“Ghen tị” với người dân sống ở Hà Lan đẹp thần tiên

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia Albert Dross đã khiến cả thế giới phải "ghen tị" khi khoe những bức hình đẹp như mơ về Hà Lan quê hương anh.

Albert Dross, nhiếp ảnh gia du lịch người Hà Lan cho biết, anh thường cảm thấy chán nản mỗi khi về nhà sau mỗi chuyến du lịch: "Thông thường, sau khi đến những vùng đất có nhiều thắng cảnh nổi tiếng, tôi không thực sự đánh giá cao những điều đơn giản trong đất nước của tôi. Hà Lan khá đơn giản"...
 "Hà Lan không có núi cao cũng như không có những tòa nhà chọc trời. Đất của chúng tôi chủ yếu là đồng bằng, các tòa nhà không cao và người dân địa phương có thể nghĩ rằng phong cảnh Hà Lan khá nhàm chán so với phong cảnh tuyệt vời như ở nhiều nước khác"...
"Nhưng rất nhiều người đánh giá cao phong cảnh Hà Lan. Như bất kỳ nước nào khác, chúng tôi cũng có những điều độc đáo. Đó là những cối xay gió hay những cánh đồng hoa bất tận... Tôi đã tìm cách để cố gắng nắm bắt vẻ đẹp này"...
Nhiếp ảnh gia Albert Dross đã dành 1 năm đi khắp Hà Lan để chụp ảnh. Anh chia sẻ, ngay khi đăng tải những bức ảnh này lên Facebook, anh thường nhận được những tin nhắn đầy ghen tị, rằng "Sao chúng tôi có thể được sống ở một đất nước tuyệt vời đến thế"...
Điều bất ngờ đối với Albert Dross, đó là những người "ghen tị" với anh đến từ các nước có những danh thắng ngoạn mục như Ấn Độ hay Myanmar.
Chính điều này đã khiến anh suy nghĩ lại, rằng đừng bao giờ nghĩ đất nước của mình "nhàm chán" mà mỗi nơi đều ẩn chứa một vẻ đẹp riêng.
Tốt nhất là bạn nên đi ra ngoài và khám phá những vẻ đẹp ở ngay chính nơi mình đang sống.
Ngay cả chính những người đang sống ở Hà Lan chắc chắn cũng sẽ ngỡ ngàng với bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Albert Dross.
Tuy không có những tòa nhà cao chọc trời, nhưng những tòa nhà mang phong cách kiến trúc cổ điển vẫn hiện lên trên nền trời với vẻ đẹp riêng.
Những dòng sông phẳng lặng dưới ánh hoàng hôn.
Những thành phố lung linh khi màn đêm buông xuống.
Những ngôi nhà rực rỡ sắc màu.
Những bãi biển xanh trong với cát trắng.
Một bầu trời đêm đầy sao như thế này quá quyến rũ phải không?
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyến rũ anh đào Nhật Bản khoe sắc hồng sớm
Quyến rũ anh đào Nhật Bản khoe sắc hồng sớm

VOV.VN - Sau mùa đông dài lạnh lẽo, những bông anh đào 5 cánh Kawazu, tỉnh Shizuoka khoe sắc sớm ở xứ sở Phù Tang thật quyến rũ, làm ngây ngất bao du khách.

Quyến rũ anh đào Nhật Bản khoe sắc hồng sớm

Quyến rũ anh đào Nhật Bản khoe sắc hồng sớm

VOV.VN - Sau mùa đông dài lạnh lẽo, những bông anh đào 5 cánh Kawazu, tỉnh Shizuoka khoe sắc sớm ở xứ sở Phù Tang thật quyến rũ, làm ngây ngất bao du khách.

Tràng An, Vân Long đổi tuyến tham quan để tránh đoàn phim “King Kong“
Tràng An, Vân Long đổi tuyến tham quan để tránh đoàn phim “King Kong“

Tuyến 1 và 2 ở khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) sẽ đóng cửa luân phiên, còn tại đầm Vân Long, tuyến ngược lên trên được khai thác để phục vụ du khách.

Tràng An, Vân Long đổi tuyến tham quan để tránh đoàn phim “King Kong“

Tràng An, Vân Long đổi tuyến tham quan để tránh đoàn phim “King Kong“

Tuyến 1 và 2 ở khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) sẽ đóng cửa luân phiên, còn tại đầm Vân Long, tuyến ngược lên trên được khai thác để phục vụ du khách.

