Hám của lạ, cả “phi công trẻ” và ông lão dính bẫy

Vì hám của lạ, ông lão 83 tuổi và rất nhiều “phi công trẻ” đã bị một phụ nữ rủ đi “vui vẻ” rồi thừa cơ cuỗm tài sản.  

Ngày 3/6, VKSND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Bé (52 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về tội “cướp tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào tháng 2/2011, ông Nguyễn Đức Tr. (83 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) tình cờ gặp bà Bé. Sau đó hai người rủ nhau đi uống nước rồi cho điện thoại và hẹn sẽ gặp lại.

Đến ngày 27/2/2011, ông Tr. lên trước cổng bệnh viện huyện Châu Thành gặp Bé rồi cả hai vào nhà nghỉ để “tâm sự”. Nhưng để “con mồi” mắc bẫy, Bé mua mấy lon bia và một bọc bánh khoai tây chiên rồi cả hai đi vào một nhà nghỉ ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành.

Nguyễn Thị Bé tại cơ quan công an

Tại đây, bà Bé ép ông Tr. uống hết bia, nhưng thấy ông lão vẫn tỉnh táo, Bé đưa 1 viên thuốc ngủ cho “con mồi” uống nói là “thuốc tăng lực”. Uống xong, ông Tr. ngủ thiếp đi, Bé liền lấy 2 chiếc điện thoại di động, 500.000 đồng.

Sau khi thành công với ông lão, Bé tìm con mồi là “phi công trẻ”. Bé làm quen với anh D. (41 tuổi, ngụ huyện Châu Thành). Lúc này Bé chủ động điện thoại rủ D. vào một nhà trọ để “vui vẻ”.

Tưởng thật anh D. đồng ý ngay. Nhưng trước khi làm “chuyện ấy”, Bé lại cho “con mồi” uống bia cùng với “thuốc tăng lực”. Sau khi D. mê man, Bé đã lột lấy 1 chiếc nhẫn vàng 24K trọng lượng 4 chỉ, 1 điện thoại di động và số tiền 800.000 đồng rồi lẩn trốn.              

Ngoài 2 vụ lừa đảo trên, Bé còn thực hiện thêm 17 vụ cướp tài sản khác của những người đàn ông “hám của lạ”. Đến cuối năm 2011, bà Bé bị Công an TP Cần Thơ bắt quả tang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên