Niềm vui của Hào Anh trong ngày Tết thiếu nhi

Ngày 1/6 năm nay có lẽ là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất đối với Nguyễn Hào Anh, cậu bé 14 tuổi từng bị chủ đánh đập tàn nhẫn, bị thương tật lên tới 66%.

>> Chủ trại tôm hành hạ cháu Hào Anh đối mặt khung hình phạt chung thân
>>Chuyển hồ sơ vụ hành hạ cháu Hào Anh lên cấp trên

Trong những ngày qua, hàng trăm tập thể, cá nhân đến trạm xá công an tỉnh Cà Mau, nơi Hào Anh dưỡng bệnh để thăm hỏi. Sáng 1/6, Hào Anh được các cô chú tặng bộ đồ mới, được tặng nhiều quà với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6).

Hào Anh vẽ về ngôi nhà mơ ước của mình. (Ảnh: CAND)

Gần 1 tháng qua, được chính quyền, đoàn thể các cấp... chăm sóc, điều trị bệnh, đến nay sức khỏe của cháu Hào Anh tiến triển tốt. Tính đến thời điểm này, các nhà hảo tâm đã tặng cho Hào Anh số tiền lên tới trên 300 triệu đồng; nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh đề nghị được nhận nuôi dưỡng cháu cho đến lúc khi trưởng thành.

Đại tá Nguyễn Thanh Nam, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết: Do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên cơ quan điều tra đã đề nghị Viện Kiểm sát truy tố Huỳnh Thanh Giang – Mã Ngọc Thơm với mức hình phạt cao nhất là chung thân. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện kiểm sát từ tuần trước. Các cơ quan tố tụng đang khẩn trương vào cuộc để sớm đưa vụ án ra xét xử công khai trong thời gian sớm nhất có thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên