Vợ xấu xí, rụng tóc do bệnh, chồng đòi ly hôn vì sợ mất mặt
VOV.VN - Một người phụ nữ ở Trung Quốc bị hói đầu do bệnh ngoài da đã bị chồng ly hôn một cách tàn nhẫn, thu hút nhiều sự cảm thông trên mạng xã hội.
Theo SCMP, người phụ nữ họ Lý, 36 tuổi, sống ở Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, cho biết chồng hoàn toàn không quan tâm đến chị thậm chí là khinh miệt kể từ khi chị được chẩn đoán mắc bệnh cách đây hai năm.
“Tôi dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Tôi chăm sóc con cái, giặt giũ, nấu ăn và làm các việc nhà khác. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào tàn nhẫn đến thế”, người phụ nữ nói.
Hai năm trước, một mảng tóc lớn trên đỉnh đầu chị Lý bất ngờ chuyển sang màu trắng rồi rụng dần. Các bác sĩ chẩn đoán chị mắc bệnh bạch biến, một bệnh da liễu mãn tính gây mất sắc tố ở da, tóc và niêm mạc. Căn bệnh khiến ngoại hình của chị già đi trông thấy chỉ trong thời gian ngắn.
Do tình trạng rụng tóc, chị thường xuyên bị trẻ em ngoài đường chế giễu, gọi bằng cái tên của một nhân vật xấu xí trong phim kiếm hiệp "Thần điêu đại hiệp". Tuy nhiên, người chồng chưa từng một lần cùng chị đến bệnh viện, cũng không hỏi han về tình trạng sức khỏe của vợ vì không muốn chi trả tiền điều trị.
"Từ khi tôi mắc bệnh, anh ấy không bao giờ đưa tôi đi dự tiệc hay ăn uống cùng người thân, bạn bè. Anh nói tôi sẽ khiến anh mất mặt", chị Lý chia sẻ.
Hai người đã chung sống với nhau 16 năm trước khi cuộc hôn nhân tan vỡ. Cuối cùng, chị Lý buộc phải chấp nhận đơn ly hôn do chồng đề nghị, đồng thời nhận quyền nuôi con.
Theo bác sĩ Lục Mạn Xuân, chuyên gia cao cấp tại Bệnh viện điều trị bạch biến Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc), bệnh bạch biến có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Tỉ lệ mắc bệnh này trên toàn cầu dao động từ 0,5 đến 2%.
"Ban đầu, tình trạng bệnh của cô ấy không quá nghiêm trọng, nhưng đã lan rộng và phát triển nhanh chóng do tâm lý căng thẳng, lo âu và cảm xúc tiêu cực kéo dài. Tinh thần và tâm trạng tích cực chính là một loại 'thuốc' quan trọng trong điều trị bệnh", vị bác sĩ nhấn mạnh.
Sau tất cả, chị Lý cho biết mình đang cố gắng buông bỏ quá khứ để tập trung chữa trị. "Tôi sẽ hợp tác điều trị với thái độ tích cực", chị nói. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm thông, động viên người phụ nữ mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.