Mua ve chai lượm hơn 5 triệu yen: Có thể được nhận một nửa

Do không biết chữ, vợ chồng người bán ve chai tưởng những cọc tiền Nhật lượm được trị giá hơn 5 triệu yen là tiền âm phủ

Sáng 23/3, Công an phường 10, quận Tân Bình, TP HCM tiếp tục mời chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (SN 1980, quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, ở trọ trong hẻm 84 Trần Văn Quang, phường 10) cùng một số người liên quan tới trụ sở lấy lời khai về việc mua ve chai “trúng” tiền Nhật.

Chị Huỳnh Thị Ánh Hồng vui vẻ kể về việc tìm thấy số tiền hơn 1 tỉ đồng

Trong căn nhà trọ lụp xụp, anh Trịnh Minh Vương (SN 1979, chồng chị Hồng) vẫn còn trong trạng thái lâng lâng vì… trúng tiền. Anh Vương cho biết từ năm 8 tuổi, anh đã rời quê vào TP HCM kiếm sống bằng đủ nghề. Hơn 15 năm trước, anh gặp chị Hồng. Hai người lấy nhau, đến nay đã có 2 con. Vợ chồng anh Vương được chủ vựa ve chai cho ở miễn phí cùng hơn chục người khác làm nghề thu mua ve chai.

Trước Tết Nguyên đán, chị Hồng mua chiếc thùng loa đã cũ trên đường Trần Văn Quang với giá 100.000 đồng, đem về tháo đồng bán. Vì lu bu nên vợ chồng chị để trong nhà, đến 16h ngày 21/3 mới tháo ra để lấy dây đồng. Lúc này, một số tờ tiền bay ra, nhiều người đứng gần đó nhặt.

“Do không biết chữ nên vợ chồng tôi nghĩ là tiền âm phủ và cho họ vài tờ làm kỷ niệm. Chỉ đến khi có quá nhiều người kéo đến nhà trọ, vây kín cả con hẻm để xin tiền rồi gây áp lực buộc phải chia nên ai đó đã gọi điện báo công an phường” - anh Vương kể.

Sau đó, công an đến giải tán đám đông và vận động vợ chồng chị Hồng - anh Vương giao nộp số tiền trên. Đến tối 21/3, chị Hồng nhờ người ở chung nhà trọ đem nộp công an 520 tờ tiền Nhật mệnh giá 10.000 yen/tờ, tổng trị giá hơn 5 triệu yen (hơn 1 tỉ đồng). “Ngay trong tối đó, công an phường cũng lập biên bản tạm giữ số tiền nêu trên. Vợ chồng tôi không biết chữ nên chỉ lăn tay” - anh Vương nói.

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Đoàn Luật sư TP HCM, cho biết: Số tiền trên được xác định là vật do người khác đánh rơi, bỏ quên. Vì vậy, theo quy định của Bộ Luật Dân sự, trước thời điểm trả lại cho chủ sở hữu hoặc giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền, người nhặt được có quyền chiếm hữu tài sản đó, mọi hành vi đe dọa hay trực tiếp xâm hại quyền này là vi phạm pháp luật.

Còn theo quy định tại khoản 2 điều 241 Bộ Luật Dân sự, sau 1 năm, kể từ ngày thông báo công khai về vật nhặt được mà không xác định được chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu không đến nhận, nếu vật có giá trị đến 10 tháng lương tối thiểu do nhà nước quy định thì vật đó thuộc sở hữu của người nhặt được; nếu vật có giá trị lớn hơn 10 tháng lương tối thiểu thì sau khi trừ chi phí bảo quản, người nhặt được hưởng giá trị bằng 10 tháng lương tối thiểu và 50% giá trị của phần vượt quá 10 tháng lương tối thiểu đó, phần còn lại thuộc nhà nước.

Sáng 23/3, một cán bộ Công an quận Tân Bình cho biết đến nay Công an phường 10 mới chỉ báo cáo miệng, chưa gửi văn bản lên công an quận. Trong khi đó, theo chị Hồng, công an phường đã mời chị lên trụ sở để niêm phong số tiền nêu trên nhằm tiến hành các thủ tục gửi tiền vô ngân hàng. “Cán bộ có nói trong thời gian 1 năm, nếu không có người nhận, tôi sẽ được hưởng theo quy định của pháp luật. Nếu được hàng trăm triệu đồng, tôi sẽ đầu tư vào việc học cho 2 con để đời tụi nó không phải khổ cực như tụi tôi. Còn nếu không được tiền, tôi cũng vui” - chị Hồng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Xe container lao vào 3 nhà dân
Xe container lao vào 3 nhà dân

VOV.VN -Tại hiện trường, 3 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, căn nhà số 1032 bên cạnh cũng bị ảnh hưởng.

 Xe container lao vào 3 nhà dân

Xe container lao vào 3 nhà dân

VOV.VN -Tại hiện trường, 3 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, căn nhà số 1032 bên cạnh cũng bị ảnh hưởng.

Để lại 2 lá thư tuyệt mệnh, người đàn ông nhảy lầu tự tử
Để lại 2 lá thư tuyệt mệnh, người đàn ông nhảy lầu tự tử

Một người đàn ông nghiện ma túy hơn 30 năm đã bất ngờ nhảy từ tầng 5 của BV Việt Tiệp xuống đất và chết ngay tại chỗ. 

Để lại 2 lá thư tuyệt mệnh, người đàn ông nhảy lầu tự tử

Để lại 2 lá thư tuyệt mệnh, người đàn ông nhảy lầu tự tử

Một người đàn ông nghiện ma túy hơn 30 năm đã bất ngờ nhảy từ tầng 5 của BV Việt Tiệp xuống đất và chết ngay tại chỗ. 

Bà cụ 76 tuổi mang thai đá hiếm gặp
Bà cụ 76 tuổi mang thai đá hiếm gặp

Sau khi tiến hành các xét nghiệm, chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng của cụ bà có một thai nhi đã chết từ rất lâu.

Bà cụ 76 tuổi mang thai đá hiếm gặp

Bà cụ 76 tuổi mang thai đá hiếm gặp

Sau khi tiến hành các xét nghiệm, chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng của cụ bà có một thai nhi đã chết từ rất lâu.

Cháu bé hoại tử tay sau tiêm phòng lao không phải do vắc xin
Cháu bé hoại tử tay sau tiêm phòng lao không phải do vắc xin

Cháu bé bị nhiễm trùng huyết toàn thân, gây tắc mạch chi bàn tay trái, không phải nhiễm trùng hoại tử do vaccine lao.

Cháu bé hoại tử tay sau tiêm phòng lao không phải do vắc xin

Cháu bé hoại tử tay sau tiêm phòng lao không phải do vắc xin

Cháu bé bị nhiễm trùng huyết toàn thân, gây tắc mạch chi bàn tay trái, không phải nhiễm trùng hoại tử do vaccine lao.

Ô tô mất lái tông nhiều người bị thương
Ô tô mất lái tông nhiều người bị thương

VOV.VN -Tài xế ô tô 7 chỗ hiệu Hyundai mất lái đã tông vào nhiều người, sau đó cán nát 5 chiếc xe máy dựng trên lề đường.

Ô tô mất lái tông nhiều người bị thương

Ô tô mất lái tông nhiều người bị thương

VOV.VN -Tài xế ô tô 7 chỗ hiệu Hyundai mất lái đã tông vào nhiều người, sau đó cán nát 5 chiếc xe máy dựng trên lề đường.

Giải cứu cụ bà mắc kẹt trong vụ cháy công ty may
Giải cứu cụ bà mắc kẹt trong vụ cháy công ty may

Ngọn lửa đã thiệu rụi toàn bộ khu nhà kho và một phần nhà xưởng cùng nhiều tài sản giá trị của một công ty may ở quận 12, TP. HCM.

Giải cứu cụ bà mắc kẹt trong vụ cháy công ty may

Giải cứu cụ bà mắc kẹt trong vụ cháy công ty may

Ngọn lửa đã thiệu rụi toàn bộ khu nhà kho và một phần nhà xưởng cùng nhiều tài sản giá trị của một công ty may ở quận 12, TP. HCM.

Cháy nhà lúc nửa đêm, 2 người chết cháy
Cháy nhà lúc nửa đêm, 2 người chết cháy

Người dân cho biết sau khi nghe thấy tiếng cãi vã nhau và tiếng khóc lúc nửa đêm thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy, khiến 2 người thiệt mạng.

Cháy nhà lúc nửa đêm, 2 người chết cháy

Cháy nhà lúc nửa đêm, 2 người chết cháy

Người dân cho biết sau khi nghe thấy tiếng cãi vã nhau và tiếng khóc lúc nửa đêm thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy, khiến 2 người thiệt mạng.

Vụ cháy chợ Phố Hiến: Hệ thống chữa cháy chỉ làm cảnh?
Vụ cháy chợ Phố Hiến: Hệ thống chữa cháy chỉ làm cảnh?

Bình cứu hỏa, trụ cứu hỏa có cũng như không. Khi phát hiện mùi khét, Ban quản lý chợ mãi mới đến mở cửa.

Vụ cháy chợ Phố Hiến: Hệ thống chữa cháy chỉ làm cảnh?

Vụ cháy chợ Phố Hiến: Hệ thống chữa cháy chỉ làm cảnh?

Bình cứu hỏa, trụ cứu hỏa có cũng như không. Khi phát hiện mùi khét, Ban quản lý chợ mãi mới đến mở cửa.

Nơi kiếm được “của để dành”
Nơi kiếm được “của để dành”

VOV.VN - Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội) đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn

Nơi kiếm được “của để dành”

Nơi kiếm được “của để dành”

VOV.VN - Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội) đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn