Hãy dám ước mơ, và thành công sẽ đến!

VOV.VN - Câu chuyện về Nguyễn Ngọc Dũng- Chủ tịch hội sinh viên Việt Nam tại TP Gent (Vinasag)- Bỉ

Quyết tâm thực hiện bằng được ước mơ du học, Nguyễn Ngọc Dũng đã trở thành một du học sinh năng nổ tại trường ĐH Gent – Vương Quốc Bỉ và hiện đang là Chủ tịch hội sinh viên Việt Nam tại thành phố Gent (Vinasag).

Dũng là chàng trai sinh ra và lớn lên từ mảnh đất Tràng An thanh lịch. Nét thanh tao, nhã nhặn của chàng trai trẻ này thể hiện ngay trong cách ứng xử trò chuyện rất dí dỏm và trong những thú vui rất đỗi đời thường như sở thích café một mình, thích được ngắm hoàng hôn Hồ Tây, thích được lang thang Hà Nội phố những ngày gió mùa về…

BCH Hội Sinh viên Việt Nam tại ĐH Gent. Nguyễn Ngọc Dũng đứng thứ 3 từ trái sang
Ảnh chụp cùng bạn học

Vừa có một tâm hồn lãng mạn, Dũng cũng mang trong mình phẩm chất của thanh niên thế hệ mới: sôi động, đầy nhiệt huyết, và dám ước mơ.

Tốt nghiệp Thủ khoa xuất sắc các trường ĐH-CĐ Hà Nội và được ghi danh bảng vàng tại Văn miếu Quốc Tử Giám tháng 8/2011, Dũng được giữ lại làm giảng viên trường ĐH Mỏ- Địa chất Hà Nội. Tháng 9 năm nay, Dũng đã lên đường du học tại trường Đại Học Gent- Bỉ.

Hãy dám ước mơ, và lập kế hoạch hành động cụ thể…

Hành trình đến với ước mơ du học, với Dũng là một chuyến đi vô cùng thú vị. “Trước mỗi giai đoạn nào đó, mình luôn đặt cho bản thân một mục tiêu lớn, chung nhất. Sau đó chia ra thành các mục tiêu nhỏ hơn để hoàn thành”.

Học giỏi tiếng Anh là mục tiêu nhỏ thứ nhất. Dũng tâm sự: “Dân kỹ thuật nhìn chung vốn không mạnh về tiếng Anh, lại còn học ngành Mỏ nữa chứ. Được gia đình ủng hộ, nên ngay từ năm đầu học đại học, mình đã tham gia các lớp học thêm tiếng Anh. Lớp nào có thầy cô dạy hay, là mình đều đến học. Vừa học thêm tiếng Anh, vừa hoàn thành chương trình trên lớp, lại kiêm nhiệm vụ lớp trưởng, nên cũng vất vả lắm”.

Cuối cùng, Dũng đã có một kết quả đáng nể sau những cố gắng của mình: IETLS 7.0. Đây là câu trả lời xứng đáng cho những cố gắng, cho sự sắp xếp thời gian hợp lý của Dũng.

Thủ khoa Đại học là mục tiêu “nhỏ” thứ hai. Dũng tâm sự: “Ở đâu và làm gì, mình cũng luôn đề ra tiêu chí là người đứng thứ nhất. Trong suốt thời gian đại học, mình được gia đình, đặc biệt là mẹ mình luôn tạo điều kiện hết sức có thể cho mình học tập. Còn bản thân mình, phải rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian thật tốt. Đồng thời, đã đặt ra mục tiêu gì là phải kiên định làm theo mục tiêu đó”.

Cho nên, không có gì ngạc nhiên khi bảng thành tích của chàng sinh viên này luôn đầy ắp thêm sau mỗi kỳ học tập. Dũng ôm nhiều học bổng, từ học bổng thường niên của trường ĐH Mỏ, hay học bổng Petronas (Malaysia), giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học… Một điểm nhấn quan trọng, đánh dấu sự thành công trên chặng đường đạt tới ước mơ của Dũng, là danh hiệu Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học năm 2011.

Mục tiêu “nhỏ” thứ ba: đi du học. Không có điều kiện được ở gần bố nhiều, vì bố phải đi công tác ở tận CH Czech, nên Dũng là người khá tự lập. “Mình may mắn được giáo dục tạm gọi là đến nơi đến chốn (mẹ Dũng cũng đang là một giáo viên - PV), biết được đâu là giá trị thực của ước mơ, chứ không chạy theo xu hướng số đông. Khi đời sống lên cao, công nghệ thông tin phát triển, thì chuyện du học bây giờ trở nên khá dễ dàng để tiếp cận đối với mọi người. Có một loại học bổng du học mà bọn mình vẫn hay gọi vui là “học bổng của bố mẹ”, cách đó thực sự không khó khăn lắm đối với bản thân mình, tuy nhiên mình cũng không có ý định du học bằng cách đó”. Với Dũng, đã ước mơ thì phải là một ước mơ thực sự có giá trị. Cho nên, “mình phải quyết tâm đi du học bằng học bổng tài trợ”.

Lựa chọn đầu tiên mà Dũng ngắm đến chính là trường Alberta (Canada). Đây là ngành học mà Dũng thấy phù hợp với mình. Hơn nữa, thứ hạng của trường về ngành của Dũng là thứ 23 trên thế giới. Riêng chuyện xin được vào học ở trường đã là cả một vấn đề khó khăn rồi, chứ chưa nói đến chuyện xin học bổng.. .

Cả một quá trình kiên trì bền bỉ, Dũng liên lạc với rất nhiều người quen biết của mình (cả bạn bè, đồng nghiệp ở Việt Nam và cả các sinh viên đang theo học tại trường Alberta), đặc biệt là đã nhận được sự hỗ trợ quý báu của thầy Dan Fredrick, trưởng phòng quản lý các sinh viên được tài trợ của Alberta. Và sau cùng Dũng đã xin được thư chấp nhận nhập học (admission) của trường. Cùng với đó, Dũng được chọn vào danh sách phỏng vấn dành học bổng Talisman để sang Alberta du học.

Vòng cuối cùng còn lại 4 ứng cử viên được phỏng vấn để chọn lấy 2 ứng viên cho học bổng này. Nhưng cuối cùng, Dũng đã không thực sự chạm tay được vào một suất học bổng cao quý này. Tuy vậy, Dũng không nghĩ rằng mình đã thất bại. “Quá trình nộp hồ sơ xin học bổng đã cho mình quá nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc săn học bổng, được gặp gỡ rất nhiều người tốt, nhất là anh Dan và chị Linda. Mình nghĩ đơn giản là: Talisman không phải là học bổng thích hợp với mình, mà sẽ có một học bổng khác dành cho mình, vậy thôi!”. “Mình vẫn coi Talisman là một trải nghiệm đẹp. Nó đem lại cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu và tự tin khi tiếp tục nộp hồ sơ xin học bổng để học ở trường Gent - Vương quốc Bỉ sau này”.

Và bạn sẽ thành công…

Quả đúng như Dũng tin tưởng, sau khi nộp hồ sơ xin học bổng tại Bỉ, Dũng đã nhận được 2 học bổng toàn phần của Bỉ tài trợ sang trường ĐH Gent du học. Được tự mình lựa chọn một trong số 2 học bổng đó, cũng là một niềm hạnh phúc lớn lao.

“Khi biết tin mình được học bổng, quả thật mình rất vui mừng. Vì sau quá trình gần 1 năm tìm hiểu, nộp hồ sơ và chờ đợi, nhất là sau cả những lần thất bại nữa thì cuối cùng, mình cũng đã thành công”.

Dũng tâm sự: “Gia đình và bộ môn luôn cố gắng tạo điều kiện cho mình học tập, và nộp hồ sơ xin học bổng. Cho nên, được như ngày hôm nay, mình phải cảm ơn gia đình, bạn bè, các thầy cô trong bộ môn nhiều lắm”.

Ngay sau đó, người thầy giáo trẻ này đã bắt tay ngay vào lập kế hoạch cho những năm đào tạo sắp tới, tìm hiểu cuộc sống ở Gent, “và tìm hiểu cả những điểm du lịch hấp dẫn nữa” (cười).

Người Việt Nam ở đâu vốn cũng quý trọng cái tình. Gent là một trong những thành phố có đông du học sinh Việt Nam nhất tại Bỉ. Khi mới sang, cuộc sống mới đối với chàng du học sinh này còn khá lạ lẫm, cùng những khó khăn chưa lường hết được. Tuy nhiên, do đã liên lạc và chuẩn bị trước từ ở nhà nên sang đây Dũng đã được các anh chị người Việt giúp đỡ rất tận tình. Mọi người đã giúp đỡ từ những dụng cụ sinh hoạt hằng ngày, rồi hướng dẫn cách đi lại, cả cách mua vé và sử dụng phương tiện công cộng ra làm sao. Dũng ấn tượng nhất là “đã được một gia đình anh chị người Việt cũng đang là du học sinh mời món xôi ngô mấy ngày đầu tiên trên đất khách quê người” (cười).

Được sống ở Bỉ - trái tim của châu Âu và ở Gent quả là một trải nghiệm đáng nhớ đối với bất kì du học sinh nào, cũng như đối với Dũng.

Những ngày đầu ở Gent, Dũng chia sẻ: “Gent nổi tiếng là một trong những thành phố đẹp, cổ kính và yên bình nhất ở Châu Âu. Có lẽ chỉ nói không thôi chưa đủ, các bạn phải tự mình khám phá, tự mình lòng vòng dạo bước trên những con phố lát đá nghiêng nghiêng trong khu phố cổ Centrum, thưởng thức que kem ốc quế 2euro giữa quảng trung tâm hay là ngồi uống bia bên bờ sông ở khu Graslei, bạn mới thấy hết được vẻ đẹp của Gent. Có thể, mọi người nghĩ người Bỉ hơi lạnh một chút. Nhưng bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn, hãy hỏi, và họ sẽ giúp đỡ bạn hết sức nhiệt tình. Có một điểm có lẽ là điểm trừ duy nhất ở Gent chính là mưa, U’ll always have to do your research under an umbrella” (bạn sẽ phải làm các nghiên cứu của mình dưới ô che mưa !).

