Khán giả chán nản nhân vật Thương của Quỳnh Kool: Càng xem càng mệt mỏi

VOV.VN - Không còn nhận được sự đồng cảm như kỳ vọng, nhân vật Thương của Quỳnh Kool liên tục bị khán giả “ném đá”. Cách hành xử bị cho là ích kỷ, thiếu bản lĩnh cùng hình ảnh u sầu lặp lại qua nhiều tập khiến người xem ngày càng bức xúc.

Những tập gần đây của phim "Bước chân vào đời" tiếp tục gây tranh cãi dữ dội khi nhân vật Thương (Quỳnh Kool) trở thành tâm điểm chỉ trích trên nhiều diễn đàn phim. Diễn biến mới nhất liên quan đến vụ Trang - em gái của Thương - bị tung clip đánh ghen đã khiến mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, cách hành xử của Thương lại khiến khán giả không khỏi thất vọng.

Trong lúc Trang suy sụp, tổn thương nặng nề, Thương không lựa chọn an ủi hay lắng nghe mà lập tức chất vấn, trách móc. Cô lo sợ tai tiếng “bị đánh ghen” sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em gái và cả danh tiếng của bản thân. Chính thái độ này khiến Trang cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, đặc biệt khi chị gái dường như mặc định mình là người sai.

Phản ứng của Thương nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích từ khán giả. Một ý kiến bức xúc viết: Chị làm tất cả cũng chỉ vì bản thân mình thôi. Chị sợ tai tiếng ở trường, nói thẳng ra là sợ mất việc, sợ người ta nghĩ mình dạy em không tốt, chứ không thực sự nghĩ cho ai. Hễ có chuyện là khóc, là suy nghĩ tiêu cực thì các em biết dựa vào ai. Lúc chị gặp chuyện thì hai em lao vào lo lắng, đến khi em gặp chuyện thì việc đầu tiên lại là mắng mỏ, đổ lỗi. Đạo diễn xây dựng nhân vật kiểu cái gì cũng nhận về mình, việc gì cũng cho là lỗi của mình. Nghèo nhưng đâu phải để người khác muốn nói gì thì nói. Danh dự của các em thì có thể bị ảnh hưởng, nhưng danh dự của chị thì lúc nào cũng phải giữ. Xem rất mệt với Thương”.

Một khán giả khác gay gắt hơn: “Danh dự các em mất thì được, nhưng danh dự của chị thì phải giữ. Xem mà rất mệt với Thương”.

Không ít người cho rằng nhân vật thể hiện sự ích kỷ, đặt nặng hình ảnh cá nhân hơn tình thân. Cách hành xử “chưa hỏi đã mắng” khiến Thương bị gắn mác “khôn nhà dại chợ”.

Trên các diễn đàn, nhiều bình luận cũng thể hiện sự mệt mỏi với cách xây dựng nhân vật. Một người xem nhận xét: “Bà chị này tập nào cũng khóc, xem mà mệt ghê”. Người khác chia sẻ: “Càng xem càng không thích nhân vật Thương, cứ đến cảnh là muốn lướt qua”.

Một ý kiến khác phân tích: “Xây dựng nhân vật Thương là người chị phải gánh trách nhiệm nuôi các em thay bố mẹ, nhưng lại quá yếu đuối. Dù lúc vui hay buồn, kể cả khi cười cũng vẫn thấy mếu máo. Khi Thương gặp chuyện thì các em luôn đứng ra bênh, nhưng khi em út gặp chuyện thì chưa cần tìm hiểu rõ, điều đầu tiên Thương làm là mắng mỏ, ‘lên lớp’ theo kiểu giáo điều, văn vở. Với những người gây tổn thương cho mình và gia đình, thậm chí xúc phạm bố mẹ, bà ngoại, Thương lại bỏ qua, cúi đầu, nhẫn nhịn; còn trên lớp với học sinh thì lại tỏ ra rất tâm lý”.

Không chỉ dừng ở đó, nhiều khán giả còn chỉ ra sự đối lập trong cách hành xử của nhân vật. “Với người ngoài xúc phạm mình thì Thương lại nhẫn nhịn, cúi đầu. Nhưng về nhà lại quát các em để xả tức”, một bình luận cho biết.

Chính những chi tiết này khiến Thương bị cho là thiếu bản lĩnh, thậm chí “thảo mai” hơn là đáng thương. Một số khán giả còn thẳng thắn: “Chán nhân vật Thương, đủ chuyện thế mà vẫn yêu đương, không thấy có sự thay đổi gì”.

Trước đó, nhân vật này cũng nhiều lần gây tranh cãi. Việc liên tục rơi vào các tình huống khóc lóc, yếu đuối khiến người xem cảm thấy câu chuyện bị lặp lại, thiếu cao trào mới. “Tập nào cũng khóc, chuyện gì cũng khóc”, là nhận xét xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Diễn xuất của Quỳnh Kool vì thế cũng bị đưa ra bàn luận. Dù thể hiện được sự giằng xé nội tâm, nhưng việc lặp lại biểu cảm buồn bã - “mắt lúc nào cũng như sắp khóc, giọng nói thều thào” - khiến nhiều khán giả cảm thấy đơn điệu, thiếu sự biến hóa.

Bên cạnh đó, tạo hình của nhân vật trong một số phân cảnh cũng gây tranh luận. Đặc biệt là lần ra mắt gia đình bạn trai, lớp trang điểm bị cho là quá đậm, không phù hợp với hoàn cảnh một cô gái nghèo. Nhiều ý kiến cho rằng điều này làm giảm tính chân thực, thậm chí “tụt cảm xúc” khi theo dõi.

Dù vậy, cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng việc nhân vật muốn xuất hiện chỉn chu trong dịp quan trọng là điều dễ hiểu, không nên quá khắt khe.

Việc liên tục bị “ném đá” cho thấy nhân vật Thương đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, khi phim đã đi đến tập 18, khán giả kỳ vọng nhân vật sẽ có sự thay đổi rõ rệt, thay vì tiếp tục lặp lại hình ảnh yếu đuối, tiêu cực khiến người xem ngày càng mệt mỏi. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

"Bước chân vào đời" tập 17: Trang suy sụp vì bị gán mác tiểu tam
"Bước chân vào đời" tập 17: Trang suy sụp vì bị gán mác tiểu tam

VOV.VN - Trong "Bước chân vào đời" tập 17, Trang rơi vào khủng hoảng khi bị vợ cũ của sếp tung ảnh riêng tư lên mạng xã hội kèm lời lẽ bôi nhọ. Bị gán mác “tiểu tam” và dồn vào áp lực dư luận, cô gần như mất kiểm soát, trong khi Dũng bắt đầu lần ra bí mật phía sau sự việc.

"Bước chân vào đời" tập 17: Trang suy sụp vì bị gán mác tiểu tam

"Bước chân vào đời" tập 17: Trang suy sụp vì bị gán mác tiểu tam

VOV.VN - Trong "Bước chân vào đời" tập 17, Trang rơi vào khủng hoảng khi bị vợ cũ của sếp tung ảnh riêng tư lên mạng xã hội kèm lời lẽ bôi nhọ. Bị gán mác “tiểu tam” và dồn vào áp lực dư luận, cô gần như mất kiểm soát, trong khi Dũng bắt đầu lần ra bí mật phía sau sự việc.

"Bước chân vào đời" tập 16: Trang bị vợ sếp đánh ghen ngay cơ quan
"Bước chân vào đời" tập 16: Trang bị vợ sếp đánh ghen ngay cơ quan

VOV.VN - Tập 16 “Bước chân vào đời” đẩy cao kịch tính khi Trang bất ngờ bị vợ sếp kéo đến tận cơ quan đánh ghen, livestream ồn ào. Sự việc không chỉ khiến cô rơi vào cảnh tủi hổ mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy trong gia đình và môi trường học tập.

"Bước chân vào đời" tập 16: Trang bị vợ sếp đánh ghen ngay cơ quan

"Bước chân vào đời" tập 16: Trang bị vợ sếp đánh ghen ngay cơ quan

VOV.VN - Tập 16 “Bước chân vào đời” đẩy cao kịch tính khi Trang bất ngờ bị vợ sếp kéo đến tận cơ quan đánh ghen, livestream ồn ào. Sự việc không chỉ khiến cô rơi vào cảnh tủi hổ mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy trong gia đình và môi trường học tập.

“Bước chân vào đời” tập 15: Quân bỏ nhà ra đi, quyết bảo vệ tình yêu với Thương
“Bước chân vào đời” tập 15: Quân bỏ nhà ra đi, quyết bảo vệ tình yêu với Thương

VOV.VN - “Bước chân vào đời” tập 15 tiếp tục đẩy cao kịch tính khi Quân quyết định bỏ nhà để bảo vệ tình yêu với Thương. Tuy nhiên, sự lạnh lùng của Thương cùng cơn giận dữ từ bà Dung khiến mối quan hệ của cả hai đứng trước thử thách lớn.

“Bước chân vào đời” tập 15: Quân bỏ nhà ra đi, quyết bảo vệ tình yêu với Thương

“Bước chân vào đời” tập 15: Quân bỏ nhà ra đi, quyết bảo vệ tình yêu với Thương

VOV.VN - “Bước chân vào đời” tập 15 tiếp tục đẩy cao kịch tính khi Quân quyết định bỏ nhà để bảo vệ tình yêu với Thương. Tuy nhiên, sự lạnh lùng của Thương cùng cơn giận dữ từ bà Dung khiến mối quan hệ của cả hai đứng trước thử thách lớn.