Nạn nhân bị người yêu cắt cổ đã tử vong

(VOV) -Cô gái bị người yêu hãm hại đã tử vong tại bệnh viện do mất máu quá nhiều.

Chiều 16/9, bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam, cho biết chị Tăng Thị Thu Ba (18 tuổi), người bị Nguyễn Thành Vân (24 tuổi), trú tại khối phố An Hà Trung, P.An Phú, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) dùng dao cắt cổ đã tử vong vào 6h ngày 15/9.

Theo bác sĩ Ẩn, mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, khâu vết thương khẩn cấp nhưng do thiếu máu trầm trọng, tim ngừng đập trước khi được chuyển đến bệnh viện nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Như đưa tin, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, khoảng 16h45’ ngày 13/9, Vân đã đến phòng trọ của chị Ba tại khối phố Hương Chánh, P.Hòa Hương, TP.Tam Kỳ để giải quyết. Sau một hồi cự cãi, Vân đã dùng dao cắt cổ chị Ba.

Gây án xong, thấy nạn nhân không còn cử động, chảy máu nhiều, Vân đã đưa Ba đến Trung tâm Y tế TP Tam Kỳ, sau đó tiếp tục đưa Ba đến BVĐK Quảng Nam để cấp cứu.

Cũng trong chiều 16/9, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó trưởng Công an TP.Tam Kỳ, cho biết hiện cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Vân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên cắt cổ người yêu
Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên cắt cổ người yêu

Sau khi dùng dao cắt cổ người yêu, Vân đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên cắt cổ người yêu

Mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên cắt cổ người yêu

Sau khi dùng dao cắt cổ người yêu, Vân đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Man rợ kẻ cắt cổ người yêu đến chết
Man rợ kẻ cắt cổ người yêu đến chết

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu, SN 1993, bị hung thủ dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát khắp người. Man rợ hơn, tên sát nhân đã cứa cổ nạn nhân cho tới chết.

Man rợ kẻ cắt cổ người yêu đến chết

Man rợ kẻ cắt cổ người yêu đến chết

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu, SN 1993, bị hung thủ dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát khắp người. Man rợ hơn, tên sát nhân đã cứa cổ nạn nhân cho tới chết.