Vốn năng động, Dũng vừa mới được bầu làm chủ tịch hội Sinh viên Việt Nam tại thành phố Gent (Vinasag), với nhiệm vụ chính là gắn kết và giúp đỡ cộng đồng sinh viên Việt Nam tại đây. Dũng cho rằng: “Đây cũng sẽ là một trải nghiệm hết sức đáng nhớ. Vì mình có thể có điều kiện tổ chức các hoạt động giao lưu rất bổ ích cho mọi người, mình có thể chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm, những khó khăn gặp phải của một du học sinh xa nhà, thậm chí cả là chuyện làm thế nào để có thể duy trì được tình cảm với bạn gái ở nhà khi đi học xa” (cười), và trên hết là Dũng có điều kiện để gặp gỡ và kết bạn với hầu hết các du học sinh người Việt ở đây”.

Khi được hỏi, 2 năm nữa du học xong, mục tiêu mới của Dũng sẽ là gì? Chàng giảng viên trẻ tuổi và đầy hoài bão này đã không ngần ngại: “Hai năm nữa sau khi hoàn thành chương trình Master, mình sẽ lại bước vào một hành trình tìm học bổng khác. Nhưng lần này là cho bậc PhD và sẽ tiếp tục khám phá những miền đất mới, những nơi mà mình chưa đặt chân đến ở châu Âu”.

Trả lời câu hỏi, nếu có 3 điều để chia sẻ với sinh viên mới ra trường đang ước mơ đi du học, sẽ là những điều gì?, Nguyễn Ngọc Dũng tâm sự: “Mình chỉ có một số lời khuyên nho nhỏ tới các bạn, tuy có thể nghe hơi xa xôi, nhưng thực sự đó là những gì mình đã trải nghiệm được và thấy rất hữu ích, ít nhất là với bản thân mình:

1.     Hãy dám ước mơ, và dám theo đuổi ước mơ của mình.

2.     Bạn hãy yên tâm, thất bại và thành công luôn như hình với bóng. Vì vậy khi thất bại, đừng nản, bởi thành công đang ở đâu đó rất gần rồi.

3.     Hãy tự thưởng cho mình một ly café mỗi buổi sáng…”

Tin rằng trong tương lai, Nguyễn Ngọc Dũng sẽ luôn là người thầy biết tiếp lửa cho nhiều thế hệ sinh viên vươn đến những ước mơ, hoài bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

GS Nguyễn Ngọc Thành – Niềm tự hào của người Việt tại Ba Lan
GS Nguyễn Ngọc Thành – Niềm tự hào của người Việt tại Ba Lan

GS TSKH Nguyễn Ngọc Thành được biết đến là một nhà khoa học hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)

GS Nguyễn Ngọc Thành – Niềm tự hào của người Việt tại Ba Lan

GS Nguyễn Ngọc Thành – Niềm tự hào của người Việt tại Ba Lan

GS TSKH Nguyễn Ngọc Thành được biết đến là một nhà khoa học hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)

Cô gái Nga tìm cha Việt thất lạc 20 năm
Cô gái Nga tìm cha Việt thất lạc 20 năm

Chưa một ngày được cha bồng bế nhưng Risch Podyacheva, 20 tuổi, vẫn mong đoàn tụ hay chí ít là biết thông tin về cha.

Cô gái Nga tìm cha Việt thất lạc 20 năm

Cô gái Nga tìm cha Việt thất lạc 20 năm

Chưa một ngày được cha bồng bế nhưng Risch Podyacheva, 20 tuổi, vẫn mong đoàn tụ hay chí ít là biết thông tin về cha.

Những người Việt cuối cùng tại Tacloban đã được cứu trợ
Những người Việt cuối cùng tại Tacloban đã được cứu trợ

VOV.VN - Những người Việt Nam cuối cùng mắc kẹt tại thành phố thảm họa Tacloban cuối cùng đã được cứu trợ và sơ tán an toàn về TP Ormoc.

Những người Việt cuối cùng tại Tacloban đã được cứu trợ

Những người Việt cuối cùng tại Tacloban đã được cứu trợ

VOV.VN - Những người Việt Nam cuối cùng mắc kẹt tại thành phố thảm họa Tacloban cuối cùng đã được cứu trợ và sơ tán an toàn về TP Ormoc.

Nghĩa tình kiều bào ở Algeria
Nghĩa tình kiều bào ở Algeria

Khởi đầu, cộng đồng người Việt tại Algeria rất nhỏ, chỉ khoảng trên dưới 50 hộ dân, được hình thành từ những năm 1960...

Nghĩa tình kiều bào ở Algeria

Nghĩa tình kiều bào ở Algeria

Khởi đầu, cộng đồng người Việt tại Algeria rất nhỏ, chỉ khoảng trên dưới 50 hộ dân, được hình thành từ những năm 1960...