Ông lão 60 bị “đánh ghen” phải nằm viện

Vợ ông Hiếu thường qua lại với một người đàn ông tên Hiền trong xóm, ông Hiếu biết chuyện nên thường xuyên xích mích, cự cãi, cuối cùng bị ông Hiền đánh trọng thương.

Nằm một chỗ, không người thân chăm sóc, mọi chuyện từ vệ sinh cá nhân, lau rửa hằng ngày đều không tự làm được. Hoàn cảnh của ông Nguyễn Khắc Hiếu, 56 tuổi, ngụ xã Bình Nam, Thăng Bình, Quảng Nam đang nằm điều trị tại khoa ngoại chấn thương, BV Đa khoa Quảng Nam đã khiến rất nhiều người ái ngại.

Một mình ông sau những tháng ngày lao động làm thuê vất vả tại Đắk Lắk trở về quê nhà Bình Nam. Nhưng đêm 9/12/1011, bỗng dưng bị 3-4 người hành hung bằng gậy gộc ngay gần nhà lúc 24h. Theo nhiều người dân kể lại, khi nghe thấy tiếng chân người chạy, rồi tiếp sau đó là những tiếng la hét, kêu cứu, mọi người thức dậy soi đèn ra xem thì thấy bóng mấy người tay cầm gậy đang hành hung. Ông Hiếu nằm gục tại chỗ với nhiều vết thương trên cơ thể. Mọi người cùng xúm lại đưa ông tới trạm xá xã Bình Nam, rồi ông được chuyển lên BV Đa khoa Quảng Nam điều trị.

Ông Hiếu đang điều trị tại BV Đa khoa Quảng Nam mà không có tiền, không người chăm sóc

Tìm hiểu nguyên nhân, được biết trước đây vợ ông Hiếu thuờng qua lại với một người đàn ông tên Hiền trong xóm, ông Hiếu biết chuyện nên thường xuyên xích mích, cự cãi với ông Hiền. Thời gian gần đây ông Hiếu vào làm thuê tại Đắk Lắk, sau một thời gian về lại quê nhà thì bị hành hung.

Theo lời nạn nhân kể lại, lúc bị đánh ông nhìn rõ trong 4 người đánh mình có ông Hiền, ông Cân (ở gần nhà ông Hiền) cùng hai người khác, trong đó ông Hiền và ông Cân cầm gậy đánh ông trước tiên. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đến tìm hiểu sự việc, thì ông Hiền không chịu nhận hành vi đánh người này, mặc dù có rất nhiều nguời dân quanh đó nhìn thấy.

Tại bệnh viện, ông Hiếu không thể tự đi lại, hay chăm sóc cho mình được. Bệnh án của ông Hiếu ghi rõ, chấn thương phần đầu cộng với đa chấn thương phần mềm nhiều vùng trên cơ thể. Mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Mượn (66 tuổi), chị gái ông Hiếu vào thăm một lần, mang cơm cho ông rồi lại về lo việc đồng áng. Bản thân bà không biết chữ, lại quá nghèo nên không lo được số tiền viện phí mỗi ngày lên tới 100.000 đồng.

Không có tiền nộp viện phí và lo chi phí thuốc men điều trị, nên ông buộc phải chuyển từ khoa cấp cứu sang khoa ngoại chấn thương, trong khi thương tích của ông vẫn đang rất nặng, cần được theo dõi kịp thời. Một người nhà bệnh nhân nằm cùng phòng điều trị với ông Hiếu cho biết: “Mỗi ngày ông chỉ ăn một bữa vào buổi trưa khi bà Mượn mang đồ ăn vào. Trong khi ông Hiếu không có bảo hiểm, không có tiền lo thuốc men. Nhìn thật tội nghiệp!”.

Theo các bác sỹ điều trị tại khoa ngoại chấn thương BV Đa khoa Quảng Nam, thương tích của ông Hiếu cần được theo dõi, kiểm tra thường xuyên và thời gian lâu dài, vì trước đó ông đã bị suy nhược cơ thể, lại bị đa chấn thương, trong khi điều kiện dinh dưỡng lại không được đảm bảo cộng với tuổi cao nên bệnh tình khó thuyên giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên