Chiếc điện thoại 20.000 đồng và cuộc trả thù máu lạnh

Chỉ vì chiếc điện thoại rẻ tiền mà sát thủ đã đã lên kế hoạch chi tiết để cướp đi sinh mạng của anh Nguyễn Văn Lạng.

Mấy ngày qua, làng quê xứ Nghệ rúng động trước vụ án mạng kinh hoàng, khi một sát thủ chưa tròn 16 tuổi dùng liềm cắt cỏ cứa đứt cổ một tài xế lái xe ô tô. Ngạc nhiên hơn khi tại cơ quan điều tra, sát thủ tuổi nhí này khai rằng đó chỉ là cách trả thù cho hả cơn giận, mà trước đó mấy hôm chính hắn bị nạn nhân "xem thường" trong một vụ mua bán điện thoại.

Chiếc điện thoại bị trả giá ... 20.000 đồng

Chiều 30/7, tại cửa hàng điện thoại của anh Nguyễn Văn Lạng (SN 1973) ở xóm Tuần B, xã Quỳnh Châu (huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An) đã xảy ra một vụ xô xát giữa chủ cửa hàng và khách. Nguyên nhân được người dân quanh đó cho biết là do một thanh niên mang chiếc điện thoại NOKIA cũ đã bong tróc mờ số đến bán cho anh Lạng.

Kiểm tra điện thoại, anh Lạng chỉ trả với giá 20.000 đồng. Vừa trả giá xong thì cậu thanh niên trợn mắt “cái điện thoại thế này mà ông trả bèo thế à?”. Chỉ chờ có thế, người bán điện thoại đã lao vào tấn công chủ cửa hàng. Tuy nhiên vì sức yếu và nhỏ con hơn nên thanh niên này bị chủ quán xô ra ngoài, cùng lúc đó bà con hàng xóm cũng đến can ngăn, hòa giải để thanh niên này về.

Hiện trường vụ án mạng

Tức tối vì nghĩ chủ quán xem thường mình, nhưng lại không xông vào đánh được nên vừa lúi cúi ra về, thanh niên này ngoái đầu trở lại hậm hực nói: "mày nhớ đấy". Nhiều người dân có mặt chứng kiến lúc đó cũng đã kịp nhận diện tên tuổi của vị khách nhí này là Phan Xuân Quang, người cùng xã. Sở dĩ nhiều người nhận ra Quang cũng là bởi tuy còn ít tuổi, nhưng những thành tích bất hảo về tài ăn cắp vặt thì nhiều người đã "phải nể". Biết đó là Quang nhưng ai cũng nghĩ cuộc xô xát, cãi vã giữa chủ quán và vị khách trẻ này chỉ ghĩ rằng sự việc sẽ chỉ dừng lại tại đây. Tuy nhiên...ai ngờ!

Đến cuộc trả thù máu lạnh

Thẩn thờ bên bàn thờ chồng khói hương ngút, chị Lê Thị Loan (SN 1976, vợ anh Lạng) nhớ lại, khoảng gần cuối buổi chiều 6/8, anh Lạng nhận được một cú điện thoại của khách là nam thanh niên bảo người cùng quê cần thuê xe chở đi xã Tân Thắng rồi vòng về Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) với quảng đường tầm 40km. Anh Lạng đồng ý với giá 300.000 đồng.

Khoảng 17h30 cùng ngày, chiếc taxi (taxi gia đình) của vợ chồng anh Lạng mang BKS 37A 02400 do anh Lạng làm tài xế chở vị khách này xuất bánh. Hơn một giờ đồng hồ sau, người thân của anh Lạng ngất lịm khi nhận được hung tin, anh Nguyễn Văn Lạng đã bị cắt cổ chết ngay bên chiếc ô tô của gia đình.

Đối tượng Phan Xuân Quang

Ngay sau đó, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu lập tức vào cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân, và ráo riết truy tìm hung thủ. Từ những chứng cứ có được qua quá trình điều tra, chân dung một sát thủ nhí trong vụ án này đã lộ diện, đó chính là Phan Xuân Quang (SN 1996) thường trú xóm 9 xã Quỳnh Châu, người cùng quê với nạn nhân và chính hắn đã xẩy ra xô xát với nạn nhân trước đó 1 tuần tại cửa hàng điện thoại.

Một cuộc vây ráp, truy bắt đối tượng sát thủ này đã được triển khai. Tuy nhiên, thông tin cho biết Quang đã trốn vào rừng, khi trước đó trong quá trình khám nghiệm tử thi của anh Lạng, nhiều người dân vẫn còn thấy Quang cùng xuất hiện và bàn tán xôn xao về cái chết của anh Lạng.

Khi Công đến gia đình ông Phan Văn Minh và Vũ Thị Hiền (bố mẹ của Quang) để  vận động Quang ra đầu thú, thì bố mẹ Quang vẫn không tin vào tai rằng con mình phạm tội. Bà Hiền nhiều lần gọi vào điện thoại của Quang để hỏi địa điểm con đang ở nhưng có lúc thì Quang cầm máy, có lúc lại không. Cho đến sáng 10/8, Quang mới nói thật cho mẹ nơi ẩn nấp. Khi bà Hiền tìm đến nới Quang ẩn nấp, thì công an cũng có mặt để tra tay sát thủ vào còng.

Quang đã thú nhận giết anh Lạng vì mâu thuẫn từ chuyện chiếc điện thoại… 20.000 đồng, và kế hoạch trả thù tàn độc này được hắn sắp xếp vào chiều 6/8 khi thuê anh Lạng dùng ô tô chở đi công việc. Khi gặp anh Lạng, để tránh bị anh nghi ngờ về chuyện xích mích hôm trước tại cửa hàng điện thoại, tên Quang đã tìm đủ mọi cách ngon ngọt nói là chuyện hôm trước về chiếc điện thoại đã bỏ qua, hôm nay có việc đột xuất nên phải thuê xe ô tô đi.... Vì tính cả tin nên anh Lạng đã không mảy may đề phòng và đã đồng ý chở Quang, rồi kết cục là cuộc trả thù tàn độc đã được Quang thực hiện khi dùng liềm cứa đứt cổ anh Lạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên