Thảo Tâm: "Tôi coi NSND Lê Khanh là người mẹ thứ hai"

VOV.VN - Thảo Tâm đã có một bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất khi lần đầu tiên đảm nhận vai chính của bộ phim điện ảnh "Fanti". Với thể loại thriller (giật gân), Thảo Tâm trong nhân vật Ánh Dương đã trải qua một quá trình dài “lột xác” để mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới trên màn ảnh.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng qua vai diễn Hồng trong bộ phim điện ảnh "Mắt biếc", ra mắt vào năm 2019. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, lối diễn tự nhiên cùng đôi mắt trong sáng đúng chất “nàng thơ”.

Mới đây, Thảo Tâm đã có một bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất khi lần đầu tiên đảm nhận vai chính của bộ phim điện ảnh "Fanti". Với thể loại thriller (giật gân), Thảo Tâm trong nhân vật Ánh Dương đã trải qua một quá trình dài “lột xác” để mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới trên màn ảnh.

PV: Sau “Mắt biếc”, “Fanti” là phim đầu tiên Thảo Tâm đóng vai chính, cảm giác của Thảo Tâm thế nào?

Thảo Tâm: Tâm vừa vui vừa run! Run vì lúc quay, toàn bộ dàn diễn viên không được phép xem lại bất kỳ thước phim đã quay nào để giữ tâm lý nhân vật. Nhưng khi ra rạp xem phim ngày công chiếu, được gặp lại Ánh Dương và tất cả các nhân vật khác, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nên hiện tại tôi cảm thấy rất vui và biết ơn.

PV: Khó khăn, áp lực mà Thảo Tâm phải đối mặt khi đóng “Fanti” là gì?

Thảo Tâm: Ban đầu, tôi tham gia casting dự án ở vai Kim Khánh. Nhưng sau khi làm việc cùng đạo diễn và nhà sản xuất, mọi người nhận ra tôi phù hợp với Ánh Dương hơn nên quyết định tin tưởng và mời tôi vào vai cô ấy. Lần đầu đóng vai nữ chính, có lẽ khó khăn lớn nhất nằm ở sự thiếu kinh nghiệm của chính mình. Lúc đầu tôi khá lo lắng và lúng túng trong việc xử lý một khối công việc lớn và liên tục, nhưng về sau cũng quen dần và bắt kịp nhịp với cả đoàn.

Tôi cũng đã tự tạo cho bản thân áp lực khi đảm nhiệm vai Ánh Dương. Khi tham gia một dự án, tôi không bận tâm việc nhân vật đó là chính hay phụ. Tôi luôn muốn nhân vật sinh động và chân thực nhất trong cuộc đời mà họ sống, và đối với tôi, đó là thành công lớn nhất khi hoàn thiện một vai diễn. Nhưng vì Ánh Dương là một cô gái phức tạp và liên tục biến chuyển, nên tôi đã từng rất sợ sẽ không thể hiện thỏa đáng nhân vật này. Nhưng tôi tin là mình “có nhiêu xài nhiêu” rồi! Hy vọng những nỗ lực khắc hoạ một Ánh Dương u tối, đáng giận, nhưng cũng đáng thương đã thành công.

Và điều tuyệt vời nhất tôi nhận được khi tham gia dự án là tôi được làm con gái của NSND Lê Khanh, một người tôi vô cùng mến mộ. Cô Lê Khanh như người mẹ thứ hai đã luôn yêu thương và giúp đỡ mình trong suốt quá trình quay.

PV: Ánh Dương có điểm gì giống và khác Thảo Tâm ngoài đời?

Thảo Tâm: Tôi và Ánh Dương đều rất quyết liệt và cứng đầu. Chúng tôi cũng là những người có rất nhiều lo âu trong lòng. Nhưng Ánh Dương cô đơn và cực đoan hơn tôi rất nhiều. Khi đọc kịch bản đôi lúc mình chỉ muốn cản cô ấy lại thôi.

PV: Với “Fanti”, Thảo Tâm có lo lắng rằng phim hay diễn xuất của mình phải đối mặt với những bình luận khen chê của khán giả?

Thảo Tâm: Tôi tin rằng khán giả đã xem phim hoàn toàn có quyền được đưa ra ý kiến và bình luận của họ. Tâm rất mong được nghe những đóng góp mang tính xây dựng của khán giả để hoàn thiện mình!

PV: So với thời đóng “Mắt biếc”, Thảo Tâm tự nhận thấy mình đã thay đổi như thế nào?

Thảo Tâm: Lúc tham gia “Mắt biếc”, tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất. Năm nay tôi vừa tốt nghiệp, và một tháng sau là ra mắt “Fanti”. Đó là một quãng đường dài mang đến cho tôi nhiều kinh nghiệm và bài học trong cả mảng học thuật lẫn công việc của mình. Tâm nghĩ sau bao nhiêu đó năm, mình hiểu biết hơn một chút, và đã chậm lại quan sát mọi thứ kỹ lưỡng hơn một chút. Nhưng thay đổi lớn nhất có lẽ là cảm giác biết ơn đã ngày một lớn hơn đối với những điều mình có cơ hội được làm.

PV: NSND Lê Khanh đánh giá Thảo Tâm là một nhân tố sáng giá của làng điện ảnh Việt, bạn suy nghĩ như thế nào về điều này? Học hỏi được gì từ diễn xuất của NSND Lê Khanh?

Thảo Tâm: Lần đầu tiên được nghe mẹ Lê Khanh khen, tôi đã vui muốn nhảy cẫng lên. Mẹ là một người rất tích cực và tươi vui, nhưng mẹ cũng rất kỹ tính. Trong suốt quá trình làm việc và được là con gái của mẹ, mẹ đã chỉ dẫn tôi rất tận tâm, và tôi cảm thấy bản thân tiến bộ trong quá trình học hỏi đó, đặc biệt là trong cách xây dựng kết nối cảm xúc với nhân vật. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi để mẹ tự hào!

PV: Sau “Mắt biếc”, Thảo Tâm đã làm gì để cải thiện khả năng diễn xuất?

Thảo Tâm: Sau “Mắt biếc”, thế giới đã phải có một khoảng dừng 2 năm vì dịch bệnh. Tuy không thể đến với set quay, nhưng Tâm đã dành thời gian nghiên cứu hai mảng diễn xuất và kịch bản khá nhiều. Tôi theo học những masterclass của các diễn viên gạo cội, và những lớp viết kịch bản để hiểu góc nhìn biên kịch hơn. Nhưng tôi cũng rất mong đến khi được tham gia các lớp diễn xuất nâng cao trong thời gian sắp tới để được trực tiếp học và trau dồi bản thân!

PV: Thảo Tâm có chăm đi casting không? Những lần trượt casting, tâm trạng của Thảo Tâm như thế nào?

Thảo Tâm: Tôi nghĩ là cũng… chưa chăm lắm. Trong 3 năm qua, 2 năm đầu tôi là diễn viên bán thời gian vì còn phải tập trung cho việc học. Một năm đổ lại đây thì tôi toàn lực với vị trí diễn viên chuyên nghiệp hơn và tham gia khá liên tục các dự án và cả đi casting. Tôi thích đi casting lắm, vì mỗi lần đi giống như một lần thử thách ứng biến có bấm giờ vậy. Và tôi tin rằng tác phẩm nào cũng có số phận của chính nó, và nếu mình đủ duyên với một nhân vật thì ắt sẽ đậu. Nếu không đậu thì chưa đủ duyên với nhân vật, thế thôi!

PV: Là một diễn viên trẻ đang từng bước khẳng định mình, đâu là khoảng thời gian khó khăn đối với Thảo Tâm, bạn làm gì để vượt qua được những khó khăn đó?

Thảo Tâm: Việc tìm được điểm cân bằng giữa việc học và việc làm đã từng là một bài toán khó cho tôi. Khoảng thời gian cuối năm ngoái và đầu năm khiến tôi kiệt sức. Sau khi tham gia liên tục 2 phim điện ảnh từ tháng 6-8 rồi vào học năm cuối vào tháng 9, tôi rơi vào trạng thái cơ thể cũng stress mà não bộ còn stress hơn khi phải làm đề án tốt nghiệp. May là có gia đình và bạn bè luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cho tôi nên tôi cảm thấy được bảo bọc và an ủi nhiều lắm.

PV: Nếu nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình, Thảo Tâm sẽ nói gì?

Thảo Tâm: Tôi có trực giác khá tốt, và có một nguồn năng lượng lớn dành cho những điều mà mình yêu thích và tin vào. Nhưng một khi nguồn năng lượng đó cạn và mình sập nguồn, mình sẽ trở thành một “con quỷ” vừa dễ khó chịu vừa dễ khóc nhè. Tôi vẫn đang tìm cách để điều hòa năng lượng tốt hơn!

PV: Mục tiêu nghề nghiệp của Thảo Tâm là gì?

Thảo Tâm: Tâm vẫn muốn hết mình học hỏi và cống hiến trong lĩnh vực điện ảnh. Tôi sẽ tiếp tục học kỹ năng để trau dồi bản thân, và tham gia những dự án thử thách mình hơn để mở rộng kiến thức. Về việc học, tôi vẫn đang cân nhắc nhóm ngành mà mình muốn theo đuổi, nhưng có lẽ là không ngay lập tức đâu. Tôi vẫn muốn có thêm thời gian cho trải nghiệm với điện ảnh.

PV: Xin cảm ơn Thảo Tâm!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSND Lê Khanh: "Làm phim với người trẻ, tôi luôn lãi to"
NSND Lê Khanh: "Làm phim với người trẻ, tôi luôn lãi to"

VOV.VN - Càng lớn tuổi, NSND Lê Khanh càng thích thử thách bản thân với những vai diễn thuộc hàng độc, lạ trên màn ảnh rộng. Chị tái xuất với vai bà Hằng trong phim điện ảnh "Fanti" - một cựu diễn viên, cũng là người mẹ cực đoan của nữ chính Ánh Dương.

NSND Lê Khanh: "Làm phim với người trẻ, tôi luôn lãi to"

NSND Lê Khanh: "Làm phim với người trẻ, tôi luôn lãi to"

VOV.VN - Càng lớn tuổi, NSND Lê Khanh càng thích thử thách bản thân với những vai diễn thuộc hàng độc, lạ trên màn ảnh rộng. Chị tái xuất với vai bà Hằng trong phim điện ảnh "Fanti" - một cựu diễn viên, cũng là người mẹ cực đoan của nữ chính Ánh Dương.

Thảo Tâm kể bị NSND Lê Khanh, Hồ Thu Anh tát 17 lần trong "Fanti"
Thảo Tâm kể bị NSND Lê Khanh, Hồ Thu Anh tát 17 lần trong "Fanti"

VOV.VN - Vừa qua, nữ diễn viên trẻ Nguyễn Lâm Thảo Tâm đã có một bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất khi lần đầu tiên đảm nhận vai chính của bộ phim điện ảnh "Fanti". Với thể loại thriller (giật gân), Thảo Tâm trong nhân vật Ánh Dương đã trải qua một quá trình dài “lột xác” để mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới trên màn ảnh. 

Thảo Tâm kể bị NSND Lê Khanh, Hồ Thu Anh tát 17 lần trong "Fanti"

Thảo Tâm kể bị NSND Lê Khanh, Hồ Thu Anh tát 17 lần trong "Fanti"

VOV.VN - Vừa qua, nữ diễn viên trẻ Nguyễn Lâm Thảo Tâm đã có một bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất khi lần đầu tiên đảm nhận vai chính của bộ phim điện ảnh "Fanti". Với thể loại thriller (giật gân), Thảo Tâm trong nhân vật Ánh Dương đã trải qua một quá trình dài “lột xác” để mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới trên màn ảnh. 

Chuyện showbiz: NSND Lê Khanh mừng khi các con từ chối theo nghề diễn
Chuyện showbiz: NSND Lê Khanh mừng khi các con từ chối theo nghề diễn

VOV.VN - NSND Lê Khanh mừng khi các con từ chối theo nghề diễn; Phương Oanh và Shark Bình kết hôn vào tháng 7...

Chuyện showbiz: NSND Lê Khanh mừng khi các con từ chối theo nghề diễn

Chuyện showbiz: NSND Lê Khanh mừng khi các con từ chối theo nghề diễn

VOV.VN - NSND Lê Khanh mừng khi các con từ chối theo nghề diễn; Phương Oanh và Shark Bình kết hôn vào tháng 7...