Tết sớm ở Bạch Long Vĩ
VOV.VN -Là hòn đảo xa nhất trong vịnh Bắc Bộ, huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng cách đất liền 75 hải lý.
Là hòn đảo xa nhất trong vịnh Bắc Bộ, huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng cách đất liền 75 hải lý. Lên tàu từ 8 giờ tối hôm trước, 5 giờ sáng hôm sau chúng tôi mới đến nơi. Sáng sớm thuyền về, bến tàu rộn ràng kẻ bán người mua. Ô tô đón chúng tôi ngay tại cầu cảng, chạy băng băng trên những con đường bê tông chừng 5 phút, chúng tôi đã có mặt tại Trạm rađa 490, thuộc Tiểu đoàn 151, Vùng 1 Hải quân.
Tặng quà cho các chiến sĩ Trạm Rada 490 |
Trung úy Nguyễn Đình Thi – cán bộ cơ yếu của trạm kể chuyện ăn tết ở đảo: "Đón Tết ở đảo khác với đất liền. Nhưng anh em đều xa nhà nên tình cảm dành cho nhau rất đầm ấm. Đêm giao thừa thì đơn vị tổ chức liên hoan văn nghệ, hái hoa dân chủ, nghe Chủ tịch nước chúc Tết. Mấy ngày Tết thì UBND huyện tổ chức giao lưu, thăm viếng nhau, tổ chức các trò chơi dân gian để người dân và chiến sĩ trên đảo vui chơi. Nhân dịp Tết, tôi xin gửi lời về đất liền, chúc mọi người đón tết vui vẻ, an lành".
Nếu như chiến sĩ trẻ Vũ Ngọc Sang luôn nhớ nhà mỗi dịp Tết đến thì với những người như thiếu tá Lê Văn Hải, quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa, 5 năm ra đảo thì đã 3 lần ăn Tết xa nhà. Với anh, ăn Tết ở đảo cũng có cái hay riêng. Anh em đoàn kết, thân tình như một gia đình. Đã có vợ ở nhà chu toàn mọi việc, con cái học hành chăm ngoan, người chiến sĩ ở đảo càng phải có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tặng quà cho UBND huyện Bạch Long Vĩ |
Xa đất liền, đầu tháng Chạp là người dân Bạch Long Vĩ đã thấy Tết. Tết theo chân những con tàu ra đảo, mang theo bao tình cảm của đất liền gửi gắm trong từng gói quà, hộp mứt, cành đào. Mang ra gần 100 triệu hàng hóa gồm ti vi, tủ lạnh, máy tính… để tặng chiến sĩ trên đảo, giúp các anh cải thiện điều kiện làm việc, có thêm phương tiện thông tin giải trí.
Các chiến sĩ trang trí bàn thờ Tổ quốc chuẩn bị đón Tết. |
Mấy năm gần đây, hoạt động giao lưu giữa các đơn vị đóng quân trên đảo với các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp trong bờ ngày càng nhiều, phương tiện liên lạc cũng thuận tiện hơn, giúp đảo xa như gần hơn với đất liền. Có điện, nhà nào cũng sắm ti vi, rađio để biết tin tức của đất nước. Các chuyến tàu trong đất liền ra đảo cũng thường xuyên hơn nên bây giờ hàng hóa thứ gì cũng có; nước sạch, điện được cung cấp đủ, cuộc sống của cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo đỡ vất vả hơn nhiều.