Giỏi việc trường, đảm việc nhà, tận tâm với nghiệp trồng người

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng cô giáo Lê Thị Kim Thoa vẫn nuôi dạy các con khôn lớn, thành đạt và hết lòng với nghề dạy học.  

Đến trường Trung học cơ sở (THCS) xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, chúng ta sẽ được nghe kể về một gương sáng “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”. Đó là cô giáo Lê Thị Kim Thoa, một giáo viên yêu nghề, tận tụy, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và là một người vợ đảm đang trong gia đình.

Sinh năm 1961, ngay từ khi còn cắp sách tới trường, cô Kim Thoa đã mơ ước được trở thành giáo viên. Thực hiện ước mơ, Kim Thoa đã thi đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam Ninh (khoá 1980 - 1983). Tốt nghiệp ra trường, cô được phân công về dạy ở trường THCS xã Trung Thành từ tháng 9/1983 cho đến nay.

Cô giáo Lê Thị Kim Thoa

Cô giáo Thoa dạy môn Toán. Cô tâm sự: “Môn Toán nói riêng và các môn khoa học tự nhiên nói chung là môn học khó đối với các em học sinh, đòi hỏi người học phải tư duy và phải tập trung cao độ và có thời gian đầu tư học tập nghiêm túc. Chính vì vậy, tôi luôn gần gũi, chia sẻ với học sinh để biết các em mong muốn gì, từ đó tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp, giúp các em hứng thú tiếp thu kiến thức".

Cô cho biết, sự gần gũi giữa cô và trò giúp các em học thoải mái và thân thiện hơn. Đặc biệt là trong tiết sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm thay vì kiểm điểm, phê bình thì nên biểu dương khen thưởng những em tích cực, từ đó tạo động lực để động viên các em còn lại học tập tốt và chăm ngoan hơn.

Cô Thoa làm chủ nhiệm lớp 9A, phần lớn học sinh trong lớp là con em nông thôn, đời sống kinh tế khó khăn nên việc đầu tư vào học tập của các em còn nhiều hạn chế. Bởi vậy, cô quan tâm, tìm hiểu tâm lý và động viên, giúp đỡ các em học tập; phối hợp cùng gia đình vận động các em đến lớp đầy đủ, hạn chế tình trạng nghỉ học.

Với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, nhiều đồng nghiệp còn cho biết, cô Kim Thoa làm chủ nhiệm khoá, lớp nào, thì kết quả học tập cũng như nền nếp tập thể lớp đó đều cao và kỷ luật tốt; phong trào đoàn, đội, văn nghệ lớp đó sôi động hơn và đạt nhiều thành tích cao ở các hội thi như: tìm hiểu Đoàn, đội, thiết kế thời trang.

Em Trần Đức Huy, học sinh lớp 9A nói về cô giáo của mình: “Đối với chúng em, cô Kim Thoa là giáo viên thân thiện và rất yêu thương học sinh. Trong giảng dạy, cô luôn hết lòng với học sinh và cố gắng truyền đạt cho chúng em những kiến thức một cách dễ hiểu nhất. Chúng em rất quý trọng cô”.

Cô Phạm Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS xã Trung Thành nhận xét: “Cô Lê Thị Kim Thoa có ý thức tập thể rất cao, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực về chuyên môn vững vàng, tinh thần cầu tiến, nghị lực vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với đồng nghiệp, cô giáo Kim Thoa rất hòa đồng. Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và chiến sĩ thi đua, cô thực sự là tấm gương sáng cho các đồng nghiệp noi theo”.

Ngoài ra, cô còn được Ban giám hiệu nhà trường giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi Toán hàng năm để tham gia dự thi cấp huyện và cấp tỉnh. Kết quả, các em dự thi học sinh giỏi các năm đều đạt giải nhất, nhì cấp huyện và tỉnh.

Người vợ đảm đang, người mẹ hết lòng vì con

Ở trường, cô giáo Kim Thoa được biết đến là một giáo viên tận tụy và yêu nghề. Còn khi nhắc đến gia đình, nét mặt cô Kim Thoa hơi buồn và bùi ngùi kể lại: “Sau 2 năm ra trường, năm 1985, tôi xây dựng gia đình với anh Phạm Văn Lâu là công nhân Xí nghiệp đóng tàu thuỷ Nam Định. Đến năm 1992, chồng tôi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, tưởng rằng cuộc sống đỡ vất vả hơn thì tai ương lại ập đến với gia đình khi chồng tôi đổ bệnh”.

Ấn tượng nhất khi bước vào chính giữa phòng khách ngôi nhà 3 gian của nhà cô giáo Thoa là hàng loạt giấy khen, bằng khen với đủ các loại mà hai người con của cô đã đạt được từ học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh đến Olympic Quốc gia... Cô trân trọng lưu giữ cẩn thận trong khung kính treo trên tường và trong chiếc tủ ly đã cũ, coi đó như là kỷ vật đánh dấu mốc thời gian cho chặng đường mà ba mẹ con cô đã trải qua.

Cô Kim Thoa cho biết, đấy chính là nguồn động lực giúp cô vượt qua mọi khó khăn trong từng giai đoạn đầy gian nan của cô trong suốt 20 năm qua. Chồng bị bệnh thần kinh phân liệt từ năm 1992 nên chẳng giúp đỡ việc gì trong gia đình, một mình cô tự phải nỗ lực để nuôi hai con đang tuổi ăn học và phụng dưỡng bố mẹ chồng già yếu. Khó khăn lại cộng thêm khó khăn, một lần nữa gánh nặng lại đè lên hai vai cô. Cô như chới với giữa biển cả mênh mông không thấy đâu là bến bờ.

Thế nhưng, những vất vả, khó khăn ấy không quật ngã được sức mạnh và ý chí kiên cường trong con người cô. Song với tình yêu thương của một người mẹ, tình thương với người chồng và bổn phận làm tròn chữ hiếu với bố mẹ chồng đã giúp cô Thoa có thêm nghị lực vượt khó vươn lên. Và bây giờ, những nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng, các con cô đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi và đạt được các thành tích cao trong học tập.

Con đầu lòng của cô là Phạm Tất Hiếu sinh năm 1986. Khi còn là sinh viên ngành Cơ điện tử trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Tất Hiếu luôn là sinh viên khá, giỏi. Hiện nay, Hiếu đang công tác tại công ty liên doanh với nước ngoài ở Hà Nội. Người con thứ hai là Phạm Tất Duật sinh năm 1990, trước kia là học sinh trường chuyên của huyện và tỉnh. Năm nào cũng đạt giải nhất, nhì học sinh giỏi cấp Tỉnh. Năm 2007, Duật thi đỗ ba trường đại hoc và cuối cùng lựa chọn học ngành Kiểm toán trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nay Duật làm cho một công ty liên doanh với nước ngoài.

Nhờ có nhiều nỗ lực, cố gắng, trong nhiều năm liền, cô giáo Lê Thị Kim Thoa liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được UBND tỉnh Nam Định tặng Bằng khen. Những nỗ lực của cá nhân cô đã góp phần vào thành tích chung của nhà trường.

Mỗi khi nhắc đến tên cô Kim Thoa, các đồng nghiệp ai ai cũng khen ngợi và nói cô là người phụ nữ “Đảm việc trường, giỏi việc nhà”. Từ khi được nhận công tác tại Trường THCS xã Trung Thành đến nay cô luôn được học sinh và phụ huynh yêu quý, đồng nghiệp và Ban giám hiệu nhà trường tin tưởng và tín nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên