Cô gái vụ đánh ghen lột đồ, xát ớt ở Thanh Hoá đề nghị khởi tố vụ án

VOV.VN -Cô gái trẻ bị lột đồ, xát ớt, đổ nước mắm lên người giữa TP Thanh Hóa tối 12/6 đã có đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị khởi tố vụ án.

1. Vụ đánh ghen ở Thanh Hóa: Thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, chị L.T.G. nạn nhân vụ đánh ghen đã có đơn gửi cơ quan công an với nội dung "Tố giác tội phạm và đề nghị khởi tố vụ án". Nội dung đơn của chị G. nêu: "Trong lúc các đối tượng đánh đập và làm nhục tôi, tôi có nhận mặt được một số người và một số người tôi không biết tên. Tôi sẽ trình báo, cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan công an. Tôi viết đơn này trình báo với cơ quan công an về sự việc và đề nghị khởi tố nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật". Trong ảnh, chị G. bị các đối tượng đánh ghen. (Ảnh: CTV Hạ Thiên)

Về vấn đề này, Đại tá Nguyễn Chí Phương - trưởng Công an TP Thanh Hóa, cho biết, công an thành phố sẽ xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Trong ảnh, chị G hiện đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: CTV Hạ Thiên)

2. Liên quan đến vụ án chuyện tình "Nga- Mỹ": Ngày 14/6, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án Trương Hồ Phương Nga cùng Nguyễn Đức Thùy Dung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo luật sư, việc phục hồi điều tra vụ “tình án” đặc biệt này là trình tự tố tụng thông thường, việc phục hồi điều tra nhằm đi tới kết luận truy tố hay đình chỉ vụ án. Được biết, sáng cùng ngày, quyết định này đã được gửi tới cho Trương Hồ Phương Nga. Trong ảnh,Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 từ 22-29/6/2017.

3. Bắt đối tượng ngáo đá, cầm dao nóc nhà đòi tự tử: Theo đó, đối tượng bị bắt là Hồ Long (28 tuổi, trú xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế). Trước đó, khoảng 5h30 phút sáng (14/6), Long mang theo một con dao chạy từ phía đường Phan Chu Trinh vào kiệt 254 chạy vào khu vực số 9/6/254 Phan Chu Trinh rồi trèo lên mái dân là để thực hiện ý định tự sát. Cơ quan công an xác định Long có biểu hiện của người ngáo đá. Trong ảnh, đối tượng Long cố thủ trên nóc nhà. (Ảnh: CTV Hạ Thiên)

4. Phóng viên Báo Công luận bị đe dọa khi đang tìm hiểu thông tin: Liên quan đến việc này, phóng viên Trần Đại - phụ trách Văn phòng đại diện Báo Công luận tại tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào sáng (13/6) anh liên lạc với ông Bùi Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lợi để xác minh thông tin ông có rời nhiệm sở trong giờ hành chính để tham gia đấu giá đất? Ngay sau đó, anh nhận được điện vào số máy cá nhân với những lời lẽ hăm dọa như: “Mày gọi cho những người của tao có việc gì. Nó là người của tao, không cần nói nhiều. Mày chỉ gọi số lúc nãy một lần nữa là tao sẽ cho người đến giết mày ngay và luôn”. Trong ảnh, người dân cung cấp hình ảnh cho biết, ông Tuấn Anh có mặt tại buổi đấu giá đất trong giờ hành chính.

5. Tạm giữ 12 đối tượng quá khích, gây rối tại Phan Thiết: Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, họ được một số người lạ mặt cho tiền để xúi giục ném đá, ném bom xăng vào lực lượng chức năng, đập phá trụ sở UBND tỉnh,...Tính đến sáng 14/6, các cơ quan chức năng chưa thống kê cụ thể số tiền thiệt hại, do các đối tượng quá khích gây ra trong 2 ngày 10 và 11/6, tuy nhiên thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, đã có rất nhiều tài sản bị các đối tượng quá khích đập phá hư hỏng và đốt cháy hoàn toàn. Trong ảnh, một số đối tượng quá khích lôi xe máy từ trong Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận ra đốt phá. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

6. Đồng Nai tạm giữ 18 đối tượng cầm đầu, gây rối trật tự: Theo Công an TP. Biên Hòa, đây là những đối tượng có hành vi kích động, lôi kéo nhiều người khác tham gia gây rối, hò hét, chặn đường làm tắc nghẽn giao thông, gây mất an ninh trật tự trong ngày 10/6 - nhằm phản đối dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế. Trong ảnh, đối tượng quá khích kích động người dân tại TP Biên Hòa. (Ảnh: Công an nhân dân)

7. Bắt lái xe Grab chở thuốc lá lậu từ biên giới về TPHCM tiêu thụ: Sáng (14/6) trinh Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang Hồ Quốc Thái (SN 1977), quê Bến Tre đang vận chuyển hàng trăm bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Tại cơ quan điều tra, Hồ Quốc Thái khai nhận với công an đã vận chuyển số thuốc lá này từ cửa khẩu Tho Mo, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về TP.HCM tiêu thụ. Trong ảnh, đối tượng Hồ Quốc Thái khi bị bắt.

8. 4 đối tượng vào bệnh viện để “đòi nợ” cho nguyên Phó Giám đốc ở Hà Nội: Liên quan đến chuyện này, Ông Võ Tường Kha - Giám đốc bệnh viện Thể thao xác nhận sự việc và cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cũng đã kịp thời có mặt, nên chưa gây thiệt hại tài sản của bệnh viện cũng như sức khỏe của cá nhân ông. Ông Kha cho biết thêm, trước đó, các đối tượng cũng đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin vào số máy của ông để yêu cầu giải quyết chế độ, lương của ông Chu Quốc T., nguyên Phó Giám đốc của bệnh viện, nay đã nghỉ hưu. Trong ảnh, 4 đối tượng nghi vào Bệnh viện thể thao để đòi nợ lọt vào camera bệnh viện. (Ảnh: Dân Trí)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến mới nhất vụ cô gái bị đánh ghen, lột đồ giữa đường ở Thanh Hóa
Diễn biến mới nhất vụ cô gái bị đánh ghen, lột đồ giữa đường ở Thanh Hóa

VOV.VN -Sau khi xảy ra sự việc một cô gái nghi bị đánh ghen, lột đồ giữa đường, cơ quan điều tra đã triệu tập 2 người có liên quan đến vụ việc để làm rõ.

Diễn biến mới nhất vụ cô gái bị đánh ghen, lột đồ giữa đường ở Thanh Hóa

Diễn biến mới nhất vụ cô gái bị đánh ghen, lột đồ giữa đường ở Thanh Hóa

VOV.VN -Sau khi xảy ra sự việc một cô gái nghi bị đánh ghen, lột đồ giữa đường, cơ quan điều tra đã triệu tập 2 người có liên quan đến vụ việc để làm rõ.

Vụ cô gái bị lột đồ, đổ mắm ớt giữa đường: Công an khẳng định là vụ đánh ghen
Vụ cô gái bị lột đồ, đổ mắm ớt giữa đường: Công an khẳng định là vụ đánh ghen

VOV.VN -Đại tá Phương cho biết: "Đây là vụ đánh ghen, nguyên nhân cuối cùng phải chờ kết luận. Có thể cô gái đó xấu hổ nên phải nói vậy để bảo vệ mình”.

Vụ cô gái bị lột đồ, đổ mắm ớt giữa đường: Công an khẳng định là vụ đánh ghen

Vụ cô gái bị lột đồ, đổ mắm ớt giữa đường: Công an khẳng định là vụ đánh ghen

VOV.VN -Đại tá Phương cho biết: "Đây là vụ đánh ghen, nguyên nhân cuối cùng phải chờ kết luận. Có thể cô gái đó xấu hổ nên phải nói vậy để bảo vệ mình”.