Giết bà lấy tiền mua quà tặng bạn gái: Lời khai của đứa cháu bất hiếu!

Để thể hiện sự ga lăng, kẻ đốn mạt giết bà nội cướp vàng mua gấu bông cho bồ.

Hàng tháng, tiền công làm thuê của Tùng cũng được khoảng 1 triệu đồng. Thế nhưng, trước dịp Giáng sinh, hắn đã trót ứng tiền công để ăn tiêu hết. Đúng lúc ấy, có người giới thiệu cho hắn làm quen một cô nữ sinh mới 14 tuổi. Để thể hiện sự galant với bạn gái tuổi teen, đứa cháu đốn mạt đã nhẫn tâm giết chết bà nội, cướp đôi bông tai bằng vàng tây để bán lấy tiền mua… gấu bông tặng bạn gái nhân dịp Noel…

Tiếp xúc với phóng viên tại cơ quan điều tra, mặc dù nói là ăn năn nhưng những gì thể hiện trên gương mặt của kẻ sát nhân vẫn không chút biểu cảm, lầm lì đến ghê sợ. Lý giải về nguyên nhân giết bà nội, Tùng khai rất đơn giản rằng: Qua đám bạn cùng chơi, Tùng mới quen một cô gái sinh năm 1997, là người ở xã bên cạnh. Thấy cô bé ngoan ngoãn, lại xinh xắn, Tùng quyết chinh phục bằng được. Tùng nghĩ, nhân dịp Giáng sinh hắn sẽ mua tặng cô bé một món quà ý nghĩa để lấy lòng bạn gái mới quen chưa đầy một tuần. Thế nhưng, do trước đó Tùng đã ứng tiền công làm thuê để ăn tiêu hết, vì thế hắn đã xin tiền mẹ, nhưng mẹ không có tiền, và ý đồ đen tối đã nảy ra. Hắn quyết định giết bà nội để cướp đôi bông tai bằng vàng tây, đem bán lấy tiền mua gấu bông tặng bạn gái!

Thực hiện kế hoạch, Tùng rủ thêm Trương Trung Hiếu (17 tuổi), ở cùng thôn giúp sức để sát hại bà Nh. Khoảng 19h tối ngày 24/12, Hiếu lấy xe máy của gia đình chở Tùng đến nhà chị B. (con gái bà Nh). Đến nơi, Hiếu ở bên ngoài cổng, còn Tùng vào nhà gọi bà Nh. Tưởng có khách, bà Nh theo Tùng ra cổng và cùng lên xe máy do Hiếu điều khiển. Khi tới cánh đống vắng thuộc Viện khoa học Nông nghiệp, bà Nh. thấy lạ liền cảnh giác hỏi: “Chúng mày đưa tao ra đây làm gì?”, Tùng liền trấn an bà nội rằng: “Có người đang đợi bà ở đây!”. Khi xe chưa dừng thì Tùng đã một tay bóp cổ, một tay bịt miệng bà Nh., sau khoảng 5 phút thì bà Nh. hoàn toàn bất tỉnh. Biết bà Nh. đã chết, Tùng lấy đôi hoa tai bằng vàng tây và lục túi lấy thêm được 30.000 đồng nữa, rồi cả Tùng và Hiếu quăng xác bà xuống ao phi tang, tạo hiện trường một vụ chết đuối giả.

Cướp được của, Hiếu chở Tùng đem bán đôi bông tai ở một hiệu vàng gần đó được 400.000 đồng. Tùng cho Hiếu 100.000 đồng, cho một người bạn khác ở cùng thôn vay 50.000 đồng và dùng 160.000 đồng để mua gấu bông tặng bạn gái vào đêm Giáng sinh.

Đứa cháu bất hiếu

Phan Thanh Tùng là con út trong một gia đình có hai anh em trai. So với anh, Tùng phần nào được bố mẹ cưng chiều hơn cả. Từ nhỏ, Tùng vốn đã ham chơi, lười học. Học đến lớp 8 nhưng hai năm liền không lên nổi lớp, hắn đã tự ý bỏ học giữa chừng, dù bố mẹ đã có lời khuyên ngăn. Vì bố mẹ Tùng đều làm nông nghiệp, kinh tế gia đình có phần eo hẹp nên để có tiền ăn chơi đua đòi, sau khi nghỉ học, Tùng đã phải làm thuê ở một số nơi như phụ xe, phụ hồ, làm bao bì nhưng chỉ được vài bữa, không chịu nổi sự vất vả, hắn lại bỏ việc kiếm nghề khác nhàn nhã hơn.

Trước mặt phóng viên, Tùng cúi đầu nói nhát gừng rằng: “Cái áo khoác em đang mặc mua 980.000 đồng từ tết năm ngoái, còn cái quần bò mua hơn 200.000 đồng. Đó là tiền em đi làm thuê kiếm được”. Thế nhưng, khi được hỏi: “Đã bao giờ em lấy lương mà biết đường đưa tiền phụ giúp bố mẹ chưa?”, thì Tùng lí nhí: “Chưa ạ!”…

Tùng kể rằng, bà nội Tùng sinh được 9 người con thì 3 người mất sớm, còn 2 người bị khiếm khuyết về thể chất. Tuy hiện tại, bố Tùng là con trai duy nhất của bà nội, thế nhưng bà lại không ở cùng gia đình Tùng mà sống cùng cô con gái út bị câm bẩm sinh. Tuy bà Tùng ở cùng xóm với gia đình mình nhưng chẳng mấy khi Tùng sang chơi, hỏi han sức khỏe của bà, chứ chưa nói gì đến việc báo hiếu. Hắn có một ham mê là xem phim chưởng!

Tùng khai, thường ngày sau khi đi làm về thì Tùng hay sang nhà Hiếu xem phim chưởng, có những đêm, Tùng và Hiếu mải xem đến tận 1h sáng, Tùng mới về đến nhà. Những bộ phim bạo lực ấy có sức hấp dẫn rất lớn đối với hai kẻ mới lớn. Và, đến khi túng tiền, chúng đã bàn nhau giết người phi tang giống như một cảnh bạo lực nào đó trong phim!?

So với Tùng, thì Hiếu có phần tỏ ra ăn năn hối cải hơn. Hiếu cúi đầu lí nhí: “Giá như em có cơ hội làm lại cuộc đời!”. Hiếu khai, hắn cũng bỏ học sớm, ở nhà phụ giúp gia đình làm nghề sửa chữa xe máy. Hiếu có người họ hàng cho thuê băng đĩa nên đã tiện lấy về nhà rủ Tùng cùng xem phim…

Như tin đã đưa, rạng sáng ngày 25/12/2011, một số người dân xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã hốt hoảng khi phát hiện xác một bà cụ nổi ở ao thuộc cánh đồng Viện khoa học Nông nghiệp. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Thanh Trì đã phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và xác minh làm rõ. Nạn nhân xấu số được xác định là bà N.T.Nh. (74 tuổi, ở xóm 2, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì). Kết quả khám nghiệm cho thấy, tại vùng cổ nạn nhân có vết bầm tím. Đôi bông tai bằng vàng tây bà Nh. thường đeo ở tai cũng biến mất.

Theo lời kể của một số nhân chứng, như thường lệ, chiều ngày hôm trước (tức 24/12), bà Nh. vẫn mang cơm đến cho con gái tên là B. bị bệnh thần kinh ở cùng xóm với mình. Khi bà Nh. đang ở nhà con gái thì đứa cháu nội tên là Phan Thanh Tùng tới gọi cộc lốc: “Bà về nhà có khách”. Tuy nhiên, sau đó không thấy bà Nh. quay về và đến sáng ngày hôm sau thì người dân phát hiện bà đã chết tại ao thuộc cánh đồng Viện khoa học Nông nghiệp. Sau khi đấu tranh khai thác, với những chứng cứ xác đáng mà cơ quan điều tra thu thập được Tùng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi mất hết nhân tính của mình, đó là: Giết bà nội để cướp đôi bông tai bằng vàng tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên