Tom Holland và Anne Hathaway: Hai ngôi sao chạy hết tốc lực năm 2026
VOV.VN - Nếu Hollywood có bảng xếp hạng những ngôi sao “chạy hết tốc lực” trong năm 2026, Tom Holland và Anne Hathaway chắc chắn là hai cái tên nổi bật. Một người liên tiếp góp mặt trong những bom tấn tỷ USD, người còn lại phủ sóng màn ảnh với 5 bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau.
Năm 2026 đang trở thành một mùa phim đặc biệt với Tom Holland và Anne Hathaway. Cả hai cùng xuất hiện trong The Odyssey của Christopher Nolan, nhưng đó chỉ là một phần trong lịch trình bận rộn của hai ngôi sao.
Với Tom Holland, năm nay gần như là cuộc đua giữa hai bom tấn. Nam diễn viên trở lại với vai Spider-Man trong “Spider-Man: Brand New Day”, đồng thời góp mặt trong “The Odyssey” với vai Telemachus, con trai của Odysseus do Matt Damon thủ vai.
Hai bộ phim đều tạo hiệu ứng mạnh tại phòng vé. “The Odyssey” đã vượt mốc 1 tỷ USD toàn cầu, trong khi “Spider-Man: Brand New Day” tiếp tục đưa Tom Holland trở lại vị trí trung tâm của một trong những thương hiệu lớn nhất Hollywood. Tổng doanh thu của hai bộ phim đã đưa Holland tiến rất gần cột mốc 3 tỷ USD trong năm 2026.
Điều thú vị là hai vai diễn cho thấy hai hình ảnh rất khác của Tom Holland. Nếu Spider-Man là nhân vật đã quá quen thuộc với khán giả, Telemachus lại mở ra một thế giới mới, đậm chất sử thi và mang dấu ấn riêng của Christopher Nolan.
Tom Holland vì thế không chỉ có một năm bùng nổ về doanh thu mà còn có cơ hội chứng minh mình có thể bước ra khỏi chiếc mặt nạ Người Nhện.
Anne Hathaway: Một năm bận rộn và đầy thử thách
Nếu Tom Holland có hai bom tấn, Anne Hathaway lại khiến khán giả có cảm giác cô xuất hiện ở khắp nơi trong năm nay.
Nữ diễn viên lần lượt góp mặt trong “Mother Mary”, “The Devil Wears Prada 2”, “The Odyssey”, “The End of Oak Street” và “Verity”. Điều đáng nói là 5 bộ phim gần như không trùng màu sắc. “The Devil Wears Prada 2” đưa Hathaway trở lại với Andy Sachs sau gần 20 năm. Nhân vật từng khiến cô nổi tiếng nay tiếp tục đồng hành cùng Miranda Priestly của Meryl Streep và Emily Blunt.
Chưa kịp “thoát” khỏi thế giới thời trang, Hathaway đã bước vào sử thi Hy Lạp trong The Odyssey. Cô đóng Penelope, người vợ chờ Odysseus trở về sau cuộc chiến thành Troy. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục chuyển sang khoa học viễn tưởng với “The End of Oak Street” và thriller với “Verity”.
Nói cách khác, Anne Hathaway không chỉ đóng nhiều phim mà cô liên tục thay đổi hình ảnh. Từ Andy Sachs thời trang, Penelope trong sử thi đến những nhân vật bí ẩn và gai góc hơn, Hathaway cho thấy cô vẫn muốn thử sức với nhiều thế giới điện ảnh khác nhau.
Hai ngôi sao và một năm dám bước ra khỏi vùng an toàn
Điểm thú vị nhất trong năm 2026 của Tom Holland và Anne Hathaway không chỉ nằm ở số lượng phim hay những con số phòng vé. Đó còn là cách cả hai tiếp tục thử thách mình, thay vì đứng yên trong những hình tượng đã quá quen thuộc.
Tom Holland hoàn toàn có thể tiếp tục dựa vào sức hút của Spider-Man, nhưng anh chọn bước vào thế giới sử thi của Christopher Nolan với “The Odyssey”. Từ một siêu anh hùng trẻ trung, Holland thử sức với một nhân vật có màu sắc hoàn toàn khác, đứng cạnh những tên tuổi lớn và bước vào một kiểu điện ảnh đòi hỏi sự trưởng thành hơn.
Anne Hathaway cũng vậy. Cô trở lại với Andy Sachs trong “The Devil Wears Prada 2”, nhưng không để nhân vật nổi tiếng này trở thành điểm dừng. Trong cùng một năm, Hathaway còn xuất hiện trong phim âm nhạc, sử thi, khoa học viễn tưởng và thriller.
Một năm, nhiều vai diễn. Một năm, nhiều màu sắc. Có thể nói, Tom Holland và Anne Hathaway đang cho thấy hai điều khá giống nhau: Ngôi sao không chỉ được tạo nên bởi những vai diễn thành công, mà còn bởi khả năng làm mới chính mình.
Vì thế, 2026 không đơn giản là một năm bận rộn. Đó là một năm đặc biệt trong hành trình của cả hai - khi Tom Holland và Anne Hathaway cùng cho thấy sự chuyên nghiệp, sức bền và quan trọng nhất là sự dám thử.
Hollywood có thể có rất nhiều ngôi sao xuất hiện trong những bộ phim lớn. Nhưng để liên tục bước sang những màu sắc khác nhau mà vẫn giữ được sức hút với khán giả lại là một câu chuyện khác.
Và có lẽ, đó mới là điều đáng nhớ nhất về một năm “chạy hết tốc lực” của Tom Holland và Anne Hathaway.