Tạm tha ông bố có hành vi bắt giữ con đẻ

VOV.VN -Tuấn bế con trai định đưa đi nhưng bà ngoại đã giằng lại. Lúc đó, gã dọa bẻ gãy chân bé Minh nên người bà phải để anh ta bế đi.

Ngày 11/7, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đã tạm tha Phan Anh Tuấn (SN 1981, quê Tuyên Quang). Trước đó, ngày 7/7, công an nhận được trình báo của chị Trương Thị Thu (SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) việc cháu Minh – 3 tuổi – con chị này bị đối tượng tên Tuấn bắt cóc.

Ngay trong đêm 7/7, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Phan Anh Tuấn khi cùng cháu Minh ở nhà nghỉ Sao Xanh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Tuấn cho biết, hắn là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 18 tuổi, Tuấn vào tù vì tội Trộm cắp tài sản. Ra trại không lâu, năm 2002, Tuấn phạm tội liên quan đến ma túy và phải thụ án 9 năm ở trại giam Tân Lập (Phú Thọ). Đúng thời điểm gần được tha tù, Tuấn bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Trong thời gian này, Tuấn lang thang ở Hà Nội và biết chị Thu. Biết người phụ nữ này đã ly dị chồng nên xin số điện thoại làm quen. Không lâu sau, Tuấn bị bắt giữ và phải lĩnh thêm 5 năm tù tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

 

Tuấn tại trụ sở công an (Ảnh cơ quan điều tra cung cấp)

Năm 2010, chị Thu lên trại thăm Tuấn. Ở căn buồng hạnh phúc ở trại giam, Tuấn và Thu đã có được cháu Minh. Biết tin có con, Tuấn rất phấn khởi và cải tạo tốt để được tha tù trước thời hạn. Đầu tháng 9/2013, Tuấn ra trại và bé Minh đã hơn 2 tuổi. Nghe bé Minh gọi bố, Tuấn rơi nước mắt.

Sau lần đó, Tuấn và chị Thu tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Hai người thuê một phòng trọ ở phường Lĩnh Nam, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vợ bán trà đá, còn Tuấn chạy xe ôm kiếm cơm qua ngày. Chung sống được một thời gian, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, Tuấn bỏ về Tuyên Quang, nhưng vẫn thăm và chu cấp cho hai mẹ con chị Thu hàng tháng.

Đầu tháng 7, chị Thu muốn chấm dứt quan hệ với Tuấn nên đưa con trai về nhà mẹ đẻ ở quận Hai Bà Trưng để ở. Biết tin, Tuấn tìm cách để níu kéo tình cảm của người vợ chưa hôn thú.

Khoảng 18h30 ngày 7/7, Tuấn đi xe máy đến nhà mẹ vợ để nói chuyện. Thấy bé Minh đang đứng cạnh bà ngoại, Tuấn đề nghị được bế con nhưng mẹ của chị Thu không có sự đồng ý.

Tuấn tiến đến bế con trai định đưa đi nhưng bà ngoại đã giằng lại. Lúc đó, gã dọa bẻ gãy chân bé Minh nên người bà phải để anh ta bế đi.

Tuấn chở con về nhà trọ trước đây hai vợ chồng ở, thu dọn đồ đạc rồi gửi xe máy lại, thuê taxi đi.

Sau khi nhận được trình báo, Công an quận Hai Bà Trưng, cùng các trinh sát PC45 vào cuộc. Sau 3 tiếng, lực lượng chức năng phát hiện nghi can Phan Anh Tuấn và con trai tại nhà nghỉ.

Công an quận Hai Bà Trưng đã cho Tuấn viết cam đoan, tạm tha về, đồng thời đang phối hợp với Viện kiểm sát để làm rõ hành vi bắt giữ người trái phép của Tuấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hiệp sĩ” giải cứu thiếu nữ bị bắt cóc
“Hiệp sĩ” giải cứu thiếu nữ bị bắt cóc

VOV.VN - Thiếu nữ khai tên H.T.X.L (14 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) bị một nhóm người lạ đánh, lấy điện thoại di động và bắt lên xe. 

“Hiệp sĩ” giải cứu thiếu nữ bị bắt cóc

“Hiệp sĩ” giải cứu thiếu nữ bị bắt cóc

VOV.VN - Thiếu nữ khai tên H.T.X.L (14 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM) bị một nhóm người lạ đánh, lấy điện thoại di động và bắt lên xe. 

Đối tượng bắt cóc cháu bé 3 tuổi ở Hà Nội tự nhận là bố đẻ
Đối tượng bắt cóc cháu bé 3 tuổi ở Hà Nội tự nhận là bố đẻ

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành giám định để xác định cháu Minh có đúng là con đẻ của Tuấn như lời khai không.

Đối tượng bắt cóc cháu bé 3 tuổi ở Hà Nội tự nhận là bố đẻ

Đối tượng bắt cóc cháu bé 3 tuổi ở Hà Nội tự nhận là bố đẻ

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành giám định để xác định cháu Minh có đúng là con đẻ của Tuấn như lời khai không.