Hayden Panettiere: Ánh hào quang, những mất mát và một đời dang dở
VOV.VN - Hayden Panettiere qua đời ở tuổi 36, khép lại cuộc đời đã dành phần lớn thời gian dưới ánh đèn sân khấu. Cô từng là một trong những gương mặt trẻ được yêu thích nhất Hollywood, nhưng phía sau hào quang ấy là một hành trình nhiều tổn thương, mất mát và những nỗ lực không ngừng để tìm lại chính mình.
Hayden Panettiere qua đời ngày 16/8, theo xác nhận từ gia đình. Nguyên nhân cái chết chưa được công bố. Cô mới 36 tuổi, chỉ còn vài ngày nữa sẽ bước sang tuổi 37.
Tin buồn khiến nhiều khán giả nhớ đến cô gái nhỏ năm nào của “Heroes” - người từng khiến cả thế giới biết đến mình với vai Claire Bennet, nữ sinh có khả năng hồi phục sau mọi vết thương. Ngoài đời, Hayden lại phải mất nhiều năm để tìm cách chữa lành những vết thương của chính mình.
Một ngôi sao lớn lên trước ống kính
Hayden bước vào ngành giải trí khi còn rất nhỏ. Cô đóng quảng cáo, phim truyền hình, rồi xuất hiện trong “A Bug's Life” và “Remember the Titans”.
Nhưng “Heroes” năm 2006 mới thực sự thay đổi cuộc đời cô. Vai Claire Bennet đưa Hayden trở thành ngôi sao quốc tế. Khi ấy, cô mới 17 tuổi. Sau “Heroes”, cô tiếp tục tạo dấu ấn với “Nashville”. Vai Juliette Barnes - nữ ca sĩ trẻ đầy tham vọng nhưng nhiều bất an - giúp cô nhận hai đề cử Quả cầu vàng. Cô cũng trở lại với loạt “Scream”, trong đó có “Scream VI” năm 2023.
Hayden không phải diễn viên có một danh sách phim quá dài. Nhưng cô có những vai diễn đủ để một thế hệ khán giả nhớ tên.
Phía sau ánh đèn
Sự nghiệp của Hayden từng rất rực rỡ, nhưng cuộc sống riêng của cô lại không dễ dàng như những gì người ta nhìn thấy trên màn ảnh.
Sau khi sinh con gái Kaya năm 2014, Hayden trải qua trầm cảm sau sinh và những vấn đề liên quan đến rượu, chất gây nghiện. Cô từng phải điều trị trong thời gian dài để phục hồi.
Năm 2018, Hayden đồng ý để cha của Kaya, võ sĩ Wladimir Klitschko, có quyền nuôi con chính. Quyết định ấy từng khiến cô nhận nhiều phán xét. Sau này, Hayden nói đó là lựa chọn đau đớn nhưng cần thiết, bởi khi ấy cô chưa đủ khỏe để chăm sóc con theo cách mình mong muốn.
Cô chưa bao giờ ngừng yêu con gái. Và có lẽ đó là điều quan trọng nhất trong câu chuyện ấy. Hayden từng hy vọng một ngày Kaya sẽ hiểu những gì mẹ mình đã trải qua - không phải để được tha thứ, mà để hiểu rằng phía sau những lựa chọn khó khăn luôn có một con người đang cố gắng sống tốt hơn.
Những mất mát không dễ gọi tên
Năm 2023, Hayden mất em trai Jansen Panettiere khi anh mới 28 tuổi. Đó là cú sốc lớn với cô.
Hayden từng nói mình cảm thấy như mất đi một nửa tâm hồn. Những lời ấy khiến người ta hiểu rằng có những mất mát không thể thực sự vượt qua. Con người chỉ học cách sống cùng nó. Sau cái chết của em trai, Hayden ít nhiều thay đổi cách nhìn về cuộc sống.
Có lẽ những điều từng khiến cô lo lắng không còn quá quan trọng. Những gì còn lại là gia đình, con gái và mong muốn được sống bình yên hơn.
Những ngày cuối cùng của một cuộc đời chưa kịp khép lại
Điều khiến sự ra đi của Hayden càng đáng tiếc là cô dường như đang bước vào một chương mới. Tháng 5/2026, cô phát hành hồi ký “This Is Me: A Reckoning”. Trong cuốn sách, Hayden lần đầu nhìn lại tuổi thơ nổi tiếng, những mối quan hệ, tình mẫu tử, chứng nghiện và những tổn thương đã đi cùng cô suốt nhiều năm.
Cô không còn cố che giấu những phần không đẹp trong cuộc đời, thay vào đó, Hayden kể lại chúng. Như thể sau rất nhiều năm sống dưới ánh mắt của người khác, cô cuối cùng muốn tự mình kể câu chuyện của mình.
Trong những chia sẻ cuối đời, Hayden còn nói về mong muốn được viết, đạo diễn, sản xuất và tạo ra những môi trường an toàn hơn cho các nghệ sĩ trẻ. Cô muốn những trải nghiệm đau đớn của mình có thể giúp ích cho người khác. Đó là một Hayden khác với hình ảnh cô gái trẻ từng xuất hiện trên truyền hình gần hai thập niên trước.
Chín chắn hơn, thành thật hơn và có lẽ cũng bình thản hơn.
Tiếc một đời còn dang dở
Hayden Panettiere ra đi khi vẫn còn quá trẻ. Cô từng có một sự nghiệp đáng nhớ, một cô con gái để yêu thương và một câu chuyện còn nhiều điều muốn kể.
Bộ phim cuối cùng của cô là “Sleepwalker”, ra mắt năm 2026. Nhưng điều người ta tiếc nhất có lẽ không phải là những vai diễn chưa kịp nhận. Đó là một cuộc đời vừa bắt đầu tìm lại sự cân bằng thì đã dừng lại.
Hayden ra đi ở tuổi 36, quá sớm cho một đời người và cũng quá sớm cho một câu chuyện mà cô vừa mới bắt đầu tự mình kể.