Y Ngân- Cô bé Rơ Mâm ham học

(VOV) -Vượt qua địa hình rừng núi hiểm trở, phải xa bố mẹ và em gái, Y Ngân luôn đạt thành tích cao trong học tập.

Dân tộc Rơ Mâm có tổng dân số khoảng 500 người, cư trú gọn ở làng Le, xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Là dân tộc rất ít người, cuộc sống còn nhiều khó khăn, song người Rơ Mâm khá ham học.

Noi gương những người đi trước, ngày càng có thêm nhiều học sinh Rơ Mâm biết vượt qua khó khăn, học tập tốt. Y Ngân, 12 tuổi, học sinh giỏi của trường PTTH dân tộc nội trú huyện Sa Thầy là một trong những học sinh như vậy của dân tộc Rơ Mâm.

Đồng bào dân tộc Rơ Mâm, tỉnh Kon Tum

Xinh xắn trong bộ đồ truyền thống, Y Ngân nổi bật giữa các bạn học trong lớp. Đang lo người lạ khó làm quen, cô bé đã nhanh nhẹn chào người lớn trước. Rồi rất hồn nhiên, Y Ngân cho biết, học hết lớp 5, em tạm biệt bạn bè thân thiết, rời làng Le, xa bố mẹ và em gái nhỏ Y Ngang, xuống học tại trường dân tộc nội trú huyện.

Nhỏ tuổi, chưa quen với cuộc sống tự lập, nhớ núi, nhớ rừng, Y Ngân không ngăn được những giọt nước mắt: “Đi học xa nên em đã khóc vì nhớ nhà. Tình thương của cô chủ nhiệm và nỗ lực phấn đấu trong học tập đã giúp em vượt lên nỗi nhớ đó”.

Kết thúc năm học lớp 6, không ít bạn bè đã thấp thỏm lo sẽ không gặp lại Y Ngân vì nghĩ rằng, cô bé này sẽ nhớ gia đình, núi rừng, nương rẫy thân quen. Thêm nữa, quãng đường 60 km từ làng Le của Y Ngân đến trường lại có biết bao ngại ngần. Thế nhưng, Y Ngân đã vượt qua tất cả để là người có mặt sớm nhất ngày tựu trường Năm học mới 2012-2013.

Y Ngân cho biết, tình yêu thương của thầy cô, bạn bè và lòng ham học hỏi đã tiếp thêm sức mạnh cho mình.

 “Em thấy học ở trường có nhiều kiến thức và có nhiều bạn bè hơn. Em thấy rất vui và tôn trọng những tình cảm của thầy cô đã trao cho em” – Y Ngân nói.

Y Ngân học đều các môn, trong đó em đặc biệt yêu thích môn tiếng Anh. Cô bé cho biết, ước mơ của mình là được đi xa hơn nữa. Y Ngân luôn tự giác trong học tập ngay cả những khi đau ốm. Tự hào vì được học dưới mái trường dân tộc nội trú, cô bé luôn nhắc mình phải liên tục cố gắng và tự nghiêm khắc với bản thân.

“Trong giờ học, em chăm chú nghe lời thầy cô giảng bài. Khi về thì em kiểm tra lại bài rồi vào giờ giấc nhất định thì đi ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, đánh răng xong, em kiểm tra lại bài rồi lên lớp”.

Sau hơn một năm học, trên 450 học sinh trường PTTH dân tộc nội trú huyện Sa thầy đều biết và cảm mến tinh thần học tập của Y Ngân. Các hoạt động tập thể của trường, lớp, bạn nào cũng muốn có Y Ngân tham gia.

Nhận xét về cô học trò nhỏ của mình, cô giáo chủ nhiệm Hoàng Thị Hiền cho biết: “Em Y Ngân ngoan hiền, lễ phép, chăm học, tham gia các hoạt động phong trào rất là tốt, có ý thức trong học tập và rèn luyện. Tất cả các việc cô giáo giao, em đều hoàn thành rất nhanh nhẹn. Y Ngân còn biết thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, có tinh thần trách nhiệm rất cao trong lớp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiếp ảnh gia Trần Bích thăng hoa cùng Sen Việt
Nhiếp ảnh gia Trần Bích thăng hoa cùng Sen Việt

(VOV) -“Mọi người hãy sống như Sen, luôn vươn lên đúng với bản chất của người Việt Nam”.

Nhiếp ảnh gia Trần Bích thăng hoa cùng Sen Việt

Nhiếp ảnh gia Trần Bích thăng hoa cùng Sen Việt

(VOV) -“Mọi người hãy sống như Sen, luôn vươn lên đúng với bản chất của người Việt Nam”.

Nữ doanh nhân  kiều bào vì người khuyết tật
Nữ doanh nhân kiều bào vì người khuyết tật

(VOV) -Hiệu bánh Donkey Bakery và hiệu may Lshell của bà Luyến Shell, kiều bào Mỹ đã trở thành ngôi nhà chung cho nhiều người khuyết tật.

Nữ doanh nhân  kiều bào vì người khuyết tật

Nữ doanh nhân kiều bào vì người khuyết tật

(VOV) -Hiệu bánh Donkey Bakery và hiệu may Lshell của bà Luyến Shell, kiều bào Mỹ đã trở thành ngôi nhà chung cho nhiều người khuyết tật.

"Đài" ông Lương
"Đài" ông Lương

(VOV) -Suốt thời gian làm “trưởng đài” phát sóng Icom Bình Chánh, ông nhiều lần trực tiếp cứu nguy cho những con tàu bị nạn

"Đài" ông Lương

"Đài" ông Lương

(VOV) -Suốt thời gian làm “trưởng đài” phát sóng Icom Bình Chánh, ông nhiều lần trực tiếp cứu nguy cho những con tàu bị nạn

Bị bắn vào bắp chân, vẫn truy đuổi bắt gọn tên cướp
Bị bắn vào bắp chân, vẫn truy đuổi bắt gọn tên cướp

(VOV) -Dù hai tên cướp cực kỳ manh động và sẵn sàng bắn trả, 2 cảnh sát giao thông vẫn quyết truy đuổi gàn 30km và tóm gọn.

Bị bắn vào bắp chân, vẫn truy đuổi bắt gọn tên cướp

Bị bắn vào bắp chân, vẫn truy đuổi bắt gọn tên cướp

(VOV) -Dù hai tên cướp cực kỳ manh động và sẵn sàng bắn trả, 2 cảnh sát giao thông vẫn quyết truy đuổi gàn 30km và tóm gọn.

Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải thưởng văn học tại Mỹ
Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải thưởng văn học tại Mỹ

Lại Thanh Hà bất ngờ giành được giải thưởng National Book Awards 2012, một trong những giải thưởng lâu đời và uy tín của Hoa Kỳ.

Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải thưởng văn học tại Mỹ

Nữ nhà văn gốc Việt đoạt giải thưởng văn học tại Mỹ

Lại Thanh Hà bất ngờ giành được giải thưởng National Book Awards 2012, một trong những giải thưởng lâu đời và uy tín của Hoa Kỳ.

Những nàng dâu hiếu thảo
Những nàng dâu hiếu thảo

(VOV) - Đây là tên gọi của phong trào nhận chăm sóc cha mẹ, vợ liệt sĩ neo đơn, già yếu.

Những nàng dâu hiếu thảo

Những nàng dâu hiếu thảo

(VOV) - Đây là tên gọi của phong trào nhận chăm sóc cha mẹ, vợ liệt sĩ neo đơn, già yếu.

Người Việt trúng số 300.000 USD ở Mỹ
Người Việt trúng số 300.000 USD ở Mỹ

Công ty sổ số New York mới đây vừa công bố tên người trúng giải tại khu vực Rochester.

Người Việt trúng số 300.000 USD ở Mỹ

Người Việt trúng số 300.000 USD ở Mỹ

Công ty sổ số New York mới đây vừa công bố tên người trúng giải tại khu vực Rochester.