Viết tiếp về người mẹ khuyết tật mất con

(VOV) - Ngày 25/2, phóng viên VOV đã có buổi làm việc với nhân vật liên quan trong lá đơn mà chị Nguyễn Thị Sim gửi đến tòa soạn.

Cuộc trao đổi có mặt bà Hồ Thị Bạch Tuyết, bà Ngọc (em gái bà Tuyết) – cũng là người liên quan đến sự việc mà chị Nguyễn Thị Sim nêu trong đơn thư.

Tại cuộc trao đổi này, bà Tuyết khẳng định có giúp đỡ Sim đưa cháu Nguyễn Thu Hà (Uyển Nhi) lên Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật tại xã Thụy An.

Bà Tuyết nói: “Hoàn cảnh Sim khó khăn, không có bố mẹ, không nuôi được con. Tôi thì hay đi làm công việc từ thiện. Gia đình nhà Sim đã nhờ tôi. Trước đó, gia đình Sim cũng đã đi nhờ gửi con ở một số trung tâm nhưng người ta không đồng ý”.

Chị Nguyễn Thị Sim

Bà Tuyết cũng cho biết, công ty của gia đình bà thường xuyên đến làm từ thiện ở Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật tại xã Thụy An. Tuy nhiên theo giải thích của bà Tuyết, do trung tâm thuộc quản lý của Hà Nội nhưng Sim lại ở Thái Nguyên nên muốn đưa con vào đó là rất khó khăn. Nếu muốn đưa trẻ vào trung tâm này thì đứa trẻ đó phải là trẻ mồ côi. “Nói tóm lại, nếu cháu bé muốn vào đấy thì phải không có gia đình. Sim biết, gia đình của Sim đều biết”, bà Tuyết giải thích.

Bởi vậy, việc Sim đưa cháu bé vào trung tâm là tự nguyện “Sim đồng ý cho con vào đấy thôi. Thông tin tôi biết đến đấy thôi. Làm sao mình bắt được Sim đưa con từ Thái Nguyên về đây được. Cả nhà Sim đưa về Hà Nội nhờ tôi”, bà Tuyết nói.

Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An

Về khía cạnh trong việc xây dựng “kịch bản” đưa bé Nguyễn Thu Hà vào Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật tại xã Thụy An nêu lên trong đơn thư của chị Sim, bà Tuyết nói: “Sim thừa biết điều đấy. Bản thân Sim đi rất nhiều trung tâm nhưng không được. Gia đình Sim đã thừa hiểu việc lách luật để đưa con vào trung tâm”.

Khi phóng viên muốn xác minh thông tin, việc sau khi đưa cháu Nguyễn Thu Hà vào trung tâm, bà Ngọc đã có liên lạc với ông Đỗ Đức Hồng – Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật tại xã Thụy An qua điện thoại như trình bày của chị Sim hay không thì bà Ngọc nói rằng: “Lâu chẳng nhớ. Có gì hỏi trực tiếp Sim”.

Bà Tuyết, ông Hồng có quan hệ như thế nào?

Nói về mối quan hệ với ông Đỗ Đức Hồng – Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An, bà Tuyết nói: “Thực sự tôi không liên hệ với anh Hồng. Anh Hồng chẳng biết tôi là ai. Tôi nhờ một cô tên là T. cũng làm từ thiện với tôi liên hệ. Thông qua đó tôi mới biết anh Hồng. Khi cháu gửi ở đấy, tôi bắt đầu nói chuyện, làm quen với anh Hồng”.

Sau khi biết con mình không còn ở trung tâm, chị Sim cũng đã nhiều lần liên hệ với ông Hồng nhằm hỏi thông tin về cháu cũng như việc cho cháu làm con nuôi mà không hỏi lại bà Tuyết – người đã giúp đỡ chị đưa cháu Uyển Nhi lên trung tâm. Tuy nhiên ông Đỗ Đức Hồng đều nói rằng, việc cho cháu Uyển Nhi đi làm con nuôi đúng quy trình. Còn bà Tuyết ông Hồng không biết là ai. Điều này lại được ông Hồng khẳng định lại trong cuộc gặp mặt gia đình trong buổi chiều 25/2.

Ông Đỗ Đức Hồng

Để làm rõ thêm thông tin, Phóng viên VOV cũng chính thức gặp mặt và đề nghị làm việc với ông Đỗ Đức Hồng nhằm thẩm định lại thông tin mà chị Nguyễn Thị Sim nêu trong đơn thư, tuy nhiên ông Đỗ Đức Hồng chỉ nói rằng: “Tôi làm đúng quy định của pháp luật. Còn phóng viên muốn làm việc với trung tâm thì phải có giấy giới thiệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội”.

Bà Hồ Thị Bạch Tuyết đã thừa nhận có giúp đỡ chị Sim để cháu Nguyễn Thu Hà có thể được nuôi dưỡng ở Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật tại xã Thụy An. Bà Tuyết cũng khẳng định có quen biết với ông Đỗ Đức Hồng. Tuy nhiên mối quan hệ này lại bị ông Đỗ Đức Hồng phủ nhận. Vậy phải chăng trong câu chuyện bỏ con rồi mất con của chị Nguyễn Thị Sim tại Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An còn gì uẩn khúc?

Chính mâu thuẫn trong mối quan hệ của ông Hồng, bà Tuyết; và tình cảm của một người mẹ bất hạnh, thiệt thòi bị tình thế đưa đẩy dẫn đến mất con; đã buộc chị Sim phải làm đơn thư gửi đến các cơ quan chức năng nhờ được giúp đỡ.

Xin nhắc lại rằng, điều chị Nguyễn Thị Sim đau đáu mong mỏi muốn biết là: Con gái mình hiện nay đang ở đâu, ra sao, liệu có được an toàn không..?. Đó là một mong muốn chính đáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lời kêu cứu của người mẹ khuyết tật mất con
Lời kêu cứu của người mẹ khuyết tật mất con

(VOV) -Bị khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, chị Sim cực chẳng đã phải đưa con vào trại trẻ...

Lời kêu cứu của người mẹ khuyết tật mất con

Lời kêu cứu của người mẹ khuyết tật mất con

(VOV) -Bị khuyết tật, mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, chị Sim cực chẳng đã phải đưa con vào trại trẻ...