Hoa hậu Thuỳ Tiên: Tôi chấp nhận điều tiếng "người đẹp đóng phim"

VOV.VN - Nói về áp lực trước định kiến "người đẹp đóng phim", Hoa hậu Thùy Tiên thẳng thắn: "Tôi chấp nhận những điều tiếng ấy, dùng áp lực để có động lực lớn hơn".

Sau buổi chiếu phim cuối khóa của Học viện Nghệ thuật điện ảnh CAA diễn ra tại TP.HCM chiều 11/9, ban tổ chức trao giải cho các diễn viên nổi bật, trong đó có giải Nữ diễn viên xuất sắc dành cho Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên với phim điện ảnh Bến bờ xa lắc.  

Nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo, Thuỳ Tiên không khỏi ngạc nhiên. Khi được hỏi về áp lực trước định kiến "người đẹp đi đóng phim", cô thẳng thắn chia sẻ: “Tôi tin áp lực sẽ tạo nên động lực. Nếu không có áp lực thì sẽ khó có được sự cố gắng, nỗ lực của tôi ở khía cạnh học diễn xuất. Dù đang có quá nhiều công việc, lịch trình nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian cho việc học diễn xuất, điều đó đã chứng minh chứng tôi rất nghiêm túc khi bước chân vào địa hạt này.

Tôi chấp nhận những điều tiếng ấy, dùng áp lực để có động lực lớn hơn, luôn nhắc nhở bản thân phải làm thật tốt, thật chỉn chu để góp phần xoá đi những tranh cãi từ khán giả. Sau này, nếu tham gia một dự án điện ảnh, tôi tin mình đã cân nhắc rất kỹ lưỡng để không khiến mọi người thất vọng".

Trong phim Bến bờ xa lắc, Thùy Tiên vào vai Thúy - người phụ nữ nội trợ luôn yêu thương và hết mình chăm sóc chồng con nhưng vẫn cảm thấy nhàm chán vì cuộc sống chỉ loanh quanh trong căn bếp. Bạn gái của con trai Thúy thuyết phục chị ra ngoài vui chơi, tận hưởng cuộc sống. Cuối cùng, Thúy bày tỏ với chồng mong muốn có một công việc để củng cố giá trị bản thân.

Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc cuối khóa học được trao cho chàng trai trẻ Henri Nguyễn. Giải "Diễn viên triển vọng" gọi tên Lý Kim Thảo và LynhCi. 

Tâm sự sau buổi trình chiếu phim, NSND Lê Khanh - người đồng sáng lập Học viện Nghệ thuật điện ảnh CAA  thể hiện sự xúc động khi nhìn thấy thành quả nhiều tháng miệt mài của các học viên: “Tôi không cầm được nước mắt khi những dòng chữ hiện tên của từng bạn học viên và vai diễn của họ hiện ra ở phần cuối phim. Đã đến lúc tôi lui ra để nhường chỗ cho thế hệ kế tiếp”.

Học viện Nghệ thuật Điện ảnh CAA (Cinematic Arts Academy) được sáng lập bởi bộ đôi đạo diễn, nhà sản xuất Namcito - Bảo Nhân cùng NSND Lê Khanh với mục tiêu đào tạo thế hệ diễn viên điện ảnh thực thụ cho màn ảnh Việt Nam.

CAA là nơi dành cho những người có niềm đam mê diễn xuất, từ những bạn trẻ chưa hề đứng trước ống kính cho đến các diễn viên chuyên nghiệp. Đội ngũ giảng viên gồm NSND Lê Khanh và nhiều diễn viên, đạo diễn nổi tiếng như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, NSND Hồng Vân, Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn…

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lương Triều Vỹ là diễn viên gốc Hoa đầu tiên lập kỳ tích ở LHP Venice
Lương Triều Vỹ là diễn viên gốc Hoa đầu tiên lập kỳ tích ở LHP Venice

VOV.VN - Siêu sao Hong Kong (Trung Quốc) Lương Triều Vỹ lại vừa mới được “đội thêm một chiếc lông vũ nữa lên mũ”, nam diễn viên đã nhận được giải Sư tử vàng cho Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice lần thứ 80 vào ngày 2/9.

Lương Triều Vỹ là diễn viên gốc Hoa đầu tiên lập kỳ tích ở LHP Venice

Lương Triều Vỹ là diễn viên gốc Hoa đầu tiên lập kỳ tích ở LHP Venice

VOV.VN - Siêu sao Hong Kong (Trung Quốc) Lương Triều Vỹ lại vừa mới được “đội thêm một chiếc lông vũ nữa lên mũ”, nam diễn viên đã nhận được giải Sư tử vàng cho Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice lần thứ 80 vào ngày 2/9.

Tiến Lộc “Làng trong phố”: Vợ hay “mắng” tôi không lãng mạn
Tiến Lộc “Làng trong phố”: Vợ hay “mắng” tôi không lãng mạn

VOV.VN - Bộ phim “Làng trong phố” - phần 2 của phim “Phố trong làng” đang nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Ngoài những nhân vật cũ do dàn diễn viên từng đóng trong phim "Phố trong làng" như: Mến (Doãn Quốc Đam đóng), vợ chồng Hiếu - Hoài (Duy Hưng - Trần Vân)... Tiến Lộc là một gương mặt mới của “Làng trong phố”.

Tiến Lộc “Làng trong phố”: Vợ hay “mắng” tôi không lãng mạn

Tiến Lộc “Làng trong phố”: Vợ hay “mắng” tôi không lãng mạn

VOV.VN - Bộ phim “Làng trong phố” - phần 2 của phim “Phố trong làng” đang nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Ngoài những nhân vật cũ do dàn diễn viên từng đóng trong phim "Phố trong làng" như: Mến (Doãn Quốc Đam đóng), vợ chồng Hiếu - Hoài (Duy Hưng - Trần Vân)... Tiến Lộc là một gương mặt mới của “Làng trong phố”.

Lý Băng Băng ở tuổi 51: Có đủ tiền tài nhưng tình duyên lận đận
Lý Băng Băng ở tuổi 51: Có đủ tiền tài nhưng tình duyên lận đận

VOV.VN - Ở tuổi 51, Lý Băng Băng dường như có đủ tất cả tiền tài và danh tiếng, nhưng do tình duyên lận đận, cô quyết định sẽ không kết hôn, để toàn bộ tài sản cho 2 cháu thừa kế.

Lý Băng Băng ở tuổi 51: Có đủ tiền tài nhưng tình duyên lận đận

Lý Băng Băng ở tuổi 51: Có đủ tiền tài nhưng tình duyên lận đận

VOV.VN - Ở tuổi 51, Lý Băng Băng dường như có đủ tất cả tiền tài và danh tiếng, nhưng do tình duyên lận đận, cô quyết định sẽ không kết hôn, để toàn bộ tài sản cho 2 cháu thừa kế.

YoonA: Học được rất nhiều và tiến thêm một bước nữa sau "King the Land"
YoonA: Học được rất nhiều và tiến thêm một bước nữa sau "King the Land"

VOV.VN - Sau khi bộ phim "King the Land" (Khách sạn vương giả) kết thúc với rất nhiều kỷ lục ấn tượng, YoonA đã có những chia sẻ thú vị về bản thân với người hâm mộ.

YoonA: Học được rất nhiều và tiến thêm một bước nữa sau "King the Land"

YoonA: Học được rất nhiều và tiến thêm một bước nữa sau "King the Land"

VOV.VN - Sau khi bộ phim "King the Land" (Khách sạn vương giả) kết thúc với rất nhiều kỷ lục ấn tượng, YoonA đã có những chia sẻ thú vị về bản thân với người hâm mộ.

NSND Trung Anh chia sẻ về vai diễn đồng tính đầu tiên trong sự nghiệp
NSND Trung Anh chia sẻ về vai diễn đồng tính đầu tiên trong sự nghiệp

VOV.VN - Ít ai ngờ, “ông bố quốc dân” Trung Anh lại có thể vào vai một nhân vật đồng tính “ngọt” đến như vậy trong bộ phim truyền hình “Nhà mình lạ lắm!".

NSND Trung Anh chia sẻ về vai diễn đồng tính đầu tiên trong sự nghiệp

NSND Trung Anh chia sẻ về vai diễn đồng tính đầu tiên trong sự nghiệp

VOV.VN - Ít ai ngờ, “ông bố quốc dân” Trung Anh lại có thể vào vai một nhân vật đồng tính “ngọt” đến như vậy trong bộ phim truyền hình “Nhà mình lạ lắm!".