Nhân viên môi trường ném đá vào rùa Hồ Gươm

Hành động của nhân viên môi trường thực hiện trong khi hàng trăm du khách chăm chú theo dõi Rùa nổi lên mặt nước.  

Sáng 21/3, rùa Hồ Gươm nổi một vòng quanh hồ. Bắt đầu từ phía Nhà hàng Thủy Tạ, rùa bơi ngang qua trước đền Ngọc Sơn, tiến sang phía đường Đinh Tiên Hoàng, sau đó bơi dọc mép hồ tiến lên phía trước tượng đài Lý Thái Tổ, trước khi bơi ra phía Tháp Rùa rồi lặn xuống.

Đáng chú ý, sáng 21/3, lại tái diễn tình trạng ném gạch, đá, cành cây về phía rùa Hồ Gươm đang nổi. Nằm ngoài suy đoán của nhiều người, thủ phạm chính là nhân viên môi trường ven Hồ Gươm.

Trong khi hàng trăm du khách đang mải mê theo dõi rùa Hồ Gươm nổi gần bờ, đoạn gần cầu Thê Húc thì bất ngờ có vài viên đất, đá nhỏ được ném về phía rùa Hồ Gươm.

Ngay lập tức, hàng trăm ánh mắt và những lời trách móc đổ dồn về "tác giả" của hành động vô ý thức  đó. Thủ phạm là một nam  thanh niên đi cùng với ba người phụ nữ làm nhiệm vụ bảo vệ cỏ ở Hồ Gươm.

Đón nhận những ánh mắt trách móc của người xem, nam thanh niên này nói lớn: "Đuổi nó đi cho mọi người đỡ giẫm lên cỏ. Hôm nào nó cũng nổi, có gì đâu mà xem".

Nói xong, nam thanh niên này còn tiện tay lấy thêm hai viên đất, đá nữa, ném về phía rùa Hồ Gươm. Tuy nhiên, do bị cản tầm nhìn, viên đất rơi cách xa rùa Hồ Gươm vài mét. Nếu không có ý kiến của nhiều người, anh này còn định ném thêm vài viên nữa.

Trong khi luôn miệng thổi còi, nhắc nhở người xem không được giẫm lên cỏ, chính những nhân viên này còn thản nhiên đứng cười đùa, nói chuyện trên cỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên