Thảo Tâm kể bị NSND Lê Khanh, Hồ Thu Anh tát 17 lần trong "Fanti"

VOV.VN - Vừa qua, nữ diễn viên trẻ Nguyễn Lâm Thảo Tâm đã có một bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất khi lần đầu tiên đảm nhận vai chính của bộ phim điện ảnh "Fanti". Với thể loại thriller (giật gân), Thảo Tâm trong nhân vật Ánh Dương đã trải qua một quá trình dài “lột xác” để mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới trên màn ảnh. 

Nguyễn Lâm Thảo Tâm lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng qua vai diễn Hồng trong bộ phim điện ảnh "Mắt biếc", ra mắt vào năm 2019. Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, lối diễn tự nhiên cùng đôi mắt trong sáng đúng chất “nàng thơ”. Chính vì thế, lần trở lại mới lạ này của Thảo Tâm trong bộ phim điện ảnh "Fanti" được ra mắt vào ngày 28/7 vừa qua đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

"Fanti" là một bộ phim thuộc thể loại giật gân, tâm lý, được thực hiện bởi đạo diễn Andy Nguyễn và Nhà sản xuất - đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Bộ phim xoáy vào chủ đề “nóng” hiện nay - mặt trái của mạng xã hội và hiện tượng những kẻ rình rập/quấy rối ẩn danh (stalker). Đây cũng là dự án đánh dấu lần đầu tiên Thảo Tâm đảm nhận vai chính một bộ phim điện ảnh. 

Thảo Tâm vào vai Ánh Dương - một hot-girl mạng xã hội với 80K lượt theo dõi, mang trong mình ước mơ cháy bỏng: Được trở thành một diễn viên. Cũng như Thảo Tâm, Ánh Dương đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của mình khi “vô tình” có được vai nữ chính. Song, cũng từ đó, cuộc sống của cô nàng lại bị quấy nhiễu bởi một stalker quái dị. Loạt biến cố bất ngờ ập đến với cô gái trẻ Ánh Dương: Bị theo dõi nhất cử nhất động, quấy rối bằng những tin nhắn ám muội,... 

“Hoà tan” vào nhân vật, hoà giải với chính mình 

Trong lần tái xuất màn ảnh đặc biệt này, Thảo Tâm gây bất ngờ khi lột tả hình ảnh một cô gái trẻ vừa cá tính và đầy tham vọng, lại vừa tồn tại nhiều nỗi lo lắng, hoang mang. Nữ diễn viên thể hiện rõ nét sự trưởng thành trong diễn xuất với loạt biểu cảm đa dạng, sự nghiên cứu - định danh kỹ lưỡng. Cùng với sự chuyển biến tâm lý phức tạp trong nhân vật Ánh Dương, Thảo Tâm thành công lột tả được nhiều trạng thái tâm lý khác nhau của nhân vật từ lời nói, hành động và cuối cùng là ánh mắt: Khi thì hừng hực khí thế, lúc lại ngập tràn lo âu. 

Với lợi thế nhân vật gần với độ tuổi, Thảo Tâm có sự đồng cảm nhất định với những chuyển biến trong tâm lý của Ánh Dương, từ đó giúp quá trình định danh và hoá thân vào nhân vật trở nên thuận lợi hơn. 

Nữ diễn viên gen Z đặt nhiều tâm huyết vào cách thể hiện lời thoại, hành động của Ánh Dương để có thể tạo được sự mối dây liên kết chân thật giữa diễn viên - nhân vật và khán giả: Với Ánh Dương - một cô gái 18 tuổi, rất trendy và đặc biệt là có rất nhiều nỗi lo, Tâm đã đặt vào nhân vật một chi tiết nhỏ và không ngờ được đưa vào phim: Thói quen hay bứt tay mỗi khi lo lắng. Bản thân Tâm cũng là người hay lo âu, nên khi Ánh Dương rơi vào trạng thái tâm lý không tốt, mình cho nhân vật bứt tay và thấy camera lia xuống bàn tay mình rất nhiều. 

Ở thời điểm đó, Tâm chưa được học một cách bài bản về kỹ năng diễn xuất. Nhưng qua những trải nghiệm trong quá trình “thực chiến”, các kiến thức tích góp được khi học chuyên ngành Nghệ thuật & Truyền thông hay qua các cuộc trò chuyện với các tiền bối, người có chuyên môn. Tâm biết rằng, trước khi có thể khiến người xem khóc cười cùng nhân vật, mình - với tư cách một diễn viên - trước hết phải làm sao để khán giả “tin” rằng Thảo Tâm thực sự đã trở thành Ánh Dương”.

Là nhân tố “đinh” trong toàn bộ câu chuyện của "Fanti", Ánh Dương buộc phải đối mặt với không ít biến cố, cũng như có nhiều chuyển biến tâm lý phức tạp. Chia sẻ về quá trình hoá thân vào nhân vật, Thảo Tâm cho biết, nữ diễn viên cũng đã từng trải qua khoảng thời gian suy sụp tương tự. Thế nhưng, đó lại là một việc không dễ dàng khi Thảo Tâm “một lần nữa phải mở ra chiếc hộp Pandora của mình và ‘lục lọi’ lại những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ. 

Thế nhưng, khi đã học được cách chấp nhận và hoà giải với bản thân trong quá khứ, Tâm cảm thấy hành trình bước vào và bước ra với nhân vật này bỗng trở nên thú vị và nhiều cảm xúc. Tâm một lần nữa được soi chiếu lại bản thân thông qua nhân vật, để rồi từ đó có thể cùng đạo diễn ‘kiến tạo’ nên một Ánh Dương của riêng Thảo Tâm, một Ánh Dương vừa đáng trách nhưng cũng đáng thương”. 

Không có gì tiếc nuối khi đã cố gắng hết sức mình

Bộ phim điện ảnh "Fanti" có thể được xem như một cột mốc đáng nhớ của Thảo Tâm trên con đường theo đuổi “nghiệp diễn”: Lần đầu tiên đảm nhận vai chính. Nữ diễn viên gen Z thừa nhận bản thân không thể tránh khỏi những áp lực vì lịch trình dày đặc, cũng như còn thiếu kinh nghiệm trong vai trò này. Bên cạnh đó, để khắc hoạ Ánh Dương trọn vẹn nhất có thể, Thảo Tâm luôn giữ bản thân ở trạng thái “căng như dây đàn”: “Trên set quay, Tâm không lúc nào cho phép Ánh Dương cười cả. 

Ánh Dương đem mình trở lại khoảng thời gian mình gặp nhiều khủng hoảng nhất và nhớ lại những câu chuyện không hay từng xảy ra. Mặt khác, ở trong cảm xúc đó thời gian dài để nhập vai phần nào cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần Tâm khá nhiều” - Thảo Tâm tâm sự. 

Với thể loại tâm lý - giật gân, các phân cảnh hành động, “tác động vật lý" giữa các nhân vật là yếu tố không thể thiếu. Tiết lộ đã “nhận” tổng cộng 17 cái tát từ mẹ Hằng (diễn viên Lê Khanh) và Kim Khánh (diễn viên Hồ Thu Anh) cho 2 phân cảnh trong phim, Thảo Tâm hài hước: “Bị tát thật nên tất nhiên phải đau rồi. Nhưng thật sự Tâm chỉ ước mẹ Hằng và Kim Khánh hãy tát… đều 2 bên để mặt mình không bị lệch!” (cười lớn). 

Nữ diễn viên cũng cho biết, mối quan hệ khăng khít với NSND Lê Khanh (vai Thanh Thanh Hằng - mẹ của Ánh Dương) đã giúp cô có thể hoàn thành bộ phim một cách trọn vẹn. Không chỉ thường xuyên nhận được sự giúp đỡ, chỉ dẫn tận tình cũng như tình yêu thương của “mẹ Lê Khanh” trong suốt quá trình thực hiện bộ phim, Thảo Tâm còn bật mí: “Trong lần đầu tiên Tâm đưa hình của mình và ‘mẹ Lê Khanh’ cho mẹ xem, mẹ Tâm cũng phải công nhận ‘đúng là 2 mẹ con'” (cười). 

Đến với điện ảnh một cách tình cờ và chỉ thực sự dành toàn thời gian cho nghiệp diễn sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một sinh viên, Thảo Tâm không phủ nhận bản thân là một “tay ngang”. Song, với nữ diễn viên gen Z, điều này chưa bao giờ là một trở ngại trong quá trình học hỏi, trải nghiệm và hạ quyết tâm chinh phục màn ảnh. Khi được “hội ngộ” Ánh Dương - vai chính điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp - Thảo Tâm “đã có thể thở phào trong hạnh phúc”.

Tâm luôn sẵn lòng đón nhận mọi bình luận, ý kiến từ mọi người dù là tích cực hay tiêu cực. Với toàn bộ kinh nghiệm, trải nghiệm và cố gắng của một diễn viên trẻ, cũng như sự đồng cảm một cách chân thành nhất, Tâm không có điều gì tiếc nuối hay hổ thẹn với Ánh Dương và chính mình cả”. 

Trong năm 2023, Thảo Tâm sẽ tiếp tục được gặp lại khán giả màn ảnh rộng thông qua bộ phim điện ảnh sinh tồn “Móng Vuốt” của đạo diễn “trăm tỷ" Lê Thanh Sơn. Không chỉ lột xác với mái tóc cam nổi bật cùng make-up và trang phục cá tính, nổi loạn. Nữ diễn viên cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi sự tiến bộ trong diễn xuất khi biến hóa linh hoạt nhiều biểu cảm và có những pha hành động dứt khoát, táo bạo. 

“Khi lần đầu chạm đến điện ảnh, Thảo Tâm chỉ mới là một cô sinh viên năm nhất chưa có định hướng. Và mình chỉ thực sự quyết định sẽ đi con đường này vào một năm trở lại đây. Vậy nên, Thảo Tâm vẫn sẽ tiếp tục rèn luyện và bổ sung những kỹ năng cứng lẫn mềm để có thể trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, xứng đáng và trọn vẹn hơn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảo Tâm lột xác cá tính, rũ bỏ ngoại hình cô giáo Hồng của "Mắt biếc"
Thảo Tâm lột xác cá tính, rũ bỏ ngoại hình cô giáo Hồng của "Mắt biếc"

VOV.VN - Không chỉ cắt phăng mái tóc thương hiệu cô Hồng "Mắt biếc”, nữ diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm còn gây bất ngờ bởi hình ảnh mới, sẵn sàng thử sức với nhiều phong cách và vai diễn cá tính, táo bạo hơn.

Thảo Tâm lột xác cá tính, rũ bỏ ngoại hình cô giáo Hồng của "Mắt biếc"

Thảo Tâm lột xác cá tính, rũ bỏ ngoại hình cô giáo Hồng của "Mắt biếc"

VOV.VN - Không chỉ cắt phăng mái tóc thương hiệu cô Hồng "Mắt biếc”, nữ diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm còn gây bất ngờ bởi hình ảnh mới, sẵn sàng thử sức với nhiều phong cách và vai diễn cá tính, táo bạo hơn.

Sau "Mắt biếc", Thảo Tâm đóng chính trong phim điện ảnh thriller về thế hệ gen Z
Sau "Mắt biếc", Thảo Tâm đóng chính trong phim điện ảnh thriller về thế hệ gen Z

VOV.VN - Bộ phim mới nói về thế hệ gen Z cùng với sức ảnh hưởng của mạng xã hội chính thức công bố dàn diễn viên với gương mặt diễn viên trẻ đẹp. “Cô Hồng” trong bộ phim “Mắt biếc” - Nguyễn Lâm Thảo Tâm chính thức tái xuất trong vai chính điện ảnh đầu tay của mình.

Sau "Mắt biếc", Thảo Tâm đóng chính trong phim điện ảnh thriller về thế hệ gen Z

Sau "Mắt biếc", Thảo Tâm đóng chính trong phim điện ảnh thriller về thế hệ gen Z

VOV.VN - Bộ phim mới nói về thế hệ gen Z cùng với sức ảnh hưởng của mạng xã hội chính thức công bố dàn diễn viên với gương mặt diễn viên trẻ đẹp. “Cô Hồng” trong bộ phim “Mắt biếc” - Nguyễn Lâm Thảo Tâm chính thức tái xuất trong vai chính điện ảnh đầu tay của mình.

Trần Phong "Mắt biếc" tái xuất với phim kinh dị-tâm lý "Trong màn đêm không chớp mắt"
Trần Phong "Mắt biếc" tái xuất với phim kinh dị-tâm lý "Trong màn đêm không chớp mắt"

VOV.VN - Rũ bỏ hình tượng lãng tử, điển trai trong "Mắt biếc", Trần Phong đã có một vai diễn ấn tượng trong phim mới "Trong màn đêm không chớp mắt".

Trần Phong "Mắt biếc" tái xuất với phim kinh dị-tâm lý "Trong màn đêm không chớp mắt"

Trần Phong "Mắt biếc" tái xuất với phim kinh dị-tâm lý "Trong màn đêm không chớp mắt"

VOV.VN - Rũ bỏ hình tượng lãng tử, điển trai trong "Mắt biếc", Trần Phong đã có một vai diễn ấn tượng trong phim mới "Trong màn đêm không chớp mắt".