Ghen tuông mù quáng, chồng ra đòn tàn độc đoạt mạng vợ trẻ

Không chịu được cảnh suốt ngày bị rầy la, đánh đập, vợ Cường phải viết đơn ly hôn. Người vợ này không lường trước được những oan nghiệt đến với mình.

Án mạng thương tâm

Nguồn tin từ Công an tỉnh Lào Cai vừa cho biết, hiện đơn vị này vẫn đang khẩn trương điều tra và làm rõ vụ án mạng thương tâm xảy ra vào hồi 20h ngày 6/4 vừa qua. Nạn nhân của vụ việc trên là chị Vùi Thị H. (SN 1996) trú tại thôn Làng Hang, xã Quang Kim, huyện Bát Xát. Hung thủ của vụ án trên là Vũ Văn Cường (SN 1992), chồng nạn nhân.

Đối tượng Cường bị khống chế sau khi giết vợ.
Theo thông tin chúng tôi có được, khoảng 20h ngày 6/4 những người dân làm ăn sinh sống tại chợ thị trấn Bát Xát (thuộc tổ dân phố số 5) bất ngờ chứng kiến một vụ việc hết sức kinh hoàng. Một số người dân địa phương phản ánh, đúng thời điểm này, họ có nghe thấy những tiếng kêu cứu thất thanh.

Chạy ra đến nơi, họ bất ngờ phát hiện người phụ nữ đang nằm bất động dưới đường, trên thân thể có nhiều vết thương. Cách đó không xa là một nam thanh niên tay vẫn cầm con dao, cạnh đó là một chai thuốc sâu đã mở nắp. Đặc biệt phần bụng, cổ của nam thanh niên này có những vết rách. Máu chảy ướt cả chiếc áo anh ta đang mặc.

Đại úy Trần Xuân Dũng, Đội phó đội Hình sự, Công an huyện Bát Xát, người trực tiếp đoạt con dao từ tay đối tượng Cường kể lại: “Cùng thời điểm đó, tôi bất ngờ nghe thấy tiếng la lớn của người dân “Bà con ơi, có đứa giết người”. Đi đến nơi, tôi thấy, nam thanh niên lăm lăm con dao trên tay rất manh động, như kề vào cổ mình rồi la hét, đe dọa tự sát nếu có ai đến gần. 

Trước tình cảnh này, tôi phải nghĩ đến phương án đánh lạc hướng nam thanh niên trên và yêu cầu người dân tránh xa để tôi có thời gian xử lý. Đúng như nhận định, lợi dụng thanh niên này sơ hở, tôi đã nhanh chân đá con dao văng khỏi tay đối tượng, rồi  khống chế”.

Công tác sơ cứu người phụ nữ và nam thanh niên được một số người dân sống gần đó tiến hành. Tuy nhiên, người phụ nữ đã tử vong và nam thanh niên rơi vào tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, Công an huyện Bát Xát đã xuống địa bàn, xác minh điều tra vụ việc.

Trước tính chất nghiêm trọng, sự việc được Công an huyện Bát Xát báo cáo Công an tỉnh Lào Cai. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác minh danh tính của hai nạn nhân đó là Vùi Thị H. và Vũ Văn Cường. Từ những chứng cứ tại hiện trường, lời khai của các nhân chứng, người thân của chị H. và Cường, bước đầu Cơ quan điều tra nhận định, nhiều khả năng nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn gia đình.

Trao đổi với PV, ông Tạ Văn Sơn, Chủ tịch thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát và cũng là người đến hiện trường ngay sau khi sự việc xảy ra cho biết: “Sau khi khống chế Cường, chúng tôi đã đưa anh ta đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cấp cứu. Nhờ được cấp cứu kịp thời nên Cường đã qua được cơn nguy kịch”.

Ông Sơn cũng cho hay: “Sự việc trên làm cho những người dân ở thị trấn Bát Xát rúng động, bởi đây là lần đầu tiên họ phải chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đến như vậy”.

Cũng theo thông tin mà PV báo ĐS&PL có được, trong lúc chị H. đang đi từ chỗ làm về nơi ở trọ thì bất ngờ bị chồng lao đến dùng dao khống chế bắt đứng lại nói chuyện. Tuy nhiên, trong cuộc nói chuyện này, cả hai đã không tìm được điểm chung và chị H. có nói Cường vài câu. Do đã có kế hoạch từ trước, chẳng nói chẳng rằng, Cường vung dao rồi lạnh lùng đâm vợ liên tiếp. Nhận những nhát dao oan nghiệt từ chồng, chị H. không kịp phản ứng và tử vong tại chỗ. Sau khi đâm vợ, Cường uống thuốc độc, dùng dao cắt cổ, đâm vào bụng để tự tử.

Bi kịch gia đình

Trao đổi với PV, ông Đào Mạnh Thắng, Trưởng Công an xã Quang Kim cho biết: “Từ trước đến nay ở địa phương, Cường chưa từng vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong cuộc sống gia đình, giữa Cường và vợ có nhiều mâu thuẫn. Cũng vì nguyên nhân đó mà Cường đánh vợ. Nhưng vì chị H. không thông báo với chính quyền nên chúng tôi không nắm rõ. Chỉ đến khi Công an huyện Bát Xát thông báo, chúng tôi mới biết”.

Tiếp tục quá trình tìm hiểu thông tin về vụ việc, PV đã về thôn Làng Hang, xã Quang Kim. Sự việc trên khiến những người dân thôn Làng Hang bàn tán xôn xao. Ngoài những lời thương tiếc, xót xa trước cái chết đầy thương tâm của chị H., chúng tôi cũng cảm nhận được sự tức giận của người dân địa phương trước hành động phi nhân tính của Cường. Bà Vùi Thị L., một người họ hàng của chị H. bức xúc trao đổi với PV: “Thật không tưởng tượng được thằng Cường nó lại làm chuyện đó. Biết chuyện vợ chồng có nhiều khúc mắc nhưng thiếu gì cách giải quyết. Giờ không biết con gái nó sẽ sống như thế nào?”.

Tìm đến gia đình nạn nhân cũng là lúc người thân của chị này vừa hoàn thành xong các thủ tục ma chay cho người xấu số. Trên gương mặt của họ vẫn còn lộ rõ vẻ bàng hoàng xót thương. Tâm sự với PV, một người anh của đối tượng Cường cho biết: “Nghe tin chú ấy gây ra cái chết cho cô H. mà tôi bàng hoàng quá. Thật không thể tin được chuyện đó lại xảy ra. Giờ, chúng tôi mong sao chú ấy nhanh bình phục và thành khẩn. Có như thế thì mới sớm trở về chăm lo cho cháu V.A. được”.

Cường được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Lào Cai.
Cường và chị H. xây dựng gia đình từ năm 2012. Chỉ một năm sau đó, đôi vợ chồng trẻ đón nhận niềm vui khi chị H. sinh cho Cường một cô con gái kháu khỉnh. Kinh tế gia đình vợ chồng Cường cũng chẳng khấm khá là mấy khi ba miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. 

Khó khăn là vậy nhưng bỗng dưng Cường đổ đốn. Anh ta không còn chăm chỉ làm việc như trước nữa mà suốt ngày lang thang, bù khú với đám người xấu. Cứ có men rượu trong người, Cường như một con thú dữ, suốt ngày chửi vợ. Có hôm Cường còn đánh vợ “lên bờ, xuống ruộng” chỉ vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt...

Cách đây vài tháng, Cường nghi ngờ vợ mình cặp kè với một người đàn ông khác. Cũng vì điều này, hắn cấm đoán và đánh vợ mình nhiều hơn. Không chịu được cảnh đó, chị H. đau đớn phải để con ở lại quê, ra thị trấn xin làm thuê cho một cửa hàng ăn để tránh đòn ghen của chồng. 

Không chấp nhận điều này, Cường vẫn một mực bắt H. quay về nhà và tiếp tục đánh vợ. Không còn cách nào khác, chị H. đành viết đơn xin ly hôn với hy vọng tòa án sẽ giúp chị tránh xa người chồng vũ phu. Nhưng những toan tính của chị H. chưa kịp thực hiện thì đã bị Cường ra tay một cách tàn độc./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Cãi nhau, chồng giết vợ mới cưới dã man
Hà Nội: Cãi nhau, chồng giết vợ mới cưới dã man

Sau tiếng cãi vã phát ra từ phía ngôi nhà của nạn nhân, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện chị L. nằm chết trên giường, trên cổ có vết cứa.

