Điều ít biết về “ông xã màn ảnh” kém 14 tuổi của Ốc Thanh Vân trong “Heo năm móng”

VOV.VN - Trần Ngọc Vàng đang là cái tên nhận được nhiều chú ý khi có vai diễn ấn tượng trong phim điện ảnh “Heo năm móng”. Trong phim, NSƯT Ốc Thanh Vân cùng Trần Ngọc Vàng gây chú ý khi đóng vai vợ chồng.

“Heo năm móng” đang là dự án điện ảnh nhận được quan tâm. Sau dịp lễ 30/4 -1/5, phim dẫn đầu phòng vé khi vượt mốc doanh thu hơn 91 tỷ đồng. Trong phim, NSƯT Ốc Thanh Vân cùng Trần Ngọc Vàng gây chú ý khi đóng vai vợ chồng. Chênh lệch nhau 14 tuổi song cả hai vẫn tạo ra nhiều phân cảnh ăn ý.

Nói về việc đóng cặp với đàn chị nhiều kinh nghiệm, Trần Ngọc Vàng thừa nhận bản thân chịu không ít áp lực. Tuy nhiên, chính sự cởi mở và chủ động kết nối của Ốc Thanh Vân giúp anh thoải mái hơn trong quá trình diễn xuất. Nam diễn viên cho biết cả hai thường xuyên trao đổi, thậm chí điều chỉnh một số chi tiết thoại ngay tại hiện trường để tăng tính chân thực cho cảnh quay.

Trước khi tham gia “Heo năm móng”, Trần Ngọc Vàng là gương mặt trẻ nhưng ghi dấu ở nhiều tác phẩm. Sở hữu ngoại hình sáng láng, được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, Trần Ngọc Vàng từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những “nam thần” mới của màn ảnh rộng Việt Nam.

Tuy nhiên, nam diễn viên này từng bị gọi là “mỹ nam đen đủi” nhất màn ảnh Việt. Lý do vì sau 5 năm miệt mài theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Trần Ngọc Vàng chưa có nhiều dấu ấn khi những dự án có sự góp mặt của anh đều rơi vào cảnh “thua lỗ” hoặc “chìm nghỉm” tại phòng vé.

Trần Ngọc Vàng, sinh năm 1998 và tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Chàng trai trẻ sớm nuôi dưỡng đam mê diễn xuất và kiên trì theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Với ngoại hình sáng, anh giành được giải quán quân cuộc thi Gương mặt điện ảnh năm 2020.

Bước ngoặt đến với Trần Ngọc Vàng khi anh vừa tốt nghiệp, được đạo diễn Hữu Tiến “chọn mặt gửi vàng” cho vai diễn điện ảnh đầu tay trong bộ phim 18+ “Chồng người ta” (2020). Tuy nhiên, tác phẩm này không tạo được tiếng vang lớn tại phòng vé, thậm chí vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình, khiến vai diễn của Trần Ngọc Vàng chưa thực sự được chú ý.

Cùng năm, anh tiếp tục được thử sức với dự án Người cần quên phải nhớ của bộ đôi đạo diễn “trăm tỷ” Đức Thịnh - Charlie Nguyễn. Mặc dù được đầu tư bài bản và kỳ vọng cao, bộ phim vẫn không tránh khỏi “thất bại” về doanh thu khi chỉ thu về chưa đầy 4 tỷ đồng.

Năm 2023, Trần Ngọc Vàng tiếp tục được chọn cho vai chính trong “Người mặt trời”, dự án được quảng bá rộng rãi nhờ sức hút của Chi Pu thời điểm đó. Tuy nhiên doanh thu phim chỉ đạt 5,1 tỷ đồng, chưa đủ để tạo nên cú hích đáng kể trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Tiếp nối hành trình chinh phục khán giả, Trần Ngọc Vàng tiếp tục góp mặt trong “Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu” hợp tác cùng dàn sao nữ đình đám gồm: Khả Như, Diệu Nhi, Thúy Ngân. Lần này, doanh thu phim vượt mốc 20 tỷ đồng, song vẫn chưa nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn, tiếp tục nối dài danh sách những dự án chưa thực sự thành công của Trần Ngọc Vàng.

Đầu năm 2025, anh đóng chính trong bộ phim “Yêu nhầm bạn thân” cùng Kaity Nguyễn do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chỉ đạo. Phim được kỳ vọng tạo nên “cơn sốt” tại các phòng vé trong mùa phim Tết, bởi câu chuyện tình yêu gần gũi, chân thực và đầy cảm xúc. Song cuối cùng phim chỉ thu về hơn 20 tỷ đồng rồi lặng lẽ rời rạp.

Tháng 9/2025, Trần Ngọc Vàng trở lại với một vai quan trọng trong phim “Tử chiến trên không”. Phim nhanh chóng tạo được dấu mạnh và đem về doanh thu hơn 250 tỷ đồng. Thành công của bộ phim đã giúp sự nghiệp của Trần Ngọc Vàng khởi sắc.

Thời gian qua, Trần Ngọc Vàng cũng thu hút sự quan tâm của khán giả khi được xếp vào đội hình “F4 diễn viên thế hệ mới của Vbiz”, cùng với Võ Điền Gia Huy, Ma Ran Đô và Quốc Anh. Bộ tứ này được nhận xét là lứa nghệ sĩ trẻ sở hữu ngoại hình điển trai, cao ráo cùng với năng lực diễn xuất tốt.

img_0572.jpg

Hồng Đào - Phương Anh Đào tái hợp sau thành công trăm tỷ của phim "Mai"

VOV.VN - Sau thành công rực rỡ của siêu phẩm "Mai", mối quan hệ đầy duyên nợ giữa nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào từng để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả. Trở lại trong dự án mới mang tên "Ngày con còn mẹ", cả hai sẽ chính thức viết tiếp kỳ tích màn ảnh nhưng ở một vị thế hoàn toàn mới: Mẹ con ruột.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún
Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

VOV.VN - Sau khi gây chú ý trên phim giờ vàng, nữ diễn viên gen Z Ngọc Thủy tiết lộ cuộc sống có nhiều đổi thay, quán bún của mẹ đông khách, thỉnh thoảng cô vẫn phụ mẹ bán hàng. Dù là gương mặt mới của “vũ trụ điện ảnh VFC”, Ngọc Thủy đang ghi dấu ấn qua vai Trang trong bộ phim giờ vàng “Bước chân vào đời”.

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

VOV.VN - Sau khi gây chú ý trên phim giờ vàng, nữ diễn viên gen Z Ngọc Thủy tiết lộ cuộc sống có nhiều đổi thay, quán bún của mẹ đông khách, thỉnh thoảng cô vẫn phụ mẹ bán hàng. Dù là gương mặt mới của “vũ trụ điện ảnh VFC”, Ngọc Thủy đang ghi dấu ấn qua vai Trang trong bộ phim giờ vàng “Bước chân vào đời”.

NSND U70 vẫn leo núi đóng phim kinh dị, ngoài đời là "ông nội bỉm sữa"
NSND U70 vẫn leo núi đóng phim kinh dị, ngoài đời là "ông nội bỉm sữa"

VOV.VN - Gần 70 tuổi, NSND Bùi Bài Bình khiến nhiều đồng nghiệp nể phục khi chấp nhận hóa thân vào vai diễn phản diện đầy ám ảnh trong phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng". Trái ngược với vẻ nham hiểm trên màn ảnh, cuộc sống đời thường của nam nghệ sĩ gạo cội đang vô cùng viên mãn với "song hỷ lâm môn".

NSND U70 vẫn leo núi đóng phim kinh dị, ngoài đời là "ông nội bỉm sữa"

NSND U70 vẫn leo núi đóng phim kinh dị, ngoài đời là "ông nội bỉm sữa"

VOV.VN - Gần 70 tuổi, NSND Bùi Bài Bình khiến nhiều đồng nghiệp nể phục khi chấp nhận hóa thân vào vai diễn phản diện đầy ám ảnh trong phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng". Trái ngược với vẻ nham hiểm trên màn ảnh, cuộc sống đời thường của nam nghệ sĩ gạo cội đang vô cùng viên mãn với "song hỷ lâm môn".

Lan Phương sau ly hôn: “Tôi hạnh phúc hơn nhiều so với một năm trước”
Lan Phương sau ly hôn: “Tôi hạnh phúc hơn nhiều so với một năm trước”

VOV.VN - Sau ly hôn, Lan Phương nói cô hạnh phúc hơn, dù cuộc sống tự chủ vẫn nhiều áp lực. Giữa guồng quay làm mẹ, làm nghề và trở lại với phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng", nữ diễn viên thừa nhận tình mẫu tử là điểm tựa lớn nhất của mình.

Lan Phương sau ly hôn: “Tôi hạnh phúc hơn nhiều so với một năm trước”

Lan Phương sau ly hôn: “Tôi hạnh phúc hơn nhiều so với một năm trước”

VOV.VN - Sau ly hôn, Lan Phương nói cô hạnh phúc hơn, dù cuộc sống tự chủ vẫn nhiều áp lực. Giữa guồng quay làm mẹ, làm nghề và trở lại với phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng", nữ diễn viên thừa nhận tình mẫu tử là điểm tựa lớn nhất của mình.