Nhiều người ở Hà Nội mách nhau lên Sapa trốn nóng

VOV.VN - Theo phản ánh của nhiều chủ khách sạn tại thị trấn Sapa, thời tiết nắng nóng khiến lượng khách đến Sapa những ngày đầu hè tăng vọt.

Miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của năm. Tuy chưa phải đỉnh nhiệt  41-42 độ như của năm ngoái, song nhiệt độ tăng đột ngột khiến người dân hết sức ngột ngạt, đặc biệt người già và trẻ nhỏ. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn, đợt nắng nóng đầu tiên này sẽ còn kéo dài cho đến hết ngày 4/6.

Dân công sở mách nhau lên Sapa để tận hưởng khí hậu trong lành, mát mẻ

Người dân Hà Nội những ngày này tìm đủ mọi cách để chống nóng, như trùm kín mít khi ra đường, mua thêm quạt phun sương, tìm đến “giải nhiệt” ở các bể bơi…. Nền nhiệt giữa trưa có lúc lên tới 42 độ.

Tranh thủ thời gian nghỉ hè của hai con nhỏ, gia đình chị Khánh Hà (Kim Mã – Hà Nội) tìm ra cách trốn nóng lý tưởng “ngon – bổ - rẻ”, đó là tạm lánh lên Sapa (Lào Cai). Đó cũng là tranh thủ kết hợp cho con trẻ đi nghỉ mát dịp hè.

Với tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai, quãng đường di chuyển bằng ôtô lên thị trấn sương mù ngày nay đã trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Xuất phát từ Hà Nội lúc mờ sáng, chỉ sau gần 5 tiếng rong ruổi, gia đình chị Hà đã có mặt tại Sapa (Lào Cai).

“Thấy các bạn bè, đồng nghiệp loay hoay tìm đủ cách trốn nóng mà thương. Tôi sẽ mách các bạn tôi dịp cuối tuần này cùng lên Sapa, tận hưởng không khí mát mẻ ngay trong những ngày nóng đỉnh điểm”, chị Hà cho hay.

Thung lũng Mường Hoa

Chị Hà miêu tả, khí hậu Sapa trong ngày mát dịu, đôi lúc còn có sương mù. Ngoài các điểm vui chơi quen thuộc như Khu du lịch núi Hàm Rồng, thác Bạc, thung lũng Mường Hoa, bản người Mông ở thôn Cát Cát… gia đình chị Hà sẽ tranh thủ lên khám phá nóc nhà Đông Dương, vì có tuyến cáp treo Fansipan Legend mới đi vào hoạt động hồi đầu năm nay. Chớm vào hè, hoa đỗ quyên vẫn còn sót lại, nên du khách vẫn có cơ hội ngắm loài hoa độc đáo chỉ nở trên độ cao gần 3.000 mét này.

Theo phản ánh của nhiều chủ khách sạn tại thị trấn Sapa, thời tiết nắng nóng khiến lượng khách đến Sapa  những ngày đầu hè tăng vọt.  Nhiều khách sạn ở trung tâm thị trấn đã hết sạch phòng, đặc biệt dịp cuối tuần.

“Lên núi đi nghỉ trốn nắng nóng đang là một xu hướng du lịch mới trong mùa hè năm nay….Chưa có mùa hè nào mà lượng khách lẻ book phòng ở Sapa lại nhiều như dịp hè này”, anh H, quản lý khách sạn H’mông (Sapa) chia sẻ.

Ngoài Sapa, người dân miền Bắc còn có thêm nhiều điểm tránh nóng trên núi lý tưởng khác như Tam Đảo, Ba Vì, Rừng Cúc Phương…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh ngoạn mục của hang Sơn Đoòng lại lên báo Anh
Hình ảnh ngoạn mục của hang Sơn Đoòng lại lên báo Anh

VOV.VN -Tờ DailyMail của Anh vừa đăng tải loạt ảnh đẹp đến ngỡ ngàng về hang Sơn Đoòng của nhiếp ảnh gia người Thụy Sĩ Urs Zihlmann.

Hình ảnh ngoạn mục của hang Sơn Đoòng lại lên báo Anh

Hình ảnh ngoạn mục của hang Sơn Đoòng lại lên báo Anh

VOV.VN -Tờ DailyMail của Anh vừa đăng tải loạt ảnh đẹp đến ngỡ ngàng về hang Sơn Đoòng của nhiếp ảnh gia người Thụy Sĩ Urs Zihlmann.

Hà Nội được ví như “Paris của phương Đông” trên báo Anh
Hà Nội được ví như “Paris của phương Đông” trên báo Anh

VOV.VN -Tờ DailyMail của Anh vừa đăng tải loạt ảnh về cuộc sống đời thường ở Thủ đô Hà Nội của nhiếp ảnh gia Mate Valtr.

Hà Nội được ví như “Paris của phương Đông” trên báo Anh

Hà Nội được ví như “Paris của phương Đông” trên báo Anh

VOV.VN -Tờ DailyMail của Anh vừa đăng tải loạt ảnh về cuộc sống đời thường ở Thủ đô Hà Nội của nhiếp ảnh gia Mate Valtr.

Những thành phố ít người đến nhưng đẹp như thiên đường ở châu Âu
Những thành phố ít người đến nhưng đẹp như thiên đường ở châu Âu

VOV.VN - Nếu muốn vi vu châu Âu, đừng bỏ qua những điểm đến dù không nổi tiếng như Paris của Pháp, Venice của Italy... nhưng vẫn đẹp như thiên đường dưới đây.

Những thành phố ít người đến nhưng đẹp như thiên đường ở châu Âu

Những thành phố ít người đến nhưng đẹp như thiên đường ở châu Âu

VOV.VN - Nếu muốn vi vu châu Âu, đừng bỏ qua những điểm đến dù không nổi tiếng như Paris của Pháp, Venice của Italy... nhưng vẫn đẹp như thiên đường dưới đây.