Niagara - một trong 10 thác nước hùng vĩ nhất thế giới

VOV.VN - Niagara là một trong những thác nước nổi tiếng thế giới với vẻ đẹp hùng vĩ, nằm trên đường biên giới giữa hai nước Mỹ và Canada.

Thác Niagara (Niagara Falls) là thác nước của sông Niagara, lớn nhất và mạnh nhất ở Bắc Mỹ với vẻ đẹp hùng vĩ ít nơi nào sánh được. Thác Niagara bao gồm 3 thác riêng biệt: thác Móng ngựa (Horseshoe Fall) nằm bên phía Canada, có khi còn gọi là thác Canada; thác Mỹ (American Fall) nằm giữa biên giới Mỹ - Canada và một thác nhỏ hơn gần đó là thác khăn voan cô dâu (Bridal Veil Fall). Dù không cao nhưng các thác Niagara rất rộng: thác Móng ngựa cao khoảng 53m, rộng hơn 790m, còn thác Mỹ  rộng 323m.

Niagara là một trong những thác nước nổi tiếng thế giới được thiên nhiên ban tặng. Đặt chân đến đây vào bất cứ mùa nào trong năm, du khách cũng sẽ bị cuốn hút bởi khung cảnh hùng vĩ pha lẫn nét quyến rũ.

 

Những người Indian bản địa từ xa xưa đặt cho thác cái tên Niagara, có nghĩa là Thần Sấm/tiếng gầm của nước. Họ cho rằng, tiếng ầm ào của thác nước chính là tiếng trò chuyện của thần Sấm.

Để có thể thưởng thức hết vẻ đẹp của Niagara1 trong 10 thác nước hùng vĩ và đẹp nhất thế giới từ chân thác, một cách hợp lý và thuận tiện nhất là du ngoạn bằng tầu. Những chiếc tàu chạy từ từ trên dòng Niagara để du khách có được ngắm cảnh hai bên sông trước khi chui vào lòng thác. Trước khi xuống thuyền, khách du lịch đều được phát áo mưa. Nếu đứng ở boong tầu thì dù có mặc áo mưa nhưng khi thuyền đến gần chân thác du khách vẫn bị những dòng nước li ti bắn như mưa vào mặt, vào người. Nhưng điều đó không hề chi mà còn mang lại cảm giác thật thú vị. Tiếng người reo hò, cười nói, ồ lên vui vẻ khi những dòng nước nhỏ xối xả táp vào mặt, vào người khiến ai cũng ướt nhèm. Vang bên tai bạn là tiếng nước đổ ầm ầm từ thác. Nếu tới vào hôm trời nắng, bạn sẽ được trải nghiệm cảnh thác nước tung bọt trắng xóa dưới ánh nắng tạo nên bảy sắc cầu vồng lung linh, kỳ ảo một góc trời.

Thác Niagara có lượng nước lớn và ổn định, thuộc loại thác có trữ lượng nước lớn nhất thế giới. Bình quân trong năm, lượng nước chảy qua thác trong mỗi giây là 6.740m3. Sức nước dữ dội khi đổ xuống đã tạo nên một chiếc hồ khổng lồ với độ sâu nhất đạt 55m. Trong hồ, nước xoáy dữ dội, bọt nước bắn cao hàng chục mét.

Thăm cụm thác Niagara nằm trên đường biên giới giữa hai nước Mỹ và Canada, du khách sẽ được trải nghiệm và khám phá khu du lịch, giải trí ở hai bên bờ sông Niagara. Ở phía bờ Canada, cụm thác Niagara có khung cảnh hoành tráng hơn so với bờ nước Mỹ với nhiều phong cảnh xinh đẹp cùng hàng loạt sòng bài, khách sạn và nhiều cửa hàng buôn bán sầm uất.