Cuộc sống bên trong “thành phố góa phụ” ở Ấn Độ
Cuộc sống bên trong “thành phố góa phụ” ở Ấn Độ

VOV.VN -Người dân địa phương gọi Vrindavan là "thành phố góa phụ" vì đây là nơi những phụ nữ Ấn Độ chẳng may có chồng mất sớm, bị gia đình chồng và con cái hắt hủi

Cuộc sống bên trong “thành phố góa phụ” ở Ấn Độ

Cuộc sống bên trong “thành phố góa phụ” ở Ấn Độ

VOV.VN -Người dân địa phương gọi Vrindavan là "thành phố góa phụ" vì đây là nơi những phụ nữ Ấn Độ chẳng may có chồng mất sớm, bị gia đình chồng và con cái hắt hủi

Thăm cột mốc biên giới cao nhất Việt Nam
Thăm cột mốc biên giới cao nhất Việt Nam

Cột mốc số 79 được đặt tại độ cao gần 3.000 m, trên vùng yên ngựa của đỉnh núi Phàn Liên San (Lai Châu)

Thăm cột mốc biên giới cao nhất Việt Nam

Thăm cột mốc biên giới cao nhất Việt Nam

Cột mốc số 79 được đặt tại độ cao gần 3.000 m, trên vùng yên ngựa của đỉnh núi Phàn Liên San (Lai Châu)

12 bãi biển kì lạ nhất thế giới
12 bãi biển kì lạ nhất thế giới

VOV.VN -Cát “sủa”, những hóa thạch hình sao và nước nóng tự nhiên chỉ là một vài trải nghiệm mà bạn sẽ thấy ở những bãi biển kì lạ nhất thế giới này.

12 bãi biển kì lạ nhất thế giới

12 bãi biển kì lạ nhất thế giới

VOV.VN -Cát “sủa”, những hóa thạch hình sao và nước nóng tự nhiên chỉ là một vài trải nghiệm mà bạn sẽ thấy ở những bãi biển kì lạ nhất thế giới này.

Quảng Bình - Điều kỳ diệu ngay chính nơi bạn sống
Quảng Bình - Điều kỳ diệu ngay chính nơi bạn sống

VOV.VN -“Khám phá chính nơi bạn đang sống, bạn sẽ cảm nhận được điều kỳ diệu”, đó là thông điệp trong clip "Quảng Bình - Chạm đến tâm hồn bạn" của Hân Lê 241.

Quảng Bình - Điều kỳ diệu ngay chính nơi bạn sống

Quảng Bình - Điều kỳ diệu ngay chính nơi bạn sống

VOV.VN -“Khám phá chính nơi bạn đang sống, bạn sẽ cảm nhận được điều kỳ diệu”, đó là thông điệp trong clip "Quảng Bình - Chạm đến tâm hồn bạn" của Hân Lê 241.

Vụ 3 du khách Anh tử nạn: Nhiều bất cập trong quản lý khai thác tour
Vụ 3 du khách Anh tử nạn: Nhiều bất cập trong quản lý khai thác tour

VOV.VN -Phỏng vấn ông Võ Anh Tần, Phó TGĐ Dalat Tourist- đơn vị quản lý Khu du lịch Datanla xung quanh hoạt động khai thác, quản lý các tour du lịch tại đây.

Vụ 3 du khách Anh tử nạn: Nhiều bất cập trong quản lý khai thác tour

Vụ 3 du khách Anh tử nạn: Nhiều bất cập trong quản lý khai thác tour

VOV.VN -Phỏng vấn ông Võ Anh Tần, Phó TGĐ Dalat Tourist- đơn vị quản lý Khu du lịch Datanla xung quanh hoạt động khai thác, quản lý các tour du lịch tại đây.

Bình Thuận: Ngăn nước đầu nguồn “giết chết” thắng cảnh Suối Tiên
Bình Thuận: Ngăn nước đầu nguồn “giết chết” thắng cảnh Suối Tiên

VOV.VN - Công ty Công trình Đô thị Phan Thiết đã tự ý dùng bao cát ngăn dòng ở khu vực cầu Suối Tiên độc chiếm nguồn nước, khiến bà con nông dân điêu đứng. 

Bình Thuận: Ngăn nước đầu nguồn “giết chết” thắng cảnh Suối Tiên

Bình Thuận: Ngăn nước đầu nguồn “giết chết” thắng cảnh Suối Tiên

VOV.VN - Công ty Công trình Đô thị Phan Thiết đã tự ý dùng bao cát ngăn dòng ở khu vực cầu Suối Tiên độc chiếm nguồn nước, khiến bà con nông dân điêu đứng.