“Tơ nhện khổng lồ” giăng giăng trong lòng phố

VOV.VN - Mặc dù phục vụ nhu cầu sử dụng nước của người dân, nhưng những đường ống này đã góp phần làm mất mỹ quan đô thị

Bước chân vào những chung cư cũ được xây dựng hơn 20, 30 năm về trước, cảnh tượng đập vào mắt người ta đầu tiên là vô số đường ống loằng ngoằng ngang dọc khắp nơi, trông như những mớ tơ nhện khổng lồ rối rắm.

Chả khác gì nhền nhện giăng tơ

Tất cả đều từ bể nước tỏa ra

Ống nọ chồng ống kia, dày đặc



Những ống chạy riêng lẻ lên từng hộ phải được bám vào dây cáp

Những máy bơm nước thường được để vào khoảng cách giữa đường ống nhằm đẩy nước lên mạnh

Khu tập thể B4 Thành Công được người dân nơi đây gọi đùa là "Bê bối" chứ không phải là "Bê 4"

Do nhà tập thể xây lâu nên khu B4 chỉ có bể nước dưới sân, mạnh ai nhà đấy tự dòng đường nước vào nhà mình. Tuy có khoảng mấy chục hộ nhưng đường ống này hỏng, gẫy, họ không thể tháo nổi khỏi mớ bòng bong và thế là những đường ống mới lại tiếp tục được ghép vào mớ bòng bong đó

Những trục trặc phải sửa đường nước, máy bơm cá nhân  của các hộ diễn ra thường xuyên

Khu tập thể trên phố Vọng Hà. Loằng ngoằng dây điện, đường nước

Đường nước chạy ngang dọc khắp nơi, rất tiện... thay cho dây phơi quần áo!

Trên nóc bể thì đủ các loại đường ống, ống nhựa, ống sắt, cao su....

Ống nước, dây điện, đường viễn thông "thân thiết" với nhau như hình với bóng


Khu tập thể Bưu Điện phố Ngọc Khánh, nơi mọi thứ có vẻ quy củ hơn


Người dân cho biết, cách đây mấy năm, đường nước được “quy hoạch”


Mỗi nhà 1 máy bơm được khóa để ngay cạnh bể có khóa

Tuy vậy do lộ thiên nên từng búi ống vẫn loằng ngoằng chạy vào các hộ

Điện với nước vẫn “chung đôi”

Mọi ống nước đều hút từ bể lên. Có lần do không đậy kín nắp bể, 1 con chuột bị rơi xuống nước, khiến cả khu tập thể phải cùng nhau cọ bể nước chung và bể riêng

Cảnh tượng thật không đẹp mắt nhưng theo mọi người, như thế này tránh được mất nước !

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góc khuất đô thị qua cái nhìn của nhiếp ảnh gia Đức
Góc khuất đô thị qua cái nhìn của nhiếp ảnh gia Đức

VOV.VN - Chiều 28/8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Viện Goethe Hà Nội, đã khai mạc triển lãm “Thành phố - Hình thành và lụi tàn”.

Góc khuất đô thị qua cái nhìn của nhiếp ảnh gia Đức

Góc khuất đô thị qua cái nhìn của nhiếp ảnh gia Đức

VOV.VN - Chiều 28/8, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Viện Goethe Hà Nội, đã khai mạc triển lãm “Thành phố - Hình thành và lụi tàn”.

Một ngày bình thường của “chú lính chì” Phùng Thiện Nhân
Một ngày bình thường của “chú lính chì” Phùng Thiện Nhân

VOV.VN - Theo chân bé Phùng Thiện Nhân từ 6 giờ sáng đến lúc lên giường đi ngủ để xem hiện giờ “chú lính chì” này sống ra sao.

Một ngày bình thường của “chú lính chì” Phùng Thiện Nhân

Một ngày bình thường của “chú lính chì” Phùng Thiện Nhân

VOV.VN - Theo chân bé Phùng Thiện Nhân từ 6 giờ sáng đến lúc lên giường đi ngủ để xem hiện giờ “chú lính chì” này sống ra sao.

Lý Sơn ngổn ngang như "đại công trường"
Lý Sơn ngổn ngang như "đại công trường"

VOV.VN - Đến Lý Sơn bây giờ, nhiều du khách đã thấy thất vọng và lo ngại vì cảnh quan môi trường đang bị biến đổi do xây dựng.

Lý Sơn ngổn ngang như "đại công trường"

Lý Sơn ngổn ngang như "đại công trường"

VOV.VN - Đến Lý Sơn bây giờ, nhiều du khách đã thấy thất vọng và lo ngại vì cảnh quan môi trường đang bị biến đổi do xây dựng.