Sử dụng chiếc máy ảnh-camera thông thường, Trương Đình Xuân đã quay tại Irkutsk 5 bộ phim tài liệu được giới chuyên môn quan tâm.
Tác giả kịch bản, chuyên viên quay phim và biên tập viên – tất cả đều là một người. Trong ba năm học ở Irkutsk, anh sinh viên Việt Nam họ Trương đã làm 5 bộ phim. Phim mới nhất có tựa đề “Mê lộ” được mang đến từ Olkhon.
Tại đó, chàng thanh niên người Việt là một tình nguyện viên, anh quyết định vừa thực hiện công tác xã hội vừa tranh thủ tìm hiểu làm quen với nền văn hóa bản địa. Có điều thú vị là sau đó không được phép chỉnh sửa những cảnh quay này, bởi mỗi khuôn hình đều hàm chứa giá trị tươi tắn hết sức chân thực. Và phim của tác giả người Việt không chuyên sẽ được coi như tài liệu tham khảo độc đáo dành cho các sinh viên.
![]() |
Đạo diễn phim Vladimir Samoylichenko và học trò Trương Đình Xuân (Nguồn: vesti.irk.ru). |
Tất cả đã bắt đầu với những cảnh quay video lưu niệm ngẫu nhiên - "Irkutsk trong mắt tôi". Đó là những ấn tượng ban đầu sống động nhất về thành phố mới. Hội hóa trang Carnaval, mùa thu vàng xứ Nga, những bông tuyết đầu tiên…
Và mặc dù hiện thời anh sinh viên người Việt chẳng hề có thiết bị chuyên dụng nào, trong tay anh vẫn chỉ là chiếc máy ảnh-camera và một laptop cá nhân, nhưng điều căn bản nhất là niềm mơ ước và sự kiên trì.
![]() |
Một cảnh trong phim tài liệu của sinh viên Trương Đình Xuân (vesti.irk.ru) |
"Tôi chưa bao giờ bằng lòng với công việc của mình. Cần làm tốt và tốt hơn nữa, không nên thỏa mãn với những gì bạn đã làm. Phải phấn đấu vươn tới mức xuất sắc nhất" - Trương Đình Xuân sinh viên trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Irkutsk (ISTU) chia sẻ.
Đạo diễn phim Vladimir Samoylichenko nhận xét: "Tài năng của Xuân được thể hiện ở những đọan phim sống động, lột tả sự chân thực trong cuộc sống"./.