Trở về là món quà lớn nhất cho một nửa còn lại

VOV.VN - Ngày 8/3, một nửa thế giới sẽ hân hoan khi được nhận những món quà và lời chúc từ người thân yêu nhưng có những người phụ nữ đang trong cảnh di tản thì đó là mong ước khó được thực hiện. Với họ, món quà lớn nhất lúc này là được về quê hương.

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh sống và làm việc ở Odessa. Chị và gia đình đã trải qua nhiều ngày vất vả sau chặng đường dài gần 700 km để thoát khỏi khu vực xung đột. Với chị, món quà lớn nhất lúc nào là được gặp người thân và gia đình.

“Món quà 8/3 sẽ là chuyến bay được về Việt Nam. Điều đầu tiên là về được gặp mọi người, người thân ở quê mình là tôi cảm thấy vui và hạnh phúc”, chị Ngọc chia sẻ.

Còn đối với ông Hoàng Ngọc Tỉnh, mọi năm ông đều cố gắng thu xếp thời gian mua quà và cùng gia đình liên hoan nhân dịp 8/3. Nhưng năm nay, do tình hình phức tạp giữa Nga - Ukraine, vợ con ông đã về từ trước Tết nên mọi kế hoạch đều tạm hoãn. Với ông, về được nhà trong thời gian này chính là món quà lớn nhất dành cho vợ con.

“Thực ra tôi chưa nghĩ đến quà nữa. Chúng tôi cũng chỉ mong con cháu về đây an toàn là món quà lớn nhất với vợ con và đại gia đình rồi”.

Có lẽ không chỉ chị Ngọc mà nhiều người phụ nữ khác đang ở trong khu vực sơ tán cũng như những người mẹ người chị ở Việt Nam, được trở về an toàn cùng gia đình, được gặp lại người thân chính là món quà vô giá mà không gì đánh đổi được trong thời điểm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐSQ Việt Nam nỗ lực cho chuyến bay giải cứu người Việt chạy từ Ukraine sang Ba Lan
ĐSQ Việt Nam nỗ lực cho chuyến bay giải cứu người Việt chạy từ Ukraine sang Ba Lan

VOV.VN - Ba Lan là nơi tiếp nhận đông nhất người Việt chạy nạn do chiến tranh từ Ukraine sang, với số lượng hiện tại là hơn 2.000 người và không ngừng tăng đột biến mỗi ngày.

ĐSQ Việt Nam nỗ lực cho chuyến bay giải cứu người Việt chạy từ Ukraine sang Ba Lan

ĐSQ Việt Nam nỗ lực cho chuyến bay giải cứu người Việt chạy từ Ukraine sang Ba Lan

VOV.VN - Ba Lan là nơi tiếp nhận đông nhất người Việt chạy nạn do chiến tranh từ Ukraine sang, với số lượng hiện tại là hơn 2.000 người và không ngừng tăng đột biến mỗi ngày.

Chuyến bay cứu hộ đầu tiên đưa bà con từ Ukraine về Việt Nam đã cất cánh
Chuyến bay cứu hộ đầu tiên đưa bà con từ Ukraine về Việt Nam đã cất cánh

VOV.VN - Tối 7/3, chuyến bay đầu tiên chở 287 công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine từ thủ đô Bucharest, Romania đã cất cánh lên đường về Hà Nội.

Chuyến bay cứu hộ đầu tiên đưa bà con từ Ukraine về Việt Nam đã cất cánh

Chuyến bay cứu hộ đầu tiên đưa bà con từ Ukraine về Việt Nam đã cất cánh

VOV.VN - Tối 7/3, chuyến bay đầu tiên chở 287 công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine từ thủ đô Bucharest, Romania đã cất cánh lên đường về Hà Nội.

Hơn 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine
Hơn 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine

VOV.VN - Các cơ quan đại diện Việt Nam đã hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho bà con nhập cảnh, quá cảnh và phối hợp với nhà chức trách địa phương, các hội đoàn người Việt ở sở tại đón, thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn, ở tạm thời và cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con.

Hơn 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine

Hơn 3.500 người Việt được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine

VOV.VN - Các cơ quan đại diện Việt Nam đã hỗ trợ các thủ tục và giấy tờ cần thiết cho bà con nhập cảnh, quá cảnh và phối hợp với nhà chức trách địa phương, các hội đoàn người Việt ở sở tại đón, thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn, ở tạm thời và cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con.

Người Việt chạy nạn từ Ukraine: Đau đáu chuyện Đi-Về 
Người Việt chạy nạn từ Ukraine: Đau đáu chuyện Đi-Về 

VOV.VN - Với những bà con người Việt ở Ukraine đã chạy được sang Ba Lan lánh nạn, nhiều người mong mỏi chờ đợi chuyến bay giải cứu được nhà nước tổ chức nhưng cũng nhiều người lưỡng lự chuyện đi hay ở, bởi vẫn đau đáu công cuộc mưu sinh cũng như ngóng trông một ngày được trở lại Ukraine.

Người Việt chạy nạn từ Ukraine: Đau đáu chuyện Đi-Về 

Người Việt chạy nạn từ Ukraine: Đau đáu chuyện Đi-Về 

VOV.VN - Với những bà con người Việt ở Ukraine đã chạy được sang Ba Lan lánh nạn, nhiều người mong mỏi chờ đợi chuyến bay giải cứu được nhà nước tổ chức nhưng cũng nhiều người lưỡng lự chuyện đi hay ở, bởi vẫn đau đáu công cuộc mưu sinh cũng như ngóng trông một ngày được trở lại Ukraine.