Trắng đêm vái vọng Đại tướng
VOV.VN -Trong không gian tĩnh lặng của đêm vắng, đâu đó vọng lên những tiếng nấc nghẹn ngào…
Trong khi cả thành phố chìm vào giấc ngủ, thì trước cổng số nhà 30 đường Hoàng Diệu (Hà Nội), hàng trăm đôi mắt đỏ hoe đau đáu nhìn qua cánh cổng sắt vái vọng hương hồn Đại tướng trong đêm.
12 giờ đêm, phố phường Hà Nội chìm trong sương lạnh. Thế nhưng, đoạn đường Hoàng Diệu trước cổng nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vẫn có hàng trăm người ôm hoa tươi, mắt hướng vào bên trong căn nhà số 30 chờ đợi. Cánh cổng sắt vẫn đóng im, mọi người lặng lẽ đứng bên ngoài chắp tay vái vọng vào trong với một tấm lòng rất thành kính.
Nhiều người trắng đêm bên ngoài nhà Đại tướng |
Có người không quản ngại đường sá xa xôi, vượt hàng nghìn cây số đến đây chỉ với ước nguyện được thắp cho Đại tướng một nén tâm hương. Có một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ quần áo màu đen, tay bấu chặt vào tường rào nhà Đại tướng, đôi mắt đỏ hoe đau đáu nhìn vào trong. Ông cứ đứng như vậy suốt 15 phút, đến khi có người hỏi, ông mới giật mình quay ra.
Ông là Nguyễn Viết Thắng, đang sinh sống và làm việc tại Nga. Nhiều năm chưa về Việt Nam, nghe tin Đại tướng ra đi, ông thấy mất mát như chính cha mẹ mình. Thế là ông quyết định bay về nước. Vừa xuống sân bay Nội Bài trong đêm, ông bắt taxi đến thẳng nhà Đại tướng.
Ông nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Bác Giáp mất đi không chỉ dân tộc mình mà cả thế giới tiếc thương, một niềm tin yêu không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà của cả nhân loại. Mặc dù không được vào bên trong nhưng tôi đứng, tôi nhìn như thế này vẫn cảm thấy như thấp thoáng bóng dáng của người đi lại trong sân và chỉ đạo toàn dân”.
Phía cuối tường rào, bên cạnh cổng phụ nhà Đại tướng có 5 người đàn ông ngồi trên một manh chiếu nhỏ. Họ là những nông dân từ huyện Hoài Đức đến đây từ chiều để vào viếng Đại tướng. Anh Nguyễn Văn Hướng ở xã Song Phương ngậm ngùi: Công việc đồng áng vất vả sớm tối, không có điều kiện cập nhập thông tin trên mạng internet, nhưng qua làn sóng của Đài TNVN, tin Đại tướng qua đời khiến không khí làng quê như chùng xuống. Tâm nguyện được thắp một nén hương để tỏ lòng thành kính với bác Giáp, mọi người trong xóm quyết định ra nhà bác trong đêm, nguyện thức suốt đêm, chờ trời sáng để xếp hàng vào viếng.
Những người dân ngoại thành Hà Nội về viếng Tướng Giáp |
Từ hôm Đại tướng mất, tối nào chị Nguyễn Thu Huệ ở phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội cũng tới trước cổng nhà Đại tướng. Đôi mắt mọng nước, giọng nói run run, chị Huệ cho biết, ngày nào cũng đi làm qua nhà Đại tướng, nghe tin Đại tướng qua đời, chị cảm thấy tim mình như nghẹn lại.
Dẫu chưa một lần tận mắt nhìn thấy Đại tướng nhưng trong tim chị, Đại tướng như một vị thánh, đã cùng toàn quân, toàn dân Việt Nam đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành lại hòa bình, độc lập cho dân tộc.
Chị Huệ cho biết, sáng nay anh trai chị từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ bay ra Hà Nội chỉ để làm một việc duy nhất là vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Dù chỉ xin nghỉ phép được một ngày nhưng chị vẫn mong rằng, anh trai mình sẽ kịp vào viếng Đại tướng, dẫu biết rằng dòng người xếp hàng trước ngôi nhà số 30 phố Hoàng Diệu những ngày này lúc nào cũng dài thêm./.