Đà Nẵng đón 1.400 khách “xông đất” đầu năm

VOV.VN -Du khách sẽ tham quan một số điểm đến hấp dẫn ở Đà Nẵng cũng như trải nghiệm không khí đón Tết cổ truyền của Việt Nam.

Chiều nay (8/2), tức Mồng 1 Tết Bính Thân, chuyến tàu biển Libra Superstar (Star Cruise) đã cập cảng Tiên Sa, đưa 1.200 khách quốc tế  đến “xông đất” Đà Nẵng đầu năm mới. Đây là những vị khách du lịch quốc tế đầu tiên tới xông đất Đà Nẵng bằng đường biển.

Trong 1 ngày tàu cập cảng tại Đà Nẵng, du khách sẽ tham quan một số điểm đến hấp dẫn như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, chùa Linh Ứng Bãi Bụt, Danh thắng Ngũ Hành Sơn… cũng như trải nghiệm không khí đón Tết cổ truyền của Việt Nam. Được biết, dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, du lịch thành phố Đà Nẵng đón 3 chuyến tàu biển của các hãng tàu Volendam, Superstar Liba, Superstar Virco cập cảng Tiên Sa, đưa khoảng 3.300 lượt khách đến tham quan.

Tàu du lịch của Star Cruises trong một lần đến Việt Nam - Ảnh: Thời báo kinh tế Sài Gòn.

Trước đó, trong buổi sáng nay, Đà Nẵng cũng đã tổ chức lễ đón 180 hành khách đi trên chuyến bay Macao – Đà Nẵng của hãng hàng không JetstarPacijic.  

Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: Năm 2016, Đà Nẵng sẽ tổ chức rất nhiều sự kiện để thu hút du khách, trong đó có sự kiện Đại hội Thể thao bãi biển châu Á.

"Hiện nay chúng tôi đã lên kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, về tuyên truyền để tung ra các sản phẩm mới về du lịch để làm sao thông qua đó, tăng cường quảng bá về hình ảnh thành phố và hấp dẫn đối với du khách. Du khách đến đây sẽ trải nghiệm nhiều dịch vụ du lịch của thành phố và tôi tin tưởng Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức tốt các lễ hội", ông Vinh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết trong Cung Vua Phủ Chúa ngày xưa
Tết trong Cung Vua Phủ Chúa ngày xưa

VOV.VN - Những cái Tết cung đình có lẽ mãi chỉ còn trong các trang sách lịch sử, cũng dần phủ bụi thời gian, tồn tại như một quá khứ cổ tích

Tết trong Cung Vua Phủ Chúa ngày xưa

Tết trong Cung Vua Phủ Chúa ngày xưa

VOV.VN - Những cái Tết cung đình có lẽ mãi chỉ còn trong các trang sách lịch sử, cũng dần phủ bụi thời gian, tồn tại như một quá khứ cổ tích

Tết này về Thái Nguyên xem người Tày chơi rối cạn
Tết này về Thái Nguyên xem người Tày chơi rối cạn

VOV.VN - Một mùa Xuân nữa đã về, khách du xuân lên với ATK Định Hóa nhớ ghé qua hai làng Thẩm Rộc và Ru Nghệ xem đồng bào Tày nơi đây chơi rối cạn.

Tết này về Thái Nguyên xem người Tày chơi rối cạn

Tết này về Thái Nguyên xem người Tày chơi rối cạn

VOV.VN - Một mùa Xuân nữa đã về, khách du xuân lên với ATK Định Hóa nhớ ghé qua hai làng Thẩm Rộc và Ru Nghệ xem đồng bào Tày nơi đây chơi rối cạn.

Tết này hoài niệm tết xưa
Tết này hoài niệm tết xưa

VOV.VN -Người thành phố mê mải với công việc cho đến tận ngày cuối cùng của năm mới đổ ào ra phố sắm Tết. Tiện lợi đấy mà cũng bâng khuâng lắm…

Tết này hoài niệm tết xưa

Tết này hoài niệm tết xưa

VOV.VN -Người thành phố mê mải với công việc cho đến tận ngày cuối cùng của năm mới đổ ào ra phố sắm Tết. Tiện lợi đấy mà cũng bâng khuâng lắm…

Thời tiết ấm áp, hửng nắng trong dịp Tết
Thời tiết ấm áp, hửng nắng trong dịp Tết

VOV.VN -Riêng miền Bắc, thời tiết sẽ ấm dần lên, khô ráo, thuận lợi cho người dân du Xuân đón Tết. 

Thời tiết ấm áp, hửng nắng trong dịp Tết

Thời tiết ấm áp, hửng nắng trong dịp Tết

VOV.VN -Riêng miền Bắc, thời tiết sẽ ấm dần lên, khô ráo, thuận lợi cho người dân du Xuân đón Tết. 

Hà Nội yên bình sáng mùng 1 tết Bính Thân
Hà Nội yên bình sáng mùng 1 tết Bính Thân

VOV.VN -Khác hẳn với sự đông đúc và nhộn nhịp của những ngày thường nhật, Hà Nội của mùng 1 tết thật vắng vẻ và yên bình.

Hà Nội yên bình sáng mùng 1 tết Bính Thân

Hà Nội yên bình sáng mùng 1 tết Bính Thân

VOV.VN -Khác hẳn với sự đông đúc và nhộn nhịp của những ngày thường nhật, Hà Nội của mùng 1 tết thật vắng vẻ và yên bình.