Sinh viên Việt Nam tại Canberra thương tiếc Đại tướng

VOV.VN - Lễ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Canberra (Australia) được bắt đầu từ 10h sáng 12/10/2013 đến hết ngày 15/10

Lễ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra tổ chức trọng thể bắt đầu từ lúc 10h sáng ngày 12/10/2013 và kéo dài đến hết ngày 15/10/2013 để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo cán bộ sinh viên, kiều bào, các phái đoàn ngoại giao, tại Canberra.

Các sinh viên Việt Nam tại Canberra đã đến dự lễ tưởng niệm, bày tỏ lòng tiếc thưong vô hạn tới vị Đại tướng thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Ban thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được lập tại Đại Sứ quán


Bạn Nguyễn Thị Vĩnh Hoài, chủ tịch  Hội Sinh viên Việt Nam tại Canberra tâm sự: “Sinh ra sau chiến tranh, chưa một lần đươc gặp bác trực tiếp, nhưng qua những bài học lịch sử, qua sách báo và những bộ phim tư liệu về Bác Hồ và bác, em hiểu được những hy sinh, cống hiến của bác cho đất nước.

Các sinh viên Việt Nam tại ĐH Canberra thắp hương trước di ảnh Đại tướng

Những chiến công trong lịch sử của bác thì có lẽ không những nhân dân Việt Nam mà nhân dân thế giới đều ngưỡng mộ, tôn kính. Nhưng đối với bản thân em, điều mà em ghi nhớ sâu sắc nhất về bác là cốt cách thanh cao của một con người vô cùng hiền từ, giản dị. Khi nghe tin bác mất, mặc dù biết rằng đó là quy luật không thể vượt qua được của cuộc sống, nhưng ai cũng có cảm giác mất mát và hụt hẫng về tinh thần. Đặc biệt, trong những ngày này, hướng về Việt Nam, có lẽ không một người con xa quê nào không xúc động và rơi nước mắt. Đối với riêng em, có lẽ ngày 4/10/2013 là một dấu ấn vô cùng đặc biệt trong cuộc đời mà em khó lòng quên được”.

Bạn Vĩnh Hoài viết bài thơ nhan đề “Người đã bỏ mùa thu đi” gửi tới Đại tướng để thay cho lời từ biệt. Trong bài thơ có đoạn:
“…Một trăm năm không đủ dài sâu để chở được vạn thứ diệu kỳ
Người đã ấp ôm dành cho đất nước
Những hy sinh và khổ đau Người đi qua trải dài ký ức
Hòa trong máu và nước mắt
Việt Nam.

Một trăm năm Người đã ôm quê hương bằng bàn tay dịu dàng
Nụ cười bao dung và bước chân trần in trong lòng đất
Trái tim đã yêu đến tận cùng Tổ Quốc
Cho mỗi ngày bình yên…”


Anh Vũ Trí Khu hiện đang làm việc tại ĐH quốc gia Australia đưa cả hai con nhỏ tới dự lễ tưởng niệm Đại tướng.
Cha con anh Vũ Trí Khu

Anh Lê Sỹ Đạt, hiện đang theo học Thạc sỹ về Kinh doanh quốc tế và Quản trị Marketing tại trường Đại học Canberra thổ lộ ấn tượng sâu sắc nhất của bạn về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp là sự giản dị.

Anh Lê Sỹ Đạt trân trọng ghi sổ tang

Anh Đạt cho biết: “Tôi biết đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ khi còn nhỏ qua lời kể của ông tôi, một người lính tham gia hai cuộc khánh chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hiện ra như một vị anh hùng của dân tộc Việt Nam, một vị đại tướng với tầm nhìn toàn diện, sáng suốt trong hoạch định chiến lược, quyết đoán và táo bạo”.

Lê Sỹ Đạt chia sẻ: tối hôm 4/10/2013 khi mở máy và đọc những dòng tin đầu tiên về sự ra đi của Đại tướng, một cảm giác hụt hẫng bao trùm và lúc đó bạn chỉ hy vọng có một sự “nhầm lẫn” ở đây. Sáng hôm sau khi các trang báo ở Việt Nam đồng loạt chính thức xác nhận thông tin “Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ trần”, anh thấy buồn và mất mát lớn vô cùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Hà Nội khóc nghẹn tiễn đưa Đại tướng về đất Mẹ
Người dân Hà Nội khóc nghẹn tiễn đưa Đại tướng về đất Mẹ

VOV.VN -Hàng triệu con mắt, hàng triệu trái tim dõi theo đoàn rước khi linh cữu Đại tướng được di quan qua các tuyến phố ở Hà Nội.

Người dân Hà Nội khóc nghẹn tiễn đưa Đại tướng về đất Mẹ

Người dân Hà Nội khóc nghẹn tiễn đưa Đại tướng về đất Mẹ

VOV.VN -Hàng triệu con mắt, hàng triệu trái tim dõi theo đoàn rước khi linh cữu Đại tướng được di quan qua các tuyến phố ở Hà Nội.

Tấm lòng người lao động TP HCM với Tướng Giáp
Tấm lòng người lao động TP HCM với Tướng Giáp

VOV.VN -Những người lao động ở thành phố mang tên Bác luôn trân trọng, tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trái tim mình.

Tấm lòng người lao động TP HCM với Tướng Giáp

Tấm lòng người lao động TP HCM với Tướng Giáp

VOV.VN -Những người lao động ở thành phố mang tên Bác luôn trân trọng, tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trái tim mình.

Truyền thông quốc tế dồn dập đưa tin Lễ tang Đại tướng
Truyền thông quốc tế dồn dập đưa tin Lễ tang Đại tướng

VOV.VN -Thông tin về Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục xuất hiện dày đặc trên các tờ báo hàng đầu trên thế giới.

Truyền thông quốc tế dồn dập đưa tin Lễ tang Đại tướng

Truyền thông quốc tế dồn dập đưa tin Lễ tang Đại tướng

VOV.VN -Thông tin về Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục xuất hiện dày đặc trên các tờ báo hàng đầu trên thế giới.

Người dân mọi miền tiếc thương tiễn đưa Đại tướng
Người dân mọi miền tiếc thương tiễn đưa Đại tướng

VOV.VN -Sáng nay (13/10), các địa phương trên cả nước tổ chức Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Người dân mọi miền tiếc thương tiễn đưa Đại tướng

Người dân mọi miền tiếc thương tiễn đưa Đại tướng

VOV.VN -Sáng nay (13/10), các địa phương trên cả nước tổ chức Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Sự bình dị lớn lao...
Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Sự bình dị lớn lao...

VOV.VN -Thế thôi, chỉ một danh xưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không phải kê thêm những chức tước dài dòng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Sự bình dị lớn lao...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Sự bình dị lớn lao...

VOV.VN -Thế thôi, chỉ một danh xưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, không phải kê thêm những chức tước dài dòng.

Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ĐBSCL
Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ĐBSCL

VOV.VN - Tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ, Lễ truy điệu Đại tướng diễn ra trong không khí trang nghiêm, trầm mặc.

Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ĐBSCL

Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ĐBSCL

VOV.VN - Tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ, Lễ truy điệu Đại tướng diễn ra trong không khí trang nghiêm, trầm mặc.