Về thăm “xã xuất ngoại” ở Thừa Thiên – Huế

(VOV) -Người dân xây được nhà lầu, sắm được xe hơi, xe máy đắt tiền, đường làng ngõ xóm trải nhựa phẳng lì…

Đã nhiều năm nay, phong trào xuất ngoại sang Lào kiếm sống đang thịnh hành ở các làng quê ở xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Một lượng lớn kiều hối đổ về đã  mang lại sự đổi thay và giàu có nhanh chóng của  vùng quê này.

20 năm về trước, làng Hòa Vang, xã Lộc Bổn vốn rất nghèo. Trong làng, có người sang Lào làm ăn, trở nên giàu có, dân làng đổ sang Lào kiếm sống bằng các nghề thợ xây, thợ mộc, lái xe, buôn bán... Người đi trước dẫn dắt người đi sau, dần dần gia đình nào trong làng cũng có vài ba người đi Lào.

Anh Nguyễn Văn Hóa, sau nhiều năm bôn ba ba trên đất Lào đã dành dụm được số vốn kha khá, về quê, mở ga ra sửa xe ô tô tải để có điều kiện chăm sóc gia đình. “Nói chung ở đây nhiều nhà cả cha mẹ, anh chị em đều đi Lào. Ở đây kinh tế khó khăn, qua bên đó thì thu nhập hơn ở nhà nhiều” – anh Hóa nói.

Ông Nguyễn Văn Linh, Trưởng thôn Hoà Vang, xã Lộc Bổn cho biết, với tay nghề cao lại chịu khó làm ăn nên khi sang Lào, phần lớn người lao động Lộc Bổn đều có của ăn của để. Ai cũng đi quanh năm và chỉ về quê vào dịp Tết nguyên đán. Trong làng chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em.

Thôn Hòa Vang có trên 1.100 hộ với gần 6.000 nhân khẩu, nhưng có trên 70% dân số trong độ tuổi lao động qua Lào mưu sinh. Nhiều hộ đóng cửa đi cả gia đình. Người trẻ thì qua lao động kiếm tiền, con cái theo cha mẹ, còn người lớn tuổi thì giữ trẻ, trông cháu.

Từ năm 2000 trở lại đây, phong trào xuất ngoại sang Lào làm ăn ngày càng thịnh hành ở các làng quê của xã Lộc Bổn. Ông Võ Đại Tuấn, một người dân xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc cho biết: Đa số người dân sang  Lào làm ăn khấm khá  nhưng cũng không ít người khi túi tiền đã rủng rỉnh lại vấp ngã do bia rượu, rồi dính vào ma túy, “đưa” cả căn bệnh thế kỷ về làng, khiến vợ con phải gánh chịu hậu quả.

Cả xã có có gần 5.000 người đi làm ăn ở Lào, nên người dân thường gọi xã Lộc Bổn bằng cái tên “xã xuất ngoại”. Phong trào sang Lào đã làm thay da đổi thịt các làng quê ở xã Lộc Bổn.

Dọc Quốc lộ 1A, qua xã Lộc Bổn, những ngôi nhà 2-3 tầng mọc lên san sát, đi vào các thôn Bình An, Thuận Hoá, Hoà Vang của xã Lộc Bổn nhà cửa đều khang trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nghèo xuất ngoại
Người nghèo xuất ngoại

Vượt qua những kỳ sát hạch khắt khe, nhiều người dân tộc Mông, Thái, Sinh Mun… ở huyện nghèo Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã rời những mảnh ruộng bậc thang, nương rẫy để đi xuất khẩu lao động với mong muốn đem lại sự đổi đời cho bản thân và gia đình.

Người nghèo xuất ngoại

Người nghèo xuất ngoại

Vượt qua những kỳ sát hạch khắt khe, nhiều người dân tộc Mông, Thái, Sinh Mun… ở huyện nghèo Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã rời những mảnh ruộng bậc thang, nương rẫy để đi xuất khẩu lao động với mong muốn đem lại sự đổi đời cho bản thân và gia đình.