Phóng hỏa đốt tình địch vì cuồng ghen

VOV.VN -Có chồng và 2 con nhưng Th. vẫn đi ngoại tình. Hậu quả cuộc phiêu lưu tình ái này là chồng Th. rơi vào vòng lao lý khi phóng hỏa đốt tình địch.

Ngô Văn Chinh (SN 1974, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Th. lập gia đình từ năm 1999. 5 năm sống chung hạnh phúc, họ có với nhau hai mặt con.

Tưởng rằng cuộc sống vợ chồng sẽ cứ mãi êm đẹp trôi qua thì bỗng đâu tai họa ập xuống gia đình Chinh.  Năm 2009, Chinh nghe người làng xì xào chuyện vợ mình ngoại tình với anh Lê Văn T. (SN 1970, trú tại huyện Ứng Hòa – chủ cửa hàng buôn bán đồ điện tử).

Cũng phải đến 2 năm sau, người phụ nữ “đầu gối, tay ấp” ấy của Chinh mới thừa nhận với chồng về mối quan hệ bất chính ấy.

Ngô Văn Chinh tại phiên tòa sơ thẩm
Người phụ nữ này một mực van xin chồng tha thứ và thề thốt sẽ cắt đứt mối quan hệ này. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, với hai đứa con thơ, Chinh cố nuốt căm hận trong lòng.

Nhưng , cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng, không muốn cắt đứt quan hệ với vợ người, Lê Văn T. đã viết tờ rơi rải khắp làng với những lời lẽ xúc phạm gia đình Chinh.

Lê Văn T. còn nhiều lần đe dọa sẽ dùng mọi cách để gia đình Chinh nhục nhã bỏ xứ ra đi. Sợ mất gia đình, vợ Chinh một lần nữa ngã vào vòng tay người tình.

Đêm định mệnh

Ngày 6/2/2013, khi hai vợ chồng Chinh sang nhà chị vợ ăn tối thì bất ngờ điện thoại Th. rung lên. Cầm điện thoại của vợ, thấy tên của tình địch, Chinh nghe máy. 

Sau tiếng “a lô” đầu dây bên kia không hồi đáp. Biết vợ vẫn lén lút qua lại với người tình, Chinh bực tức bỏ về nhà.

Trong căn nhà vắng, Chinh suy nghĩ về gia đình, về vợ, về những việc làm của Lê Văn T. đối với gia đình mình. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, Chinh quyết định trả thù.

Khoảng 20h30’ cùng ngày, Chinh mang chai nhựa loại 500ml, đi mua xăng. Đến khoảng 1h ngày 7/2/2013, Chinh mang theo chai xăng đến cửa hàng bán đồ điện tử của Lê Văn T.

Đến nơi, thấy cửa hàng đóng kín, bên trong có ánh điện sáng mờ, Chinh nghĩ  tình nhân của vợ vẫn theo thói quen ngủ lại để trông cửa hàng.

Chinh nhặt sợi dây nilon buộc 2 tai cửa sắt xếp phía ngoài, đồng thời đổ xăng vào khe cửa phía trên rồi bật lửa đốt. Lửa cháy, Chinh bỏ về nhà ngủ, sáng hôm sau bỏ trốn vào miền Nam.

Tuy nhiên, hôm đó, Lê Văn T. không ở lại trông cửa hàng mà là con trai của anh này là Thành. Khi ngọn lửa bùng cháy,  con trai của người tình đang ngủ.

Phát hiện thấy cháy, anh Thành đã vùng dậy lấy chìa khóa mở cửa để thoát ra ngoài, nhưng không mở được vì cửa đã bị buộc từ bên ngoài.

Anh Thành chạy ra phía cửa sổ đập vỡ cửa kính kêu cứu hàng xóm, dùng dao cắt dây buộc cửa, chạy thoát ra ngoài.

Nạn nhân bị bỏng và được đưa đi cấp cứu kịp thời và bị tổn hại 20% sức khỏe, còn tài sản cửa hàng thì bị thiêu rụi. Đến ngày 13/5/2013, Chinh bị bắt khẩn cấp khi đang trốn ở Đắk Nông.

Đứng trước vành móng ngựa ngày 29/8, người đàn ông đau khổ khai nhận hành vi của mình. Chinh nói rằng, chỉ vì quá uất ức mà gây nên họa.

Kết thúc câu chuyện buồn này là việc Chinh bị HĐXX tuyên phạt 9 năm tù về tội Giết người và 5 năm tù về tội Hủy hoại tài sản.

Giờ nghị án, hai đứa con thơ ôm cha rưng rưng nước mắt. Còn người vợ, lặng lẽ dự tòa. Th. không dám bộc lộ một chút cảm xúc khi thấy chồng trong chiếc áo sọc đen ngồi co mình trước vành móng ngựa.

Chỉ vì mối quan hệ bất chính của mình mái ấm xây dựng hơn 14 năm của Th. giờ tan nát. Chồng rơi vào vòng lao lý, con thơ phải sống cảnh vắng cha. Và người tình của Th.– ông chủ cửa hàng điện tử lại đang nằm liệt giường vì bị tai biến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trị bệnh ngoại tình của chồng
Trị bệnh ngoại tình của chồng

Nếu chồng có sai lầm hãy xử lý họ, đừng xử lý kẻ phá hoại, vì nếu chồng bạn thực sự không muốn thì cô ta có dùng trăm phương nghìn kế cũng vậy thôi.

Trị bệnh ngoại tình của chồng

Trị bệnh ngoại tình của chồng

Nếu chồng có sai lầm hãy xử lý họ, đừng xử lý kẻ phá hoại, vì nếu chồng bạn thực sự không muốn thì cô ta có dùng trăm phương nghìn kế cũng vậy thôi.

Con rể đâm chết mẹ vợ vì nghi vợ ngoại tình
Con rể đâm chết mẹ vợ vì nghi vợ ngoại tình

VOV.VN -Bắt nguồn từ việc nghi vợ ngoại tình, gã con rể đã giết chết nhạc mẫu.

Con rể đâm chết mẹ vợ vì nghi vợ ngoại tình

Con rể đâm chết mẹ vợ vì nghi vợ ngoại tình

VOV.VN -Bắt nguồn từ việc nghi vợ ngoại tình, gã con rể đã giết chết nhạc mẫu.

Vì sao phụ nữ ngoại tình?
Vì sao phụ nữ ngoại tình?

Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng ngoại tình. Và lý do nàng không chung thủy thì phong phú vô cùng.

Vì sao phụ nữ ngoại tình?

Vì sao phụ nữ ngoại tình?

Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng ngoại tình. Và lý do nàng không chung thủy thì phong phú vô cùng.

Đã ngoại tình còn thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ
Đã ngoại tình còn thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ

VOV.VN - Thời gian trôi đi, mẹ vẫn phải sống trong cảnh đánh đập, chửi bới Những lúc trái gió trở trời, những vết thương mà bố gây ra lại hành hạ mẹ.

Đã ngoại tình còn thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ

Đã ngoại tình còn thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ

VOV.VN - Thời gian trôi đi, mẹ vẫn phải sống trong cảnh đánh đập, chửi bới Những lúc trái gió trở trời, những vết thương mà bố gây ra lại hành hạ mẹ.