Hà Nội: Cãi nhau, chồng giết vợ mới cưới dã man

Hà Nội: Cãi nhau, chồng giết vợ mới cưới dã man

Sau tiếng cãi vã phát ra từ phía ngôi nhà của nạn nhân, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện chị L. nằm chết trên giường, trên cổ có vết cứa.

Chồng mới cưới ra tay giết vợ sau 1 tháng kết hôn
Chồng mới cưới ra tay giết vợ sau 1 tháng kết hôn

VOV.VN -Cơ quan công an phát hiện bên cạnh xác chị Trang có chiếc ghế gỗ có nhiều vết máu và dấu tay

Chồng mới cưới ra tay giết vợ sau 1 tháng kết hôn

Chồng mới cưới ra tay giết vợ sau 1 tháng kết hôn

VOV.VN -Cơ quan công an phát hiện bên cạnh xác chị Trang có chiếc ghế gỗ có nhiều vết máu và dấu tay

Nửa đêm, vợ dùng dao đâm chồng liên tiếp vì ngáy quá to
Nửa đêm, vợ dùng dao đâm chồng liên tiếp vì ngáy quá to

Bực tức thấy thấy chồng ngáy quá to, lay gọi không được, bà Đôi lấy dao gọt hoa quả đâm chồng liên tiếp, sau đó còn tìm dao phay để chém tiếp.

Nửa đêm, vợ dùng dao đâm chồng liên tiếp vì ngáy quá to

Nửa đêm, vợ dùng dao đâm chồng liên tiếp vì ngáy quá to

Bực tức thấy thấy chồng ngáy quá to, lay gọi không được, bà Đôi lấy dao gọt hoa quả đâm chồng liên tiếp, sau đó còn tìm dao phay để chém tiếp.

Chồng đâm vợ trước quán karaoke rồi tự sát
Chồng đâm vợ trước quán karaoke rồi tự sát

Khi biết vợ làm tiếp viên quán karaoke, Bảy đi tìm rồi đâm chị Trang trọng thương. Sau đó, hung thủ đâm 3 nhát vào bụng tự sát.

Chồng đâm vợ trước quán karaoke rồi tự sát

Chồng đâm vợ trước quán karaoke rồi tự sát

Khi biết vợ làm tiếp viên quán karaoke, Bảy đi tìm rồi đâm chị Trang trọng thương. Sau đó, hung thủ đâm 3 nhát vào bụng tự sát.

Chỉ vì 5.000 đồng, cô giáo bị chồng dùng dao đâm chết
Chỉ vì 5.000 đồng, cô giáo bị chồng dùng dao đâm chết

Trong đám tang cô giáo Hồng, nhiều người không khỏi xót xa khi con trai út của cô giáo thỉnh thoảng quay sang hỏi anh trai: “Má sao nằm trong đó hoài…”.

Chỉ vì 5.000 đồng, cô giáo bị chồng dùng dao đâm chết

Chỉ vì 5.000 đồng, cô giáo bị chồng dùng dao đâm chết

Trong đám tang cô giáo Hồng, nhiều người không khỏi xót xa khi con trai út của cô giáo thỉnh thoảng quay sang hỏi anh trai: “Má sao nằm trong đó hoài…”.

Hoãn xử, giám định tâm thần vụ chồng chém vợ mang bầu
Hoãn xử, giám định tâm thần vụ chồng chém vợ mang bầu

Ngày 26/11, TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Khánh Khoa (35 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) về tội “giết người”.

Hoãn xử, giám định tâm thần vụ chồng chém vợ mang bầu

Hoãn xử, giám định tâm thần vụ chồng chém vợ mang bầu

Ngày 26/11, TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Khánh Khoa (35 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) về tội “giết người”.

Giết “chồng hờ” bằng nhiều nhát dao vì cuồng ghen
Giết “chồng hờ” bằng nhiều nhát dao vì cuồng ghen

Thời gian gần đây, giữa Hiếu và Kiều thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Trước khi xảy ra án mạng, 2 người có to tiếng với nhau

Giết “chồng hờ” bằng nhiều nhát dao vì cuồng ghen

Giết “chồng hờ” bằng nhiều nhát dao vì cuồng ghen

Thời gian gần đây, giữa Hiếu và Kiều thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Trước khi xảy ra án mạng, 2 người có to tiếng với nhau

Vợ bỏ thuốc độc vào thức ăn đầu độc chồng do bị đòi ly hôn?
Vợ bỏ thuốc độc vào thức ăn đầu độc chồng do bị đòi ly hôn?

Đậu Thị Huệ đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Bước đầu, Huệ khai nhận do tức giận vì chồng đòi ly hôn nên đã lén bỏ thuốc vào nồi thức ăn.

Vợ bỏ thuốc độc vào thức ăn đầu độc chồng do bị đòi ly hôn?

Vợ bỏ thuốc độc vào thức ăn đầu độc chồng do bị đòi ly hôn?

Đậu Thị Huệ đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Bước đầu, Huệ khai nhận do tức giận vì chồng đòi ly hôn nên đã lén bỏ thuốc vào nồi thức ăn.

Người vợ chém chết chồng được giảm án
Người vợ chém chết chồng được giảm án

Người vợ chém chồng trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, được giảm án từ 4 năm tù xuống còn 3 năm.

Người vợ chém chết chồng được giảm án

Người vợ chém chết chồng được giảm án

Người vợ chém chồng trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, được giảm án từ 4 năm tù xuống còn 3 năm.

Chồng giết vợ rồi tự tử, để lại di thư xin lỗi mẹ
Chồng giết vợ rồi tự tử, để lại di thư xin lỗi mẹ

Người chồng tên L.H.S (45 tuổi) đã sát hại vợ mình là V.Đ.T.X.A (31 tuổi) bằng cách bóp cổ và dùng dây dù siết cổ.

Chồng giết vợ rồi tự tử, để lại di thư xin lỗi mẹ

Chồng giết vợ rồi tự tử, để lại di thư xin lỗi mẹ

Người chồng tên L.H.S (45 tuổi) đã sát hại vợ mình là V.Đ.T.X.A (31 tuổi) bằng cách bóp cổ và dùng dây dù siết cổ.

Nghi án chồng đâm chết vợ rồi tự tử tại nhà
Nghi án chồng đâm chết vợ rồi tự tử tại nhà

Nghe tiếng động mạnh trên lầu, anh Nh. chạy lên kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện cha mẹ mình nằm gục trên vũng máu với nhiều vết đâm ở bụng.

Nghi án chồng đâm chết vợ rồi tự tử tại nhà

Nghi án chồng đâm chết vợ rồi tự tử tại nhà

Nghe tiếng động mạnh trên lầu, anh Nh. chạy lên kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện cha mẹ mình nằm gục trên vũng máu với nhiều vết đâm ở bụng.

Vợ hờ đổ xăng đốt chồng
Vợ hờ đổ xăng đốt chồng

Do mâu thuẫn, Phượng mang xăng đổ vào chỗ chồng đang nằm ngủ rồi dùng bật lửa đốt.

Vợ hờ đổ xăng đốt chồng

Vợ hờ đổ xăng đốt chồng

Do mâu thuẫn, Phượng mang xăng đổ vào chỗ chồng đang nằm ngủ rồi dùng bật lửa đốt.

Gặp ác mộng, giữa đêm chồng vùng dậy lấy dao chém vợ tử vong
Gặp ác mộng, giữa đêm chồng vùng dậy lấy dao chém vợ tử vong

Trong giấc ngủ, Huyền mơ thấy ác mộng. Khi tỉnh dậy, người đàn ông này hoảng sợ lấy con dao thường dùng để đi rừng chém nhiều nhát vào người vợ.

Gặp ác mộng, giữa đêm chồng vùng dậy lấy dao chém vợ tử vong

Gặp ác mộng, giữa đêm chồng vùng dậy lấy dao chém vợ tử vong

Trong giấc ngủ, Huyền mơ thấy ác mộng. Khi tỉnh dậy, người đàn ông này hoảng sợ lấy con dao thường dùng để đi rừng chém nhiều nhát vào người vợ.