Khán giả: Thấy Quỳnh Kool khóc là..."chỉ muốn tua"

VOV.VN - Tập 18 "Bước chân vào đời" lên sóng tối 1/4 gây tranh cãi khi nhân vật Thương (Quỳnh Kool) tiếp tục chìm trong những phân đoạn khóc lóc, bi kịch. Thay vì đồng cảm, nhiều khán giả bày tỏ sự mệt mỏi, thậm chí “muốn tua” mỗi khi nhân vật này xuất hiện.

Tập 18 của "Bước chân vào đời" lên sóng tối 1/4 tiếp tục đẩy cao kịch tính trong mối quan hệ giữa Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh). Sau hàng loạt biến cố dồn dập từ phía gia đình bạn trai, đặc biệt là “đòn tâm lý” từ bố Quân cùng sự phản đối gay gắt của mẹ anh, Thương đã đi đến quyết định buông tay. Đây lẽ ra phải là cao trào cảm xúc của bộ phim, nhưng phản ứng từ khán giả lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược: thay vì đồng cảm, nhiều người lại cảm thấy… mệt mỏi.

Trong tập phim, Thương trải qua chuỗi cảm xúc nặng nề: từ áy náy khi biết mẹ Quân (Quách Thu Phương) lâm bệnh vì áp lực, bật khóc trước những lời phân tích lạnh lùng nhưng thấu tình của bố Quân (NSƯT Mai Nguyên), cho đến khoảnh khắc bị bà Dung quỳ gối cầu xin buông tha cho con trai. Tất cả như dồn ép cô gái trẻ vào bước đường phải lựa chọn hy sinh tình cảm. Cao trào được đẩy lên khi Thương quyết định chia tay, nhưng lại chọn cách xuất hiện thật xinh đẹp trong buổi hẹn cuối cùng. Cô nhờ em gái trang điểm, nén nước mắt và cố giữ hình ảnh trọn vẹn nhất trước người mình yêu.

Về mặt kịch bản, đây là một lựa chọn hợp lý. Nó thể hiện lòng tự trọng, sự trưởng thành và cả nỗi đau rất “đời” của nhân vật: không muốn rời đi trong yếu đuối. Tuy nhiên, chính cách thể hiện trên màn ảnh lại khiến nhiều khán giả không thể “cảm” được như kỳ vọng.

Ngay sau khi tập phim phát sóng, mạng xã hội tràn ngập những bình luận xoay quanh nhân vật Thương, nhưng phần lớn lại mang sắc thái tiêu cực. Không ít người thẳng thắn cho rằng tuyến cảm xúc của nhân vật đang bị lặp lại quá nhiều: vẫn là khóc, vẫn là chịu đựng, vẫn là bi kịch. Việc Thương trang điểm thật đẹp để chia tay thậm chí bị nhận xét là “kịch hóa quá mức”, khiến tình huống trở nên gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Một khán giả bình luận đầy châm biếm: “Tưởng đâu nay ngày cuối được sống không á Thương”. Người khác lại thẳng thắn hơn: “Xem đến đoạn Thương là muốn tua”. Những phản ứng này cho thấy sự mất kiên nhẫn của người xem khi nhân vật không có sự phát triển rõ rệt mà chỉ xoay quanh một vòng lặp cảm xúc quen thuộc.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Quỳnh Kool cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Dù đã rất nỗ lực thể hiện sự đau khổ, dằn vặt của nhân vật, nhưng biểu cảm bị cho là thiếu điểm nhấn, ánh mắt mệt mỏi, thiếu sức sống. Thay vì khiến khán giả rơi nước mắt cùng nhân vật, nhiều người lại cảm thấy… “đuối năng lượng” khi theo dõi.

Một ý kiến đáng chú ý viết: “Đi làm cả ngày về xem phim để giải trí mà chỉ thấy khóc lóc mắc mệt”. Hay thậm chí có người nhận xét gay gắt: “Trời ơi sao xây dựng nhân vật cứ nói là khóc vậy trời, muốn xem mà thấy cảnh nào cũng khóc”.

Không dừng lại ở diễn xuất, cách xây dựng nhân vật Thương cũng khiến nhiều người khó đồng cảm. Một bộ phận khán giả cho rằng nhân vật thiếu sự tự trọng và quyết đoán trong tình huống rõ ràng không được chấp nhận từ phía gia đình bạn trai. Những bình luận như “ngoài đời người có lòng tự trọng sẽ tự biết mà rút lui” hay “cả nhà người ta khinh ra mặt rồi vẫn cố chấp” cho thấy sự bất đồng trong cách nhìn nhận nhân vật.

