Nghịch tử đổ xăng đốt cha mẹ

Theo dư luận lối xóm, Chiến đã có mâu thuẫn với cha mẹ từ trước vì cho rằng không công bằng trong việc phân chia tài sản so với người chị lấy chồng về Sa Đéc.

Thông tin từ Khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cho biết, ông Nguyễn Văn Hiền, một trong 5 nạn nhân vụ nghịch tử châm xăng đốt nhà cha mẹ ruột ở ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung (Châu Thành, Đồng Tháp) đã chết lúc 22h ngày 14/7.

Nghịch tử là Kiều Phước Chiến, con thứ nhì trong gia đình có 3 anh chị em, đã có vợ và ở riêng, cách nhà cha mẹ chừng 500m. Theo dư luận lối xóm, Chiến đã có mâu thuẫn với cha mẹ từ trước vì cho rằng không công bằng trong việc phân chia tài sản so với người chị lấy chồng về Sa Đéc.

Đã vài lần, Chiến uống rượu xong, đến cãi cọ với cha mẹ. Nửa đêm 2/7, Kiều Phước Chiến mang can xăng 30 lít đổ lên nền nhà cha mẹ ruột, đứng la ó và được ba người bà con đến can ngăn, nghịch tử bật quẹt, tức thì 5 người (nghịch tử và mẹ cùng 3 người bà con) cháy như bó đuốc. Ông Hiền là cậu ruột bị bỏng gần 80% cơ thể, còn Chiến cùng mẹ và 2 người bà con khác bỏng nặng. Tài sản ở tầng trệt ngôi nhà gồm 4 chiếc xe máy và tủ lạnh, ti vi, sa lông bị thiêu rụi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên