Tìm thấy bức tranh của Picasso bị đánh cắp cách đây 8 năm
VOV.VN - Một người cho thuê nhà ở bang Mi-chi-gân (Michigan), Mỹ mới đây đã phát hiện ra một tác phẩm nghệ thuật của danh họa Picasso bị đánh cắp cách đây 8 năm khi dọn dẹp một căn hộ do khách thuê bỏ lại. Đây được xem là “sự cố hy hữu” khi bức tranh trước khi bị đánh cắp giữa ban ngày và không để lại dấu vết.
Vào năm 2018, một bản in bức tranh của danh họa Picasso đã bị đánh cắp giữa ban ngày từ một phòng trưng bày nghệ thuật ở Milwaukee, bang Michigan khiến nhà kinh doanh nghệ thuật Bill DeLind tin chắc rằng tác phẩm quý giá đó đã mất vĩnh viễn.
Tám năm trước đây, cũng chính tại phòng trưng bày này, một kẻ lạ mặt đã tới lấy đi bức tranh chúng tôi treo trên tường triển lãm. Tôi ko hề hay biết, chủ nhân gửi tranh tới đây cũng không hề hay biết. Tôi đã tưởng rằng sẽ không bao giờ thấy lại được tác phẩm quý giá đó nữa.
Tác phẩm là một bản in "Torero" quý hiếm, một trong số chỉ 30 bản được biết là có chữ ký của Picasso, được định giá hơn 50.000 đô la Mỹ (43.000 euro) vào thời điểm đó. Nó được đặt hàng để bán thông qua phòng trưng bày của Bill DeLind.
Chia sẻ với đài truyền hình địa phương vùng Wisconsin, chủ nhà tìm được bức tranh cho biết, tác phẩm nghệ thuật được treo ở một vị trí bất thường, trông như thể nó đã ở đó rất lâu rồi vì có rất nhiều bụi bám trên bề mặt. Sau khi cho một người bạn làm nghề buôn đồ cổ xem, ông mới được biết đó có vẻ là bức tranh Picasso đang bị báo cáo mất cắp. Sau đó, bức tranh được giao cho cảnh sát, và họ đã liên lạc với DeLind.
Tuần trước, ông Bill DeLind nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ cảnh sát Milwaukee yêu cầu đến nhận dạng một tác phẩm nghệ thuật vừa được tìm thấy. Ông đã không thể tin vào mắt mình khi được thấy lại tác phẩm mà phòng trưng bày và chủ nhân của nó đã tìm kiếm bấy lâu nay. Tiếc là người sở hữu bức tranh đã mất vào tháng 2 năm nay.
"Bức tranh biến mất giống như một sự xúc phạm cá nhân. Điều này khiến tôi cảm thấy rất tồi tệ. Vì vậy, khi nó quay trở lại thì mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Tôi cảm nhận rất tuyệt bởi khi nhận ra vẫn còn nhiều người tốt trên thế giới này", ông Bill DeLind nhận định.
Ông Bill DeLind cho biết, tác phẩm nghệ thuật hiện vẫn đang được cảnh sát Milwaukee giữ trong khi đại diện khách hàng, người đã ủy thác bán tác phẩm này thông qua phòng trưng bày nghệ thuật của ông, vẫn đang giải quyết vụ việc với công ty bảo hiểm.