Thậm chí, có người còn cho rằng câu chuyện tình giữa Thương và Quân chưa đủ sâu sắc để thuyết phục: “Xem đến nhân vật Thương là thấy mệt và ngột ngạt vô cùng. Chưa cảm nhận được tình yêu của cặp này sâu sắc đến mức nào mà lại thể hiện kiểu như không thể sống thiếu nhau vậy”. Khi nền tảng cảm xúc chưa đủ mạnh, những hy sinh hay đau khổ của nhân vật cũng trở nên “quá đà” trong mắt người xem.

Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận rằng tập 18 vẫn là một bước ngoặt quan trọng trong mạch phim. Quyết định chia tay của Thương đánh dấu sự thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của nhân vật. Vấn đề nằm ở chỗ cách thể hiện chưa đủ tinh tế để chuyển tải trọn vẹn ý nghĩa đó đến khán giả.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quỳnh Kool gây tranh cãi vì diễn xuất và tạo hình trong "Bước chân vào đời"
Quỳnh Kool gây tranh cãi vì diễn xuất và tạo hình trong "Bước chân vào đời"

VOV.VN - Vai Thương do Quỳnh Kool đảm nhận trong "Bước chân vào đời" đang thu hút sự quan tâm khi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Từ tạo hình, cách thể hiện cảm xúc đến diễn biến tâm lý nhân vật đều trở thành chủ đề bàn luận, trong khi nữ diễn viên cũng đã lên tiếng chia sẻ về dụng ý của ê-kíp.

Quỳnh Kool gây tranh cãi vì diễn xuất và tạo hình trong "Bước chân vào đời"

Quỳnh Kool gây tranh cãi vì diễn xuất và tạo hình trong "Bước chân vào đời"

VOV.VN - Vai Thương do Quỳnh Kool đảm nhận trong "Bước chân vào đời" đang thu hút sự quan tâm khi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Từ tạo hình, cách thể hiện cảm xúc đến diễn biến tâm lý nhân vật đều trở thành chủ đề bàn luận, trong khi nữ diễn viên cũng đã lên tiếng chia sẻ về dụng ý của ê-kíp.

Phim mới của Quỳnh Kool, Mạnh Trường khắc họa người trẻ chông chênh vào đời
Phim mới của Quỳnh Kool, Mạnh Trường khắc họa người trẻ chông chênh vào đời

VOV.VN - Bộ phim “Bước chân vào đời” với sự tham gia của Quỳnh Kool và Mạnh Trường khắc họa hành trình trưởng thành đầy chông chênh của người trẻ trước biến cố cuộc sống, áp lực mưu sinh và những lựa chọn khó khăn khi bước vào đời. Tác phẩm lên sóng trên VTV3 từ 23/2.

Phim mới của Quỳnh Kool, Mạnh Trường khắc họa người trẻ chông chênh vào đời

Phim mới của Quỳnh Kool, Mạnh Trường khắc họa người trẻ chông chênh vào đời

VOV.VN - Bộ phim “Bước chân vào đời” với sự tham gia của Quỳnh Kool và Mạnh Trường khắc họa hành trình trưởng thành đầy chông chênh của người trẻ trước biến cố cuộc sống, áp lực mưu sinh và những lựa chọn khó khăn khi bước vào đời. Tác phẩm lên sóng trên VTV3 từ 23/2.

“Bước chân vào đời” tập 18: Mẹ Quân quỳ xuống cầu xin Thương buông tha con trai
“Bước chân vào đời” tập 18: Mẹ Quân quỳ xuống cầu xin Thương buông tha con trai

VOV.VN - Tình yêu Quân - Thương đối diện thử thách lớn khi bà Dung bất ngờ quỳ xuống van xin Thương rời xa con trai, đẩy cảm xúc tập phim lên đỉnh điểm.

“Bước chân vào đời” tập 18: Mẹ Quân quỳ xuống cầu xin Thương buông tha con trai

“Bước chân vào đời” tập 18: Mẹ Quân quỳ xuống cầu xin Thương buông tha con trai

VOV.VN - Tình yêu Quân - Thương đối diện thử thách lớn khi bà Dung bất ngờ quỳ xuống van xin Thương rời xa con trai, đẩy cảm xúc tập phim lên đỉnh điểm.