Trên đường chở T. về nhà ngủ thì bé khóc đòi mẹ nên Dự đánh cháu. Sau sự việc, bé liên tục nôn ói và ngày hôm sau thì tử vong.
VOV.VN - Thấy trời mưa, 2 cháu bé (8 tuổi và 6 tuổi) rủ nhau ra con rạch gần nhà tắm mưa. Do trời mưa to, nước lớn đã cuốn trôi cháu bé 6 tuổi.
Thấy bụi tầm vông nhà ông Sơn mọc lấn qua ranh nhà mình, ông Tuấn lấy rựa ra chặt thì ông Sơn chạy ra đánh. Sau trận ẩu đả, ông Tuấn bị ông Sơn đâm tử vong.
Ngày 19/6, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Xiong Zhuogen về tội giết người.
Sau khi ly dị, Xuân đòi vợ cũ trả lại chiếc nhẫn vàng 4 chỉ. Nhiều lần đòi không được, Xuân trói chị L. vào cột nhà rồi tra tấn dã man.
Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, Cường có biểu hiện bệnh tâm thần, tự nói lảm nhảm một mình, có hành vi khác với người bình thường.
Ông Hải nghi ngờ vợ lấy tiền trong bóp của mình nên 2 vợ chồng cãi nhau. Bực mình, ông Hải xuống bếp lấy con dao lên nhà trên đâm chết vợ.
Mới hoạt động được vài tháng, Thương và Tài đã cho hàng trăm người dân trên địa bàn huyện vay trên 1 tỷ đồng và thu lợi trên 100 triệu đồng.
Tại CQĐT, Điền khai nhận, do nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác, sợ vợ bỏ đi nên Điền dùng dao đâm vợ tử vong tại chỗ.
Các phụ nữ Campuchia khi được chọn để sang Trung Quốc, chúng đưa cho gia đình mỗi người từ 500 đến 1.000 USD.