chiến là một người thanh niên trai trẻ, tràn đầy sức sống, chứ không phải nằm liệt trên giường bệnh như thế./.

Hiện gia đình anh Nguyễn Văn Chiến đang cần gấp khoảng 100 triệu đồng để có thể tiếp tục điều trị. Mong những tấm lòng hảo tâm trực tiếp giúp đỡ qua:

Bà Phạm Thị Dung (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội)

Số điện thoại:  01643751658

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương nam sinh người Nùng mắc bệnh hiểm nghèo
Thương nam sinh người Nùng mắc bệnh hiểm nghèo

(VOV) - Giấc mơ thoát nghèo của cậu sinh viên người Nùng đang đối diện với nguy cơ tắt hẳn nếu em không được cứu chữa kịp thời. 

Thương nam sinh người Nùng mắc bệnh hiểm nghèo

Thương nam sinh người Nùng mắc bệnh hiểm nghèo

(VOV) - Giấc mơ thoát nghèo của cậu sinh viên người Nùng đang đối diện với nguy cơ tắt hẳn nếu em không được cứu chữa kịp thời. 

Cảm động chuyện nuôi cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo
Cảm động chuyện nuôi cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo

(VOV) - Gia đình ông Bắc, bà Tám đã nuôi dưỡng đứa cháu không phải ruột thịt, mắc căn bệnh hiểm nghèo một cách tận tụy gần chục năm qua.

Cảm động chuyện nuôi cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo

Cảm động chuyện nuôi cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo

(VOV) - Gia đình ông Bắc, bà Tám đã nuôi dưỡng đứa cháu không phải ruột thịt, mắc căn bệnh hiểm nghèo một cách tận tụy gần chục năm qua.