Còn bên bờ thuộc nước Mỹ du khách sẽ tận mắt thấy một dòng sông cuồn cuộn chảy, có thể dạo chơi trong công viên quốc gia rộng lớn mà không đi theo chỉ dẫn thì rất dễ bị lạc đường. Đi giữa một màu xanh mát mắt của cỏ cây, hoa lá, lắng nghe gió, âm thanh của tiếng thác đổ, khám phá những cảnh đẹp thiên nhiên nơi này thật chẳng có gì thú vị bằng. Nếu có thời gian nghỉ lại buổi tối ở đây thì bạn có thể thưởng lãm khung cảnh trữ tình khi màn đêm buông xuống. Lúc này thác Niagara trở nên lung linh, huyền ảo hơn với hệ thống đèn cao áp nhiều màu sắc chiếu vào.

Tên gọi Niagara theo một số sử sách thì nó bắt nguồn từ “Onguiaahra” trong tiếng Iroquois nghĩa là “tiếng gầm của nước”. Niagara được biết tới từ thế kỷ 17 nhờ sự phát hiện của Louis Ennepin, người từng tìm ra ra thác Thánh Anthony.

Niagara Falls được cả hai nước Mỹ và Canada đầu tư xây dựng, gìn giữ, cũng như quảng bá rộng rãi. Trong những tháng mùa hè, số lượng khách đến đây tăng hẳn.

Hàng năm, thác Niagara đón tiếp hàng chục triệu khách du lịch từ trong và ngoài nước, đem lại nguồn lợi hàng tỉ đô la Mỹ. Trong đó, có nhiều nguyên thủ quốc gia cũng như người nổi tiếng như nữ hoàng Anh Elizabeth, gia đình Thái tử Charles và công nương Diana, các thủ tướng Ấn Độ, Canada, Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Liên bang Xô Viết (Liên Xô cũ), Chủ tịch Trung Quốc…

Chắc chắn, với mỗi du khách khi có dịp đặt chân tới nơi này sẽ có nhiều hình ảnh đẹp để lưu lại trong bộ nhớ của mình./.

Chiêm ngưỡng một vài hình ảnh thác Niagara từ phía Mỹ:

 
 Chiếc cầu xinh đẹp, nên thơ này nối hai nước Mỹ - Canada. Vì thế, nếu từ bờ nước Mỹ, bạn đừng "thử" chạy qua chiếc cầu này là vượt biên trái phép sang lãnh thổ Canada.

Du khách xuống tàu Maid of the Mist trong bộ "đồng phục" áo mưa xanh

Du khách sẽ đi thuyền vào lòng thác để thưởng thức hết vẻ đẹp diệu kỳ mà thiên nhiên ban tặng Niagara Fall - một trong 10 thác nước hùng vĩ và đẹp nhất thế giới 

Bức tranh thiên nhiên thật sinh động với những gam màu trắng của nước, màu xanh của trời, những ghềnh đá xám, những cánh chim bay nghiêng là là mặt nước tạo thêm khung cảnh trữ tình cho nơi này…Vào những ngày trời nắng, cầu vồng bảy sắc xuất hiện, kỳ ảo. Tất cả sẽ những hình ảnh khó quên đọng lại trong lòng du khách

 

Ai cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc vàng!

 

Trên hai bờ con sông rất nhiều nhà máy thủy điện.

 

Mùa hè bến tàu đông nghẹt người lên, kẻ xuống để tham quan thác

Mọi người đều kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt xuống tàu.

Du khách có thể đi thang máy lên tít trên cao để ngắm Niagara Fall.

 

Ngắm một phần thác từ một triền núi đá

 
Ở thượng lưu, sông chảy trên địa hình bằng phẳng, mặt sông rộng, nước lững lờ trôi. Đến trung du, hai bờ sông hẹp dần, nước chảy mạnh và xiết hơn.
 

Sau khi đã vượt qua các vách đá, dòng sông Niagara bất ngờ trút xuống từ độ cao 51m dòng thác mạnh mẽ, tung bọt trắng xóa - thác Niagara hùng vĩ.

 
Sau khi ngắm thác từ chân, du khách có thể dạo chơi trong công viên, ngồi ngắm dòng sông trước khi đổ xuống thành thác. 
Hoặc dạo chơi trong công viên quốc gia rộng lớn, yên tĩnh và sạch sẽ bên bờ sông Niagara...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xanh biếc biển Phú Quốc
Xanh biếc biển Phú Quốc

Điểm hấp dẫn du khách khi đến Phú Quốc là những bãi biển xanh trong tuyệt đẹp với những bãi cát mịn màng như lụa.

Xanh biếc biển Phú Quốc

Xanh biếc biển Phú Quốc

Điểm hấp dẫn du khách khi đến Phú Quốc là những bãi biển xanh trong tuyệt đẹp với những bãi cát mịn màng như lụa.

Danh thắng Tràng An
Danh thắng Tràng An

(VOV) -Danh thắng Tràng An là vùng non nước mây trời hòa quyện, nhiều giá trị về cảnh quan, địa chất, đa dạng sinh học, văn hóa, lịch sử.

Danh thắng Tràng An

Danh thắng Tràng An

(VOV) -Danh thắng Tràng An là vùng non nước mây trời hòa quyện, nhiều giá trị về cảnh quan, địa chất, đa dạng sinh học, văn hóa, lịch sử.

Sông Đà có động Tiên
Sông Đà có động Tiên

(VOV) - Một trong những điểm thăm quan khá thú vị khó có thể bỏ qua trên lòng hồ sông Đà là động Thác Bờ hay còn gọi là động Tiên.

Sông Đà có động Tiên

Sông Đà có động Tiên

(VOV) - Một trong những điểm thăm quan khá thú vị khó có thể bỏ qua trên lòng hồ sông Đà là động Thác Bờ hay còn gọi là động Tiên.

Chùa Ba Vàng - điểm du lịch văn hóa, tâm linh
Chùa Ba Vàng - điểm du lịch văn hóa, tâm linh

VOV.VN - Chùa Ba Vàng nằm ở phía tây TP Uông Bí, Quảng Ninh, phía trước là sông, phía sau tựa lưng vào núi, hai bên là rừng thông xanh ngát.

Chùa Ba Vàng - điểm du lịch văn hóa, tâm linh

Chùa Ba Vàng - điểm du lịch văn hóa, tâm linh

VOV.VN - Chùa Ba Vàng nằm ở phía tây TP Uông Bí, Quảng Ninh, phía trước là sông, phía sau tựa lưng vào núi, hai bên là rừng thông xanh ngát.

Đền thờ Nguyễn Trãi uy nghiêm nơi danh thắng Côn Sơn
Đền thờ Nguyễn Trãi uy nghiêm nơi danh thắng Côn Sơn

VOV.VN - Côn Sơn cổ kính, thanh bình, là di tích lịch sử gắn liền với tên tuổi các anh hùng, danh nhân văn hóa đất nước như Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi.

Đền thờ Nguyễn Trãi uy nghiêm nơi danh thắng Côn Sơn

Đền thờ Nguyễn Trãi uy nghiêm nơi danh thắng Côn Sơn

VOV.VN - Côn Sơn cổ kính, thanh bình, là di tích lịch sử gắn liền với tên tuổi các anh hùng, danh nhân văn hóa đất nước như Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi.

Mùa vàng trên Mù Cang Chải
Mùa vàng trên Mù Cang Chải

(VOV) -Từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10, lúa trên những thửa ruộng bậc thang chuyển sang sắc vàng rượi, Mù Cang Chải đẹp như tranh vẽ.

Mùa vàng trên Mù Cang Chải

Mùa vàng trên Mù Cang Chải

(VOV) -Từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10, lúa trên những thửa ruộng bậc thang chuyển sang sắc vàng rượi, Mù Cang Chải đẹp như tranh vẽ.

Cổ kính cố đô Hoa Lư
Cổ kính cố đô Hoa Lư

VOV.VN - Hoa Lư được chọn là kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế năm 968.

Cổ kính cố đô Hoa Lư

Cổ kính cố đô Hoa Lư

VOV.VN - Hoa Lư được chọn là kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến tập quyền khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế năm 968.

Non nước Thung Nai
Non nước Thung Nai

Bạn đã từng nghe đến địa danh "Hạ Long trên núi"? Đó là Thung Nai đấy, nơi chỉ cách Hà Nội hơn 100km về phía tây bắc.

Non nước Thung Nai

Non nước Thung Nai

Bạn đã từng nghe đến địa danh "Hạ Long trên núi"? Đó là Thung Nai đấy, nơi chỉ cách Hà Nội hơn 100km về phía tây bắc.