Hai anh em tình nguyện lên đường nhập ngũ
VOV.VN - Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, trong ngôi nhà nhỏ của bà Trần Thị Quế (tại tổ 11, khu phố Lam Sơn, phường Phước Hoà, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhộn nhịp tiếng nói, cười của mọi người đến chúc mừng, khích lệ 2 con trai của bà chuẩn bị lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.
Hai chàng trai đó là Đoàn Phước Dũng (sinh năm 2005) và Đoàn Phước Tuấn (sinh năm 2006).
Trong đơn tình nguyện nhập ngũ, thanh niên Đoàn Phước Dũng viết: "Thời gian qua, tôi đọc và nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Bản thân tôi rất mong muốn được lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cống hiến tuổi trẻ cho đất nước. Gia đình tôi có ba anh em trong độ tuổi nhập ngũ tham gia khám sức khoẻ và đều đã trúng tuyển, nên tôi và em Tuấn làm đơn tình nguyện để được toại nguyện mơ ước của mình".
![hai anh em tình nguyện lên đường nhập ngũ hình ảnh 1 hai anh em tinh nguyen len duong nhap ngu hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2025-02/dong_nai_2.jpg)
Chia sẻ về ước mơ trở thành bộ đội Cụ Hồ, Dũng nói thêm: "Khi còn là học sinh phổ thông, qua những bài học về lịch sử, em cảm thấy tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, của các thế hệ cha ông, bồi đắp thêm tinh thần yêu nước trong em. Ngoài ra, sinh ra trong gia đình theo Đạo Thiên Chúa, chúng em hiểu rằng bên cạnh việc "kính Chúa" thì mỗi giáo dân còn có nghĩa vụ và trách nhiệm "yêu nước". Từ đó, chúng em nuôi ước mơ trở thành người lính để được rèn luyện, học tập trong môi trường Quân đội, sẵn sàng cống hiến sức trẻ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng."
Ít nói hơn anh trai nhưng Đoàn Phước Tuấn cũng có niềm khao khát như anh Đoàn Phước Dũng. Do điều kiện gia đình, Tuấn phải nghỉ học sớm, đi làm để có thêm thu nhập đỡ đần mẹ. Hiện, Tuấn đang làm công nhân ở Nhà máy lắp ráp điện tử thuộc Tập đoàn Coretronic tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, với thu nhập hơn 8 triệu đồng/tháng.
Tuấn chia sẻ lý do quyết tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này: "Trong quá trình làm việc, được nghe các anh cùng công ty kể về những kỷ niệm thời gian ở quân ngũ, em thấy đó là môi trường rất tốt để mỗi thanh niên có điều kiện rèn luyện, trưởng thành hơn. Chính vì vậy em quyết định tạm dừng công việc đang làm, thực hiện nghĩa vụ 2 năm để có thêm sự trải nghiệm, giúp mình chín chắn, vững vàng hơn trong chặng đường tiếp theo của cuộc đời."
![hai anh em tình nguyện lên đường nhập ngũ hình ảnh 2 hai anh em tinh nguyen len duong nhap ngu hinh anh 2](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2025-02/dong_nai_3.jpg)
Bố mất sớm, mẹ buôn bán nhỏ ở chợ gần nhà, hoàn cảnh gia đình Dũng và Tuấn còn nhiều khó khăn, chi tiêu trong nhà phần nhiều trông vào lương của Tuấn và 2 người anh đầu làm công nhân ở Bình Dương. Song bà Quế rất phấn khởi, động viên 2 con yên tâm lên đường nhập ngũ.
Bà Quế tâm sự: "Dù Tuấn có hỗ trợ thêm thu nhập cho tôi đỡ đần cho gia đình, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc các cháu có nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ công dân của mình, hăng hái lên đường. Tôi cũng mong môi trường Quân đội sẽ giúp các con trưởng thành, vững vàng hơn. Các con cứ yên tâm, mẹ và các anh ở nhà sẽ cố gắng làm việc để ổn định cuộc sống."
"Việc làm đơn tình nguyện nhập ngũ của Dũng và Tuấn không chỉ là niềm tự hào của gia đình, vun đắp thêm truyền thống của địa phương mà còn là nguồn cổ vũ, động viên, tấm gương sáng cho những thanh niên đồng trang lứa noi theo, học tập, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của địa phương" - bà Ngô Thị Hồng Bích, Bí thư Đảng uỷ phường Phước Hoà cho biết.
![hai anh em tình nguyện lên đường nhập ngũ hình ảnh 3 hai anh em tinh nguyen len duong nhap ngu hinh anh 3](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large_watermark/public/2025-02/dong_nai_1.jpg)
Trung tá Đặng Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ cho biết: "Mặc dù gia đình bà Quế còn nhiều khó khăn nhưng cả 3 con trai đều rất vui vẻ tham gia khám tuyển theo quy định và 2 em Dũng, Tuấn đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Khi nghe thông tin các cháu mong muốn tham gia nghĩa vụ quân sự, Đảng uỷ - Ban CHQS thị xã đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền phường Phước Hoà thăm hỏi, động viên gia đình. Đây là điều rất đáng quý, cho thấy nhận thức đúng đắn cũng như tinh thần sẵn sàng làm nhiệm vụ với Tổ quốc của các cháu."
Nâng niu bộ quân phục, chiếc mũ cối gắn ngôi sao vàng, ánh mắt hân hoan, Dũng và Tuấn đang háo hức mong đến ngày nhập ngũ, để viết tiếp truyền thống địa phương và gia đình, tô thắm thêm truyền thống yêu nước ngàn đời của dân tộc.