Tử hình kẻ giết vợ dã man do nghi ngờ bị “cắm sừng”

Cho rằng bị “cắm sừng”, Quân không ngừng đay nghiến, khiến vợ phải bỏ về nhà ngoại ở. Sau nhiều lần năn nỉ vợ quay về không được, đối tượng chém chết vợ dã man

Nhận thức được hậu quả tội ác gây ra, thế nên trong lời nói sau cùng trước tòa, Đỗ Đức Quân chỉ còn biết cầu xin gia đình tha thứ, đồng thời không quên căn dặn người mẹ đẻ cố gắng nuôi dạy 2 đứa con thơ nên người. Và đến cuối phiên xử, điều mà đối tượng lường trước đã thực sự xảy ra khi TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo này tử hình về tội “Giết người”.

Trước đó, tại phiên tòa sáng nay (18/12), VKSND TP Hà Nội đã truy tố Đỗ Đức Quân (tức Minh, SN 1983, trú ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra tòa án cùng cấp về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Bị hại là chị Lê Thị Minh Hằng (SN 1990) và cũng là vợ bị cáo.

 
Hung thủ giết vợ dã man Đỗ Đức Quân bị dẫn giải lại trại giam sau khi phải nhận án tử hình (Ảnh: ANTĐ)

Quá trình xét xử đã làm rõ, đầu tháng 4/2014, do nghi ngờ bị “cắm sừng” nên Quân thường xuyên đay nghiến vợ và còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Không chịu đựng được cảnh bị chồng chì chiết, chị Hằng liền bế một đứa con về nhà bố mẹ đẻ ở. Sau đó, đối tượng đã nhiều lần sang nhà ngoại năn nỉ vợ quay về nhưng không được.

Chiều 8/6/2014, Quân lại phóng xe máy sang nhà ngoại gọi vợ về thêm một lần nữa. Trên đường đi, đối tượng mua 2 con dao bầu và 1 chai a-xít cất vào túi xách. Đến nơi, thấy chị Hằng nằm võng, trong khi bảo về không được nên đối tượng xông vào bóp cổ vợ.

Bị thách thức và hất tay ra, Quân chạy ngay xe chiếc xe máy ngoài sân lấy 2 con dao bầu. Thấy vậy, chị Hằng sợ hãi chạy lên phòng thờ ở tầng 2, chốt cửa lại. Tuy nhiên, do cửa phòng không chắc chắn nên bị Quân đạp tung ra. Tại đây, hắn túm chặt tóc vợ và hỏi lại một lần nữa: “Có về không”.

Nhận được câu trả lời: “Không về. Muốn làm gì thì làm, định giết nhau à”, đối tượng lập tức dùng dao cứa cổ vợ. Chưa chịu dừng tay, Quân tiếp tục dùng dao bầu đâm, chém lia lịa lên người vợ, cho tới khi nạn nhân ngã gục mới thôi. Gây án xong, hung thủ vứt bỏ dao tại hiện trường, rồi tới cơ quan công an đầu thú.

Ngay sau đó, chị Hằng được người thân đưa vào Bệnh viện E cấp cứu, song do thương tích quá nặng nên đã tử vong trên đường đi. Giám định thương tích trên cơ thể nạn nhân cho thấy, chị Hằng bị đa chấn thương, trong đó nguyên nhân chết là do suy hô hấp vì vết đâm thấu phổi.

Xét thấy hành vi của bị cáo gây ra là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội. Hành vi ấy thể hiện bị cáo mất hết nhân tính và không còn khả năng giáo dục, cải tạo được nữa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên mức án tử hình, loại bỏ Đỗ Đức Quân ra khỏi đời sống xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt được hung thủ chém vợ chồng em vợ bằng 17 nhát dao
Bắt được hung thủ chém vợ chồng em vợ bằng 17 nhát dao

Sau hơn 10 ngày truy tìm gắt gao, thủ phạm giết người Nguyễn Hữu Trung đã bị tóm gọn tại một chòi rẫy của một người J’rai trên núi phía sau nhà đối tượng.

Bắt được hung thủ chém vợ chồng em vợ bằng 17 nhát dao

Bắt được hung thủ chém vợ chồng em vợ bằng 17 nhát dao

Sau hơn 10 ngày truy tìm gắt gao, thủ phạm giết người Nguyễn Hữu Trung đã bị tóm gọn tại một chòi rẫy của một người J’rai trên núi phía sau nhà đối tượng.

Chồng chém vợ trọng thương rồi cắm điện vào người tự tử
Chồng chém vợ trọng thương rồi cắm điện vào người tự tử

Người chồng ra tay chém vợ 2 nhát vào đầu, rồi  sau đó đóng cửa nhà, dùng dây điện quấn vào tay và cắm vào ổ điện tự vẫn.

Chồng chém vợ trọng thương rồi cắm điện vào người tự tử

Chồng chém vợ trọng thương rồi cắm điện vào người tự tử

Người chồng ra tay chém vợ 2 nhát vào đầu, rồi  sau đó đóng cửa nhà, dùng dây điện quấn vào tay và cắm vào ổ điện tự vẫn.

Kẻ chém vợ “hờ” rồi đổ xăng đốt nhận án chung thân
Kẻ chém vợ “hờ” rồi đổ xăng đốt nhận án chung thân

(VOV) - Vì ghen tuông mù quáng, Em đã dùng dao chém hai mẹ con vợ “hờ” rồi đổ xăng đốt khiến một người chết.

Kẻ chém vợ “hờ” rồi đổ xăng đốt nhận án chung thân

Kẻ chém vợ “hờ” rồi đổ xăng đốt nhận án chung thân

(VOV) - Vì ghen tuông mù quáng, Em đã dùng dao chém hai mẹ con vợ “hờ” rồi đổ xăng đốt khiến một người chết.

Hoãn xử, giám định tâm thần vụ chồng chém vợ mang bầu
Hoãn xử, giám định tâm thần vụ chồng chém vợ mang bầu

Ngày 26/11, TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Khánh Khoa (35 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) về tội “giết người”.

Hoãn xử, giám định tâm thần vụ chồng chém vợ mang bầu

Hoãn xử, giám định tâm thần vụ chồng chém vợ mang bầu

Ngày 26/11, TAND TP HCM đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Khánh Khoa (35 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) về tội “giết người”.

Chém vợ rồi uống thuốc độc tự tử
Chém vợ rồi uống thuốc độc tự tử

Vợ cương quyết không chịu quay lại với mình, Tùng đã dùng dao chém gục nạn nhân rồi uống thuốc sâu tự vẫn.

Chém vợ rồi uống thuốc độc tự tử

Chém vợ rồi uống thuốc độc tự tử

Vợ cương quyết không chịu quay lại với mình, Tùng đã dùng dao chém gục nạn nhân rồi uống thuốc sâu tự vẫn.

Chém vợ tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử
Chém vợ tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Sau khi chém chị Hạnh tử vong, bị cơ quan công an mời lên làm việc, vì quá sợ hãi, Đào đã uống thuốc diệt cỏ.

Chém vợ tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Chém vợ tử vong rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Sau khi chém chị Hạnh tử vong, bị cơ quan công an mời lên làm việc, vì quá sợ hãi, Đào đã uống thuốc diệt cỏ.

Dùng dao chém vợ trọng thương, khống chế con và mẹ vợ làm con tin
Dùng dao chém vợ trọng thương, khống chế con và mẹ vợ làm con tin

Tối ngày 7/10, tại tổ 3 phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ một thanh niên dùng dao chém vợ trọng thương, sau đó khống chế mẹ vợ và đứa con nhỏ mới 1 tháng rưởi để làm con tin.

Dùng dao chém vợ trọng thương, khống chế con và mẹ vợ làm con tin

Dùng dao chém vợ trọng thương, khống chế con và mẹ vợ làm con tin

Tối ngày 7/10, tại tổ 3 phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ một thanh niên dùng dao chém vợ trọng thương, sau đó khống chế mẹ vợ và đứa con nhỏ mới 1 tháng rưởi để làm